+ Trả lời chủ đề
Trang 3/29 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 285

Chủ đề: Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

  1. #21
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CẢNH THƠ HƯU
    (thơ họa)
    CẢNH THƠ HƯU


    Cây sần vắt nhựa nẩy vài bông
    Gạn giá hay chăng được mấy đồng
    Bận rộn hàng ngày lên mạng ảo
    Thư nhàn mỗi sáng ngẫm hoa trồng
    Tâm lòng trải nỗi mùa đang hạ
    Nghĩa cử lưu tình lúc cập đông
    Ước muốn đời con dư tiếng vọng
    Chiều phai thắm tỏa giọt men nồng.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-10-2015 lúc 07:20 PM

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CẢNH THƠ HƯU
    (thơ họa)

    Cây cằn vắt nhựa nẩy vài bông
    Gạn giá may chăng được mấy đồng
    Bận bịu hàng ngày lên mạng ngó
    Thư nhàn sớm tối mở thơ trông
    Tâm tư trải nỗi mùa đang hạ
    Nghĩa cử lưu tình lúc cập đông
    Ước muốn đời con dư tiếng vọng
    Chiều phai thắm tỏa giọt men nồng.

    NVT
    HÁI TRỘM

    Đệ tử trao Thầy ít chục bông
    Nhà ai hái trộm lúc băng đồng
    Vườn sau chó ngủ không người đến
    Ngõ trước mèo nằm chẳng kẻ trông
    Lá rũ mơ màng đang chuyển tiết
    Thu tàn lặng lẽ sắp vào đông
    Cung Hằng ngọc thỏ cùng Nga mộng
    Chú Cuội vầng trăng thắm giấc nồng.

    Ngàn Hoa 16-9-2015



    @Ngàn Hoa cảm ơn chú Thái đã sang trang nhà và để lại những vần thơ hay tuyệt,
    trong bài của Chú em thích nhất hai câu:

    "Cây cằn vắt nhựa nẩy vài bông
    Gạn giá may chăng được mấy đồng"

    Em nằm vắt óc bảy ngày sáu đêm cũng không thể nào nghĩ ra hai câu lạ và hay thế.
    Kính chúc Chú luôn khỏe. vui, thơ hay ạ.

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    HÁI TRỘM

    Đệ tử trao Thầy ít chục bông
    Nhà ai hái trộm lúc băng đồng
    Vườn sau chó ngủ không người đến
    Ngõ trước mèo nằm chẳng kẻ trông
    Lá rũ mơ màng đang chuyển tiết
    Thu tàn lặng lẽ sắp vào đông
    Cung Hằng ngọc thỏ cùng Nga mộng
    Chú Cuội vầng trăng thắm giấc nồng.

    Ngàn Hoa 16-9-2015



    @Ngàn Hoa cảm ơn chú Thái đã sang trang nhà và để lại những vần thơ hay tuyệt,
    trong bài của Chú em thích nhất hai câu:

    "Cây cằn vắt nhựa nẩy vài bông
    Gạn giá may chăng được mấy đồng"

    Em nằm vắt óc bảy ngày sáu đêm cũng không thể nào nghĩ ra hai câu lạ và hay thế.
    Kính chúc Chú luôn khỏe. vui, thơ hay ạ.
    PHỎNG MŨI

    Thơ đường chặt chẽ luật cùng niêm
    Trói buộc vào khuôn khó thả niềm
    Lỗi bệnh trình quy giăng lưới thải
    Câu từ ấn định cấm chèn thêm
    Mày mò thử bút nghe hồn chữ
    Thỏa nguyện lên trang rõ sắc cùn
    Chỉ có đôi nhời khen úy lạo
    Mà lòng rạo rực suốt bao đêm.

    NVT



    Cảm ơn Ngàn Hoa có lời động viên nhá!
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-10-2015 lúc 07:24 PM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    PHỎNG MŨI

    Thơ đường chặt chẽ luật cùng niêm
    Bó buộc trong khuông khó thả niềm
    Lỗi bệnh trình quy giăng lưới thải
    Câu lời ấn định cấm từ thêm
    Mày mò thử bút nghe hồn chữ
    Thỏa mãn vào trang rõ sắc mềm
    Chỉ có đôi lời thăm úy lạo
    Mà lòng rạo rực suốt bao đêm.

    NVT



    Cảm ơn Ngàn Hoa có lời động viên nhá!

    NGẮM CẢNH TRĂNG TÀN
    Kết chặt say nồng luật với niêm
    Lời ra trải ý thỏa bao niềm
    Thi Đường chọn chữ mơ tình đợi
    Lục Bát khơi vần mộng nghĩa thêm
    Ngõ trước vừa xem làn cỏ mượt
    Vườn sau bỗng thấy giọt sương mềm
    Thuyền trôi hạ bút tìm tri kỉ
    Ngắm cảnh trăng tàn suốt những đêm.
    Ngàn Hoa 19-9-2015


    @Em còn phải học hỏi nơi Chú nhiều, Chú có nhiều ý hay, lạ ạ.

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    DUYÊN KỲ NGỘ

    Ai đang phiêu diêu say trong mơ
    Thu đưa miên man bay hương thơ
    Chim ca du dương thanh mây xanh
    May reo bâng lâng lay dây tơ
    Ban mai sông trôi nghe xôn xao
    Đêm thâu trăng êm thêm ngu ngơ
    Duyên ưa xui may thêu nên tranh
    Trăm năm bên nhau thôi vu vơ.

    NVT

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHỚ CỐ TRI

    Hiu hắt bờ sông chén rượu sầu
    Trăng tà dõi lặng lãng đêm thâu
    Sương rơi áo lạnh bừng khuya khoắt
    Lững thững sông trôi hắt bóng lầu

    NVT

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    COLOR="purple"]
    THU SẮP QUA


    Thu sắp qua rồi bạn biết không ?
    Heo may lành lạnh gọi mùa đông
    Mây ôm sườn núi trăng nhòa nhạt
    Sao rụng bên đồi lặn đáy sông.

    Mạnh Kỷ
    21/9/2015
    [/COLOR]


  14. #28
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [
    COLOR="purple"]
    THU SẮP QUA


    Thu sắp qua rồi bạn biết không ?
    Heo may lành lạnh gọi mùa đông
    Mây ôm sườn núi trăng nhòa nhạt
    Sao rụng bên đồi lặn đáy sông.

    Mạnh Kỷ
    21/9/2015
    [/COLOR]
    THU ĐANG TÀN

    Vạt nắng phai dần đến cõi không
    An lòng đón nhận một ngày đông
    Càn khôn khép lại hay là mở
    Cạn chén xuân hồng rộn sóng sông.

    NVT

  15. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  16. #29
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    THU ĐANG TÀN

    Vạt nắng phai dần đến cõi không
    An lòng đón nhận một ngày đông
    Càn khôn khép lại hay là mở
    Cạn chén xuân hồng rộn sóng sông.

    NVT

    Đi chợ Phuống


    Thu về nơi ấy chốn hư không
    Rét dịu trên dòng biết chớm đông
    Qua lại trên bờ thuyền đón khách
    Người đi chợ phuống rộn bên sông.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 23-09-2015 lúc 07:59 AM

  17. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  18. #30
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    THU ĐANG TÀN

    Vạt nắng phai dần đến cõi không
    An lòng đón nhận một ngày đông
    Càn khôn khép lại hay là mở
    Cạn chén xuân hồng rộn sóng sông.

    NVT

    Đi chợ Phuống

    Thu về nơi ấy chốn hư không
    Rét dựu trên dòng biết chớm đông
    Qua lại trên bờ thuyền đón khách
    Người đi chợ phuống rộn bên sông.

    Lê Thanh Sơn
    VỀ BẾN GIÁC


    Cuộc đời sắc sắc lại không không
    Hạ nắng Thu vàng tuyết trắng Đông
    Cuộc sống vô thường tâm bất tịnh
    Tu thiền bến giác vượt qua sông./.


    TXS 22/9/2015

  19. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/29 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình