CUỐI THU
Lá tre rải khắp sân thềm
Mùa thu trút muộn dáng mềm mại xưa
Em còn áo lụa ngây thơ
Tôi còn nhặt lá sưởi mùa thu rơi.
13/10/2019
CUỐI THU
Lá tre rải khắp sân thềm
Mùa thu trút muộn dáng mềm mại xưa
Em còn áo lụa ngây thơ
Tôi còn nhặt lá sưởi mùa thu rơi.
13/10/2019
Lần sửa cuối bởi huyba; 22-10-2019 lúc 03:23 PM Lý do: thay bài
LỤC BÁT GÁT CHƯN
Đôi khi chưn gát lên chưn
Cái chưn gầy ốm , cái chưn mập tròn.
Cái chưn trắng trẻo mịn màng
Cái chưn dúm dó cũ càng lộ xương
Cái chưn đi đứng bình thường
Cái chưn run rẩy vịn giường bước lê
Cái chưn làm xiếc đăng xê
Cái chưn kẹp nạng tái tê đạn mìn
Cái chưn của trẻ sơ sinh
Cái chưn của một lưu linh đứng hình
Đôi khi chưn gát chưn mình
Lắng nghe cho hết chuyện tình đôi chưn.
12/11/2019
===
CON ĐƯỜNG
Ngày xưa ai nịnh bợ ông
Cuộc cờ thay đổi tiêu vong ông liền
Cái đêm hôm ấy bỗng nhiên
Là đêm có lệnh bề trên. Ông về
Chỗ xưa. Đuờng cũ. Bên lề.
Mưa sa. Gió táp. Bốn bề. Thị phi .
3-12-2019
HOA XUÂN CHỢ TẾT
Tết nào chị cũng theo hoa
Ra ngồi phố chợ lại qua đông người
Nhìn hoa có những nụ cười
Ngắm hoa đôi lúc có lời ngợi khen
Hoa tươi khách lạ thành quen
Yêu hoa, ngần ngại đắt tiền rồi thôi
Một năm có một tết vui
Bao nhiêu mua sắm đã vơi túi nghèo
Một đời lam lũ, gieo neo
Miếng quà, miếng cúng chống chèo ra giêng
Mỗi người có một niềm riêng
Mỗi hoa có nét sắc hương một thời
Ba mươi chợ tết qua rồi
Những cành hoa ế chị ngồi với hoa
Dòng đời hối hả lại qua
Bên lề phố cũ nhặt hoa một mình.
HUY BA
ĐƯỜNG XUÂN MÙA ĐỖ MAI
Tết này ai nhớ đỗ mai
Đường về Mũi Né cho dài nắng xuân
Một trời hoa
một trời thương
Biển xanh thêm biếc
má hường thêm say
Năm dài
tháng rộng
mây bay
Tháng giêng nhặt đóa đỗ mai trao người.
LỤC BÁT KHAI XUÂN
Chợ quê
Vui ít
Buồn nhiều
Một đời bươn chải
Cái nghèo
Níu xuân
Chợ quê
Vui một đôi hôm
Quanh năm
Quang gánh
Cho mòn đôi vai.
27-1-2020 -
Mùng 3 Giêng Canh Tí
[ Cảm tác chùm ảnh đời thường nhiều cảm xúc của NSNA Huỳnh trọng Lan ]
[COLOR="indigo"]
Thay lời chào tạm biệt Xuân
ĐÀI HOA
Bông mai vàng rụng hết
Lộ ra màu non xanh
Những đài hoa ẩn giấu
Bước ra từ âm thầm
Không phải là hoa giả
Cũng không là thật hoa
Không cầu ai tôn quí
Cần một người hiểu qua.
12-2-2020
[/COLOR
MÂY CHIỀU.
Tôi về núi Đất bình yên
Vài câu thơ cũ ửng lên trong chiều
Mây bay ngàn dặm đã nhiều
Về đây với núi cánh diều tuổi thơ
Mẹ già mái tóc bạc phơ
Treo trên đầu núi ngẩn ngơ mây chiều.
13/3/2020
#núi Đất : xã Phước Thể, gần cạnh núi Tàu huyền thoại chôn giấu 4000 tấn vàng.
KÌ DIỆU HOA
Thứ bảy đêm trổ hoa xuân
Cả hồn ta ngất ngây hương giao hòa
Dù chưa hợp cẩn trọn mùa
Cũng mừng kỉ niệm xưa vừa thoáng qua.
Tỏa niềm rung cảm sâu xa
Từ con tim nhỏ gửi ra đất trời.
6/4/2020 -
( phỏng dịch theo ý Floral Wonders)
#
Floral Wonders
Spring beauty for Saturday evening. Hope you’re all in good spirits and find ways to celebrate what blessings we still have even when we don’t have it all💕 Sending good vibes to the whole world!!!
HOA LOA KÈN THÁNG 4
Tháng tư
Hoa loa kèn
Nở
Trong đêm
Sâu hoắm
Hoa loa kèn
Lần nữa
Thổn thức
Là tiếng kèn
Khải hoàn
Và gọi hồn
Từ phía thắng cuộc
Tiếng kèn nào
Câm bặt
Từ những nấm mồ
Phía vô danh
Ai có thể nghe.
10-4-2020