KHÔNG CHỒNG
Lâu rồi nhịn nén đã nhiều đông
Chẳng được bằng ai ẵm đấng chồng
Một thuở xuân thì chưa mãn khát
Bây giờ tuổi mợ cứ mòn trông
Trai làng chật xã đâu còn sức
Lão khọm ưng mình chẳng có mông
Đã vậy ru lòng câu biết đủ
Cho đời tĩnh mạc mát dòng thông.
NVT
28/41
GIẢI THOÁT
Gió lạnh buông rèm những buổi đông
Nào ai biết được kẻ không chồng
Đêm nằm dạ buốt màn chưa thả
Sáng dậy thân gầy bữa chẳng trông
Cứ ngỡ hồi xuân đời hưởng trọn
Đâu dè hỏi bạn mắt nhìn mông
Thôi thì giải thoát đành nương cậy
Cửa Phật tu hành trí não thông./.
TXS 27/03/2018
HÃY CẢM THÔNG
…Tiếng kệ lời kinh vọng xóm đông
Căn tu nặng gánh thiết chi chồng
Không như cái thủa cầu người viếng
Chẳng giống hồi còn ước kẻ trông
Gửi phận vào chùa nên chớ đợi
Nương thân cửa phật vậy đừng mong
Tạo phúc cho đời – Hãy cảm thông…