+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 55

Chủ đề: HOA CÀ PHÊ - Mời cảm tác bằng thơ Đường Luật

  1. #21
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    SÁNG THU

    Một tiếng chim ca nẩy giọt tình
    Cà phê chắt đặc lắng bình minh
    Vầng dương tỏa rạng ngàn sao điểm
    Mảnh gió ru làn nhánh liễu rinh
    Ngẫm cuộc trần duyên buồn phận số
    Trông tầm thế sự ngại đao binh
    Hương cau thoảng ngát bừng cơn sảng
    Cạn đắng ban mai dịu nỗi mình.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 11-09-2015 lúc 10:46 AM


  2. #22
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn KSOR, ĐHV Nguyễn Văn Thái, thầy Nắng Xuân, huynh Dương Đoàn Trọng và thi hữu Vancali96 đã góp bài cảm tác. Cảm ơn thầy Nắng và Vanca thiết kết tranh thơ đẹp
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  3. #23
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Kiều Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 379
    Thanks
    3.461
    Thanked 2.701 Times in 377 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Dương Đoàn Trọng Xem bài viết
    TÌNH

    Duyên tình có phải giống cà phê
    Chát đắng rồi sau ngọt sẽ về
    Trắng ngỡ ngàng hoa rung cõi mộng
    Nâu điềm đạm hạt rắc miền mê
    Này hương giữ trọn thơm lời hứa
    Đấy vị dành nguyên đẹp chữ thề
    Lọc chắt bao lần nên khiết tịnh
    Mong đời thắm mãi chẳng còn chê

    Dương Đoàn Trọng
    8-9-2015
    Hôm nay Kiều Thành mới về VNTH, thấy vui vẻ quá, cảm ơn tất cả thi hữu!
    Kiều Thành cũng hòa chung không khí với bài tặng anh Dương Đoàn Trọng đây ạ:
    GIẢI PHIỀN
    (Tặng anh Dương Đoàn Trọng)

    Thấm đượm hồn quê giải nỗi phiền
    Nếu về thăm lại xứ Tây Nguyên
    Mồ hôi dưỡng đất xanh toàn cõi
    Khí hậu cho hoa trắng cả miền
    Uống bữa rượu cần nghe chuyện bản
    Say lòng sơn nữ lạc non tiên
    Cà phê nhỏ giọt lừng hương ngát
    Thấm đượm hồn quê giải nỗi phiền.
    Kiều Thành(09/9/15)


  4. #24
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    HƯƠNG ĐỌNG

    Sang ngày thưởng thức ngụm cà phê
    Vị đẫm nồng thơm chẳng muốn về
    Lãng mạn đồi nương tràn tuyết phủ
    Mơ hồ xóm bản quyện đường mê
    Đùa hoa gió lộng bày muôn nẻo
    Trỗi nhạc rừng thiêng vẳng tứ bề
    Vãn cảnh vùng cao đầy nhựa sống
    Đơm lòng những nụ thắm tình quê.

    Gió Bụi
    9092015
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  5. #25
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    SƠN NỮ

    Hoa cà trắng muốt ở Tây Nguyên
    Chỉ uống lần thôi đã thấy ghiền
    Vượt thác về thôn chờ gửi mộng
    Qua ghềnh đến bản đợi trao duyên
    Say tình cụng cốc quên sầu muộn
    Kết bạn nâng ly quẳng lụy phiền
    Nguyệt tỏa đồi nương đầy quyến rũ
    Mơ thầm sơn nữ ngắm dường tiên.

    Huy Thanh
    10-9-2015


  6. #26
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn thi nhân Kiều Thành, ĐHV Gió bụi cũng nhớ về góp bài và ĐHV Huy Thanh tham gia thêm bài cảm tác. Quả thực topic này có rất nhiều bài hay không biết làm sao để so sánh. Mỗi một tác giả là một hồn thơ. Mỗi một tác phẩm là một ý thơ. Tất cả họp lại thành một vườn thơ muôn màu muôn sắc lấp lánh dưới trăng sao. HG rất bất ngờ...với sự vững vàng của mỗi thi hữu hôm nay trong diễn đàn.

    Hiện nay có 15 tác giả tham gia với tổng số là 19 bài cảm tác. Cảm ơn các quý thi hữu nhiều lắm
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 10-09-2015 lúc 10:43 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  7. #27
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Tặng các tác giả







    Còn nữa
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 10-09-2015 lúc 07:22 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #28
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    VƯỜN HOA CÀ PHÊ

    Kiều Thành mở đất khai hoa
    Ksor nối tiếp câu ca theo cùng
    Mạnh Kỷ non nước trập trùng
    Ngàn Hoa xao xuyến ngập ngừng trái tim
    Hồng Thoại khát vọng đi tìm
    Lệ Hà dào dạt niềm tin chất đầy
    Song Hà bảng lảng ngất ngây
    Trần Phạm suy tính phút giây sững sờ
    Hoàng Giao đứng giữa đôi bờ
    Huy Thanh mải miết giấc mơ đại ngàn
    Ksor trở lại mơ màng
    Nguyễn Văn Thái cũng ngỡ ngàng sắc hương
    Gió Bụi lãng mạn ngàn thương
    Nắng Xuân nồng hậu vấn vương chuyện đời
    Van Ca "ủ mộng hương trời"
    Đoàn Trọng giữ trọn những lời trúc mai
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-09-2015 lúc 08:42 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  10. #29
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3





    QUÁN VẮNG LY CÀ PHÊ


    Ngắm cảnh xem hoa cũng chán rồi
    Tìm về quán cũ với tường vôi
    Rêu xanh dưới thấp phai từng lượt
    Ngói đỏ trên cao nhạt mấy hồi
    Nắng đậu hàng cây vui vẻ bác
    Mưa lùa thảm cỏ rộn ràng tôi
    Cà phê đặc quánh rơi chầm chậm
    Điếu thuốc trên tay chửa thấy mồi.



    Ksor 100915
    Lần sửa cuối bởi KSOR; 11-09-2015 lúc 08:09 AM


  11. #30
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 34
    Thanks
    288
    Thanked 351 Times in 34 Posts
    Hương Thủy tham gia cùng cả nhà ạ!
    BAN MÊ QUYẾN RŨ

    Tưởng đến Ban Mê rộn tiếng cồng
    Già làng kể chuyện giữa Nhà Rông
    Hoa cà phê rộ tràn hương ngát
    Ché rượu cần thơm ửng má hồng
    Khoáng đạt tươi bừng bao đỉnh núi
    Chân tình đượm tỏa những ngày đông
    Hồn mơ mộng ngỡ nàng xuân hẹn
    Dạo bước mùa vui cảnh thắm nồng.
    11 – 9 – 2015
    Trương Nữ Hương Thủy

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Nữ Hương Thủy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình