+ Trả lời chủ đề
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 3 4 5
Hiện kết quả từ 41 tới 45 của 45

Chủ đề: Diến Đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm MUỐN của tác giả Như Quỳnh

  1. #41
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    40 - NẾU NHƯ ...

    Nhiều phen tự hỏi: nếu như đồi...
    Trải nhớ ân cần chọn mỗi tôi
    Để gạo đầy nương mùa lúa diễn
    Cho tình thuận ngõ bến đò trôi
    Trời khơi gió trả lời ru bạc
    Bão nổi sông thèm giọng hát côi
    Núi tiễn, mây ngàn êm ả đợi
    Và sương tuyết đã gọi nhau bồi

    Như Quỳnh

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Bến duyên tôi

    Xin phép đưa bài về trang riêng để phù hợp hơn.
    Lần sửa cuối bởi huyba; 22-09-2015 lúc 06:11 PM Lý do: đưa bài về trang nhà huy ba

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Cảnh hạn

    CẢNH HẠN

    Nắng hạn trơ vơ mấy quả đồi
    Nhiều năm nhiều tháng khắp quê tôi
    Bò cừu gầy ốm chân không nhấc
    Mương mán cạn khô nước chẳng trôi
    Cuộc sống đói nghèo thêm bệnh tật
    Cảnh đời thơ dại lại mồ côi
    Đêm nằm than thở trời cao quá
    Mơ giọt phù sa lũ đắp bồi.

    22/9/2015


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    42 - PHÁ RỪNG

    Họ bảo ngày sau sẽ phá đồi
    Cây và gốc chặt khổ rừng tôi
    Soi tình luật hở bao người lách
    Diễn ý tâm mờ vạn kẻ trôi
    Mỗi cội cha trồng mong khỏe thắm
    Mươi thằng rựa phát nản dài côi
    Màu xanh bỗng chốc thành hoang mạc
    Để xóm làng ôm lũ lụt bồi

    Như Quỳnh

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  9. #45
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    43 - THẤT VỌNG

    Vẫn khổ vì nay phá triệt đồi
    Đau nhiều kỉ niệm những ngày tôi...
    Thời xuân ngắm mảng rừng cây trỗi
    Tuổi hạc xem miền nước lũ trôi
    Trách kẻ ham tiền tâm diễn vội
    Cho đường đổ lụt phố chèn côi
    Mưa tràn bão quất bao người lội
    Lối ngõ thành sông vạn kiểu bồi

    Như Quỳnh

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 3 4 5

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình