+ Trả lời chủ đề
Trang 1/29 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 285

Chủ đề: Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

  1. #1
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77

    Post Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    HÓA GIẢI

    Ta xé luật sang lối rẽ ngang
    Ngươi vo trọn lệ giữ ngai vàng
    Hài hòa hóa giải hai chiều ngược
    Hợp lý chung riêng thoát nhẹ nhàng.

    24 - 11 - 2014
    NVT

    AN HÒA

    Chia tay bữa ấy, bến đò ngang
    Em ở lại đây phải võ vàng
    Dẫu Bác hơn đời đang phát đạt
    Đành cam phận hẩm, chịu làng nhàng!

    KIỀN ĐỨC - 29/01/15
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 30-01-2015 lúc 06:27 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    XOA SẦU
    Canh năm mới tảng đã nghe sầu
    Gắng gượng môi cười để vợi âu
    Chớp mắt thôi mà nương cõi tạm
    Hoàng lan ngát thoảng dịu niềm đau !
    Nguyễn Văn Thái


    CỨ SẦU
    Người "xoa", kẻ "chọc" vẫn vương sầu
    Đã hết tung trời cánh hải âu ?
    Gửi trọn “tình yêu và nỗi nhớ”
    Nên lòng trĩu nặng một mình ... đau
    Minh Thư


    ĐỢI HÈ!

    Mùa xuân thiếu hẳn tiếng ve sầu
    Để phượng im lìm đắm nỗi âu
    Đợi ngóng hè sang cho nụ đỏ
    Vui lòng sĩ tử gạt tình đau.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 06-02-2015 lúc 02:31 PM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!


  4. #3
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    9. TỰ SẦU
    Xuân sang nắng đẹp chớ kêu sầu
    Hứa bỏ sao lòng vẫn tiếc Âu
    Tóc bạc còn mơ hình bóng ảo
    Ôi tình, lạ thế tự làm đau!
    Minh Thư


    10. Tiếng Quốc
    Tiếng cuốc bãi khuya đậm lệ sầu
    Cuộc đời ai chẳng lúc lo âu
    Buồn vui suốt chặng đường xuôi ngược
    Một chốc canh trường ruột xót đau.
    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 07-02-2015 lúc 12:27 PM Lý do: Trích dẫn quá nhiều bài!


  5. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Chùa Hương


    Thấp thoáng thung xanh ẩn mái chùa
    Theo dòng suối yến nhịp chèo khua
    Người chen sương khói nhòa hang động
    Ngan ngát rừng Mơ, nắng chuyển mùa.

    Lê Thanh Sơn


  6. #5
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465



    TƯỢNG ANH HÙNG T.H.Đ


    Luôn nhìn cảnh giới một phương trời
    Mặc dưới chân mình mọi vật trôi
    Đứng đấy màng chi hương khói tỏa
    Trời xanh kiếp kiếp tạc công Người.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 20-05-2015 lúc 07:21 PM

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  8. #6
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    ĐHV NGUYỄN VĂN THÁI


    Chúc mừng sinh nhật rạng công danh
    Hạnh phúc niềm vui trái ngọt lành
    Bạn hữu thân thương tình nghĩa nặng
    Gia đình ấm áp cuộc đời xanh
    Trong tim ý mở nồng nàn tứ
    Nơi đất vườn ươm rực rỡ cành
    Sáu sáu mùa thu luôn mạnh khỏe
    Mong rằng vạn sự đẹp lòng anh

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-06-2015 lúc 06:03 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  10. #7
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    ĐHV NGUYỄN VĂN THÁI


    Chúc mừng sinh nhật rạng công danh
    Hạnh phúc niềm vui trái ngọt lành
    Bạn hữu thân thương tình nghĩa nặng
    Gia đình ấm áp cuộc đời xanh
    Trong tim ý mở nồng nàn tứ
    Nơi đất vườn ươm rực rỡ cành
    Sáu sáu mùa thu luôn mạnh khỏe
    Mong rằng vạn sự đẹp lòng anh

    Hoàng Giao
    NHÂN NGÀY SINH NHẬT


    Hưu rồi gác lại chữ công danh
    Dưỡng sức ngơi tâm hưởng sự lành
    Chắc cội ung dung nồng bếp đỏ
    Vui nhà sảng khoái ngát vườn xanh
    Hiền nhân Phật độ đầy thanh quả
    Phúc ấm Trời cho đủ thắm cành
    Quá nửa đời người êm mái hạnh
    Ân tình bạn hữu ắp ngày sanh

    NVT


  11. #8
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Đoang Hồ Xem bài viết
    Góp cùng anh chút tâm tình về quê...

    NHỚ QUÊ
    Quê tôi có bóng cau già
    Có rào dâm bụt đỏ hoa trưa hè
    Nửa đời biền biệt xa quê
    Nhiều đêm nước mắt xuôi về bến xưa...
    Đ.H.
    Mình cảm ơn Đoang Hồ đã thăm trang thơ của mình nhá ! Mời bạn ngẫm cảnh hè gia đình mình:

    GIA CẢNH HÈ


    Hè về phượng đỏ rợp trời xanh
    Líu ríu đàn chim nhảy nhót cành
    Nắng tỏa sân quê tràn mái rạng
    Hoa ngời bến cội ngát vườn thanh
    Dày công mẫn trí hưng phồn thịnh
    Sáng đức hồng tâm phát tốt lành
    Hạnh cảnh điền viên vui cuộc sống
    Bình yên tự tại hưởng danh thành.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-10-2015 lúc 06:58 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    RÉT THÁNG BA


    Xuân dà* thắm đẹp chợt heo may
    Tấm áo Nàng Bân chạnh dạ này
    Đã đượm trăng thanh say rượu lạc
    Sao lèo khí giá rợn chân tay
    Trùng khơi cách trở mây mờ ảo
    Núi thẳm chia lìa gió lắt lay
    Bước muộn thềm hoa người để dấu
    Tâm thiền lắng dịu những chua cay.

    NVT

    (*) đã
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-10-2015 lúc 07:07 PM

  14. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #10
    Avatar của Đoang Hồ
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Đoang Hồ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 41
    Thanks
    422
    Thanked 477 Times in 44 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    Mình cảm ơn Đoang Hồ đã thăm trang thơ của mình nhá ! Mời bạn ngẫm cảnh hè gia đình mình:

    GIA CẢNH HÈ


    Hè về phượng đỏ rợp trời xanh
    Ríu rít đàn chim nhảy nhót cành
    Nắng tỏa sân quê tươi mái rạng
    Hoa ngời bến cội ngát vườn thanh
    Dày công mẫn trí hưng phồn thịnh
    Sáng đức hồng tâm phát tốt lành
    Đẹp vẻ điền viên vui cuộc sống
    Bình yên tự tại hưởng danh thành.

    NVT


    Cảm ơn tấm chân tình của anh Thái. Xin góp họa cùng anh:

    NGUYỆN
    Nguyện giữ cây nhà mãi mãi xanh
    Hoa thơm quả ngọt trĩu sai cành
    Nuôi mầm đức hạnh xa nguồn bẩn
    Dưỡng lộc nhân từ vẹn tiếng thanh
    Chỉ ước trang gia mùa thịnh vượng
    Thầm mong cội tộc buổi an lành
    Nhành trên tán dưới muôn đời thuận
    Lớn bé chung vai vạn sự thành…
    Đ.H.


  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoang Hồ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/29 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình