+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 55

Chủ đề: HOA CÀ PHÊ - Mời cảm tác bằng thơ Đường Luật

  1. #11
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trần Phạm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 20
    Thanks
    139
    Thanked 170 Times in 22 Posts
    CÀ PHÊ BUÔN MÊ

    Tây Nguyên tớ nỏ dám mong chờ
    Toàn thấy hoa rừng ở cõi mơ
    Vẫn mộng đôi lần đi ngắm cảnh
    Còn trông một chuyến đến câu giờ
    Dạt dào trắng muốt trên cung mạng
    Đắm đuối thơm nồng giữa tiếng thơ
    Những giọt cà phê thì khỏi nói
    Tràn ly lãng đãng tỉnh không ngờ

    Trần Phạm
    Lần sửa cuối bởi Trần Phạm; 08-09-2015 lúc 05:36 PM


  2. #12
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CÀ PHÊ & ĐỜI SỐNG

    Rực rỡ mùa hoa nở trắng ngần
    Ân tình phảng phất nỗi niềm xuân
    Làn hương tỏa ngát tim hồng cõi
    Ngọn gió tràn ngây chữ thỏa vần
    Bữa ngóng ngày qua cành nẩy hạt
    Đêm chờ tháng lại quả vào ngân
    Cà phê ấp ủ bao lời hẹn
    Tỉnh táo lòng anh giữa đại ngàn

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-09-2015 lúc 07:47 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  3. #13
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn các thi nhân Nắng Xuân, Kiều Thành, HỒNG THOẠI, KSOR, Lệ Hà, manhky, Ngan Hoa, songha, Trần Phạm đã tham gia cảm tác và quan tâm đến chủ đề Hoa Cà Phê. Niềm tin của HG đã đặt đúng chỗ rồi. Hồn thơ của các vị quyến rũ lắm. Rất mừng.
    Xin mời các thi nhân khác tiếp tục phóng bút thể hiện ý tưởng ạ. Mỗi một tác phẩm HG sẽ tặng một tranh minh họa (cố gắng thiết kế đẹp và hài hòa với ý nghĩa bài vở)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-09-2015 lúc 06:29 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  4. #14
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TRỞ LẠI TÂY NGUYÊN
    Trở bước Tây nguyên viếng đại ngàn
    Sông ghềnh động thác dạo lang thang
    Cà phê nhụy trổ màu hoa trắng
    Nguyệt điện vầng mơ sắc ánh vàng
    Vị đắng trao tình giây hớn hở
    Hương nồng kết nghĩa phút miên man
    Chiều thu gió thoảng lòng phơi phới
    Viết vội bài thơ ý nhẹ nhàng.
    8-9-2015
    Huy Thanh


  5. #15
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn hồn thơ Tây Nguyên tràn đầy ý vị của anh Huy Thanh ạ
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-09-2015 lúc 07:52 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  6. #16
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3





    CÀ PHÊ VÀ BẠN


    Đêm nay bát ngát giọt xuân tình
    Xướng họa đan vần lộng lẫy xinh
    Lưới thả hồ nam mơ mộng chép
    Chài quăng bể bắc ước ao kình
    Trăng vàng lắt lẻo miền vô sắc
    Nước bạc đòng đưa cõi hữu hình
    Vị đắng cà phê vui gặp gỡ
    Hương nồng chậm chạp réo phong linh.



    Ksor 080915


    Lần sửa cuối bởi KSOR; 09-09-2015 lúc 08:09 AM


  7. #17
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KHÚC LẮNG HOÀNG HÔN

    Sương nhòa nắng dịu rưới mênh mang
    Bạn gọi vui say thỏa khúc nhàn
    Đặc ấm cà phê nồng khói tỏa
    Thanh mùi kẹo lạc đẫm hương lan
    Thuận tình tóc bạc hòa cung phím
    Nghịch cảnh người xưa họa nốt đàn
    Giọt đậm miên man tròn đáy tách
    Duyên đời mấy thuở vượt quan san ?

    NVT


    Bài thơ đã chỉnh sửa nhờ các ý kiến trao đổi của các Thi Hữu
    Xin chân thành cảm ơn các Bạn !
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 12-09-2015 lúc 06:00 AM

  8. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #18
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN

    Thưởng ngụm cà phê dõi đất trời
    Nâng bầu dự cảm trút đầy vơi
    Vườn xuân nắng phủ men cần gợi
    Núi thẳm cồng ngân điệu vũ mời
    Đọng nét hương nồng nho nhã khởi
    Vươn tầm vẻ đắng dạt dào khơi
    Đừng quên hỡi bạn sang mùa tới
    Ngắm cảnh đồi nương gẫu chuyện đời.

    Nguyễn Thanh Toàn
    08.9.2015



    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  10. #19
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    TÌNH

    Duyên tình có phải giống cà phê
    Chát đắng rồi sau ngọt sẽ về
    Trắng ngỡ ngàng hoa rung cõi mộng
    Nâu điềm đạm hạt rắc miền mê
    Này hương giữ trọn thơm lời hứa
    Đấy vị dành nguyên đẹp chữ thề
    Lọc chắt bao lần nên khiết tịnh
    Mong đời thắm mãi chẳng còn chê

    Dương Đoàn Trọng
    8-9-2015

  11. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  12. #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Cà phê Ban Mê

    Kỷ niệm nào quên chốn đại ngàn
    Cây rừng chuyển sắc tháng ba sang
    Muôn hoa noãn trắng ong đùa nhụy
    Vạn trái hườm nâu bướm họp đàn
    Sóc thượng tưng bừng làn khói tỏa
    Rượu cần rộn rã khói chiều lan
    Cà phê vị đắng tình nồng ấm
    Kết tụ hương trời ủ mộng đan

    Vancali 9.8.15



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 10-09-2015 lúc 06:26 AM

  13. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình