+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 128

Chủ đề: Thơ Huy Ba - NGÀN TRÙNG

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    PHAN THIẾT THU - thơ HUY BA

    PHAN THIẾT THU

    Tôi về Phan Thiết vào thu
    Cánh chim lạc mẹ lời ru nghe buồn
    Một đàn bướm trắng cổng trường
    Dắt tôi đến giữa đoạn đường thì tan

    Thu về Phan Thiết đò ngang
    Chở không đầy nắng chiều vàng sang sông
    Lối về như có như không
    Lời ai bày tỏ chợt gần chợt xa

    Nỡ nào hờn trách cỏ hoa
    Mùa thu về để mình ta ngậm ngùi
    Nỡ nào mưa nắng mặc đời
    Tôi về Phan Thiết nhặt lời mùa thu


  2. #2
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    … Tự dưng tôi thấy một trời Phan Thiết đẹp nhưng buồn quá thể! Chợt nhớ dòng Cà Ty ấp ủ ước mơ ngày thơ bé, nhớ những rặng dừa thắt thẻo Hòn Rơm, những đồi cát rát bỏng đôi bàn chân non nớt…

    Tôi dường như cảm nhận được sự hụt hẫng bao trùm lấy người xa xứ, mọi thứ đều thổn thức, lạc loài, đứt đoạn… Có chăng chỉ còn sót lại “lời thu” xa lắc xa lơ!

    Tác giả đã mượn những dòng lục bát đầy hình tượng và cảm xúc, lây vào tôi nỗi nhớ niềm thương về cái xứ sở một thời “rực rỡ Sa Huỳnh, lộng lẫy Chămpa”.

    Chuyến đò ngang chở không đầy nắng, nhưng có lẽ oằn khẳm những tiếc nuối về một quá khứ vàng son…

    Xin cảm ơn tác giả thật nhiều.


    Thanh Nguyệt
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 12-08-2015 lúc 04:46 PM

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113
    Gửi bài thơ đầu tiên lên trang VNTH bất ngờ nhận được cảm nhận của người bạn thơ chưa quen, thật dâng trào cảm xúc. Đôi khi một bài thơ viết ra tác giả có thể chưa nhận ra hết những điều ẩn ý, vì nó tự nhiên lặn vào đó khi nào, như thế nào không rõ. Chỉ khi gặp một tâm hồn đồng điệu, ý tứ tế nhị ấy mới được khai lộ. Thật là hạnh phúc cho người làm thơ.
    Rất trân trọng những dòng cảm nhận của Thanh Nguyệt. Xin cám ơn và chúc bạn vạn sự như ý, sáng tác nhiều và hay nhé.
    14/8/2015


  5. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Thương hoài mùa thu

    THƯƠNG HOÀI MÙA THU

    Nắng hanh vừa nhạt bớt
    Lá nhuộm màu râm ran
    Cổng trường đang hé mở
    Thế là mùa thu sang

    Khắp sân trường áo trắng
    Rộn ràng muôn bướm bay
    Nắng vàng chen trời biếc
    Thu mới về hôm nay

    Đâu đây mùi vở mới
    Lách cách tiếng khoá đồng
    Có tiếng chào êm nhẹ
    Đọng mùa thu xanh trong

    Bạn bè vào lớp mới
    Kìa ai ngoài cổng trường
    Ôn những mùa thu cũ
    Nghe trọn niềm nhớ thương

    HUY BA

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Thơ Huy Ba - NGÀN TRÙNG

    NGÀN TRÙNG


    Ôm em thật chặt chiều mưa

    Ôm em chật xiết như chưa bao giờ

    Ôm em giọt lệ bất ngờ

    Ôm như lần cuối bơ vơ kiếp này


    Ôm em thật chặt chiều nay

    Cái ôm rộng quá vòng tay rã rời
    Lần sửa cuối bởi huyba; 03-10-2015 lúc 03:20 PM Lý do: màu đậm hơn

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    MƯA SỚM MÙA THU - thơ Huy Ba

    MƯA SỚM MÙA THU

    Mùa thu sáng như con mèo ốm
    Co ro góc phố những ngôi nhà
    Quán nhỏ hàng rong vừa đỏ lửa
    Mùi thơm bánh nóng đã lan xa

    Mùa thu mới sáng ra mưa đổ
    Lay phay làm ướt đoá tường vi
    Thu ở phương trời em có vậy
    Cho vừa nhung nhớ những mùa đi

    Cứ mỗi mùa thu anh mỗi trễ
    Vai khoác ba lô xế đến trường
    Em đứng bên hiên tà áo khép
    Mưa rơi cho kịp tóc mây buông

    Mùa thu có những bức thư xanh
    Cóc ổi và thư những hộc bàn
    Lạc bức thư tình trong tập vở
    Giữ mùa thu lại chẳng sang trang

    Mùa thu chim sẻ ra ràng sớm
    Mẹ mớm mồi con rộn mái nhà
    Ngắm chúng tập bay chuyền cánh mẹ
    Se lòng em sợ chúng bay xa

    Có những con đường vuông cỏ xanh
    Lá vàng lá đỏ thả quanh sân
    Em ước mùa thu không lá rụng
    Anh cười : ước vậy cũng như không

    Mưa đổ cho trời không bình minh
    Vẫn màu mưa sớm sáng lung linh
    Em không về lại hiên nhà cũ
    Mùa thu ai nhặt mộng nguyên trinh
    HUY BA

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Rừng thu


    RỪNG THU

    Lên rừng lượm trái bẻ măng
    Mùa thu vừa đến chợt giăng phai tàn
    .
    Lên rừng đốn củi hầm than
    Sinh con trên đệm lá vàng phôi pha
    .
    Lên rừng mẹ bỏ rơi cha
    Ẵm con xuống chợ xe hoa theo chồng
    .
    Lên rừng đặt bẫy cài chông
    Sa chân sẩy bước máu hồng suối đêm.

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Thơ Huy Ba - Ngàn Trùng

    ]LÉN NHÌN CỎ XANH

    Mùa thu một khóm cỏ xanh
    Từ sương khói đến mọc quanh thềm nhà
    Tôi thường hé cửa nhìn ra
    Cỏ xanh non đến ngẩn ngơ mắt người
    Cỏ xanh phiêu dạt biển trời
    Mà tôi cửa khép một đời xanh xao
    Phận người phận cỏ thương nhau
    Lén trao gửi nhé chút màu cỏ non
    Lần sửa cuối bởi huyba; 03-10-2015 lúc 03:21 PM Lý do: tăng màu

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NGƯỜI VÀ TÔI


    Tôi theo người đi suốt con đường buồn
    Để thay vai hoặc sẻ chia thầm lặng
    Con đường dài trần gian thường ít nắng
    Những hàng cây phai nhạt sắc và hương

    Đi theo người làm cái bóng cô đơn
    Tôi đâu biết trong lòng người nghĩ khác
    Kẻ đồng hành là một vì sao lạc
    Chọn cho tôi con đường đúng tâm hồn

    Người là ai quá lặng lẽ dửng dưng
    Chỉ đôi lúc chạm tay chỉ hướng
    Tôi đi trọn con đường buồn thánh thiện
    Thay vai người sóng bước với tha nhân.

    14/4/2009

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    THÁNG MƯỜI KHÔNG CÓ LỖI

    THÁNG MƯỜI KHÔNG CÓ LỖI
    .
    Ngày cuối cùng cho tháng Mười.
    Thuận buồm xuôi gió
    Bao nhiêu giấc mộng
    .

    Ai đã mang tháng Mười đến
    Ai mang tháng Mười của tôi đi
    Em không có lỗi
    .

    Dù cánh buồm
    Dù ngọn gió
    Có đến có đi
    .
    31-10-2015

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình