+ Trả lời chủ đề
Trang 22/29 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22 23 24 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 211 tới 220 của 285

Chủ đề: Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

  1. #211
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    LIÊN KHÚC MÙA COVID - 19


    1 - Khởi đầu

    Quả đất bình yên diễn trọn vòng
    Vô thường vũ điệu giữa tầng không
    Muôn loài sống động đời thiên chức
    Vạn vật mê cuồng biểu sắc phong
    Bất mãn Covid ngầm ủ dịch
    Lầm than Vũ Hán xót đau lòng
    Lỗi chi? Trời giận, gây nông nỗi
    Dấu hỏi - con người mãi đợi mong!


    2 - Chết chóc

    Suốt cả mùa xuân dịch phũ phàng
    Toàn cầu hốt hoảng nạn lây loang
    Trần gian phủ ngập màu khăn trắng
    Phố thị choàng lên sắc cảnh tàng
    Con bệnh nài cầu y bác sĩ
    Xác người xếp bật cửa nhà tang
    Lòng đau thảm thiết tràn biên giới
    Cám cảnh thương ai vỡ mộng vàng!


    3 - Chiến thắng

    Hàng đầu chiến thắng dịch covid
    Cách xử - Việt Nam rất diệu kì
    Chính phủ chăm lo tầm sách lược
    Dân thường đúng mực mỗi hành vi
    Tinh thần sức khỏe hằng trân trọng
    Chiến thuật hàng ngày mãi cách ly
    Cờ đỏ sao vàng cao vẫy gió
    Bảy châu ngưỡng mộ quý yêu vì!

    Nguyễn Văn Thái
    34/5/2

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #212
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    GIỌT NẮNG HOA CHIỀU

    Nghiêng chiều nắng thả mộng vườn thơ
    Giữ đượm màu hương đỏ khúc chờ
    Phẩm lộc trời cho ngời diễm tứ
    Duyên hài mặc định óng hồng tơ
    Hồn văn mãn nguyện vờn đỉnh ước
    Sóng dạ an cư vỗ phủ bờ
    Dâu bể gió sương đời đã vẹn
    Nghiêng chiều nắng thả mộng vườn thơ.

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/7/1

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #213
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    DÁNG CHIỀU


    Chiều phai gắng giữ sắc hoa ngời
    Tỏa chút hương tàn vãn cảnh chơi
    Nếm trải phong trần vai kẻ sĩ
    Hằn thêm góc cạnh kiếp con người
    Dẫu trong hay đục đều từ núi
    Khi thẳng lúc vòng cũng đến khơi
    Bỏ lại bên đường cây đã chết
    Vun tình đắp nghĩa thỏa vui cười.

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/8/4

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #214
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HANG LUỒN


    “Cẩm Phả mình ơi thiếp đợi chàng”*
    Nghe lời thỉnh ngọt bắc cầu sang
    Dòng xanh cá trạch bơi lờ lững
    Động hiểm thờn bơn ém khẽ khàng
    Dịch đã giam cầm trong cấm địa
    Sang hè khám phá tận cùng hang
    Bồ Hòn** bế ẵm qua mưa nắng
    Giỡn sóng Rùa*** mơ giấc mộng vàng.

    7-6-2020
    NVT

    (*) Thơ NQNN Hạ Long
    (**) Hang Luồn nằm trên đảo Bô Hòn
    (***) Trước hang có hòn Con Rùa
    Hang cách Bãi Cháy 14 km về phía Nam

    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 22-06-2020 lúc 07:19 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #215
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    C H I M B Ó I C Á


    Chim này nhẹ dáng mỏ dài to
    Quen, lạ tỉnh khô cứ thập thò
    Giả bộ bơ đời đưa mắt vãng
    Thừa cơ chớp chảo rúc môi mò
    Soi rình nghểnh cổ nhìn, khi đói
    Ủ nhũn chân rù ngủ, lúc no
    Chẳng muốn rời xa vòm cỏ rậm
    Luồn hang đục ngoáy cũng ra trò!

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/9/4

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #216
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TỰ CẢM


    Bầu trời rộng mở khắp phương bay
    Rượu ngẫm vườn thơ thỏa ước ngày
    Nắng tỏa thơm lừng xanh lá mọc
    Mây vờn mát dịu thoáng rèm lay
    Hồn phiêu sáng tạo khai vần biếc
    Tĩnh mạc ngồi mơ diễm tứ bày
    Mở khóa càn khôn lời kẻ sĩ
    Ru lòng võng hạc áng chiều say.

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/9/1

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #217
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    GIẤC MƠ BAN NGÀY


    Xướng họa vần thơ có nghĩ nào!?
    Định thần mường tưởng ngỡ chiêm bao
    Trúc mai dìu dặt vờn mây gió
    Loan phượng ngất ngây giỡn động đào*
    Phận hẩm hiu, bao giờ Phật giúp?
    Duyên kì ngộ, đến hẹn Trời trao!
    Đào hoa Nguyệt Lão dành ưu ái
    Xướng họa vần thơ có nghĩ nào!

    Nguyễn Văn Thái
    3/5/6/2
    (*) Chỉ nơi tiên ở; cảnh tiên

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #218
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    DĨ VÃNG


    Bảy mốt xuân vàng mãn nguyện trôi
    Vầng mây nắng phủ trắng bông rồi
    Tâm hồn nóng lạnh bao chiều gió
    Số phận thăng trầm bấy kiểu côi
    Đảo cuộc hàn vi nhằm tổ ấm
    Rời nơi khổ cực ủ xanh đồi
    Bóng câu cười họa màu sông bể
    Hát khải hoàn ca! Ngọt chén bôi*!

    10-11-2020
    Nguyễn Văn Thái
    (*) Chén ly bôi

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #219
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHỚ KỈ NIỆM QUÊ XƯA


    Nao lòng khắc khoải lạnh ngày mưa
    Ủ ấm tim côi mãi chẳng vừa
    Kỉ niệm vơi đầy trong nỗi nhớ
    Ngôi nhà mục nát giữa dòng đưa
    Bao giờ nhỉ? Trở về quê cội
    Có họa may! Cầm được phúc thừa
    An lạc chốn này cho phải lẽ
    Giãi giề thơ phú thỏa niềm xưa.

    Nguyễn Văn Thái
    3/5/9/8

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #220
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TRI ÂM
    (Tặng bạn thơ)

    Bình minh hé cửa nhận thơ người
    Cảm xúc dâng trào bạn hữu ơi
    Tiếng hạc luồn mây về rủ rỉ
    Lời thương nén dạ vẳng ru hời
    Có duyên lành ở xa lòng nhớ
    Ưa nghĩa khí gần gũi tình khơi
    Gửi nắng cho ngày vơi giá lạnh
    Vầng dương rọi sáng mãi trên đời.

    29-12-2020
    Nguyễn Văn Thái



  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 22/29 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22 23 24 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình