+ Trả lời chủ đề
Trang 13/13 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13
Hiện kết quả từ 121 tới 128 của 128

Chủ đề: Thơ Huy Ba - NGÀN TRÙNG

  1. #121
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    ĐI BUÔN - THƠ huy ba


    ĐI BUÔN

    Mới đặt chân tới chân núi
    Ngước nhìn, núi còn cao lắm
    Người ta treo bảng đã bán
    Chiều tà.
    2.
    Mới đặt chân tới mép nước
    Trùng khơi, đảo còn xa tít
    Trên bờ cắm bảng bán rồi
    Chiều tà
    3.
    Đi buôn
    Lên rừng xuống biển
    Người ta bán khắp rồi
    Tự treo vào người tấm biển đỏ
    Đã bán.

    19. 4. 20

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  3. #122
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    TRÀ SỚM ĐÁ BẠC




  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  5. #123
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    HÀNG XÉN LÊN Facebook


    HÀNG XÉN LÊN FACEBOOK

    Em như hàng xén siêng năng
    Hàng ngày bày biện ai cần ghé vô
    Nhà ai vỡ đĩa bể tô
    Thì mau sắm lại thêm đồ chén chung
    Nhà ai rổ rá vành bung
    Mua đi em tặng chiếc thùng tuới hoa
    Những nguời có tính lo xa
    Mua bộ xoong chảo, ấm trà em thêm
    Hàng em gía rẻ quê lên
    Bán cho vui vậy ấm êm nhà nhà.
    Rảnh buồn đọc gánh hàng hoa
    Mở trang facebook thế là làm thơ.
    4/5/20
    HUY BA
    Lần sửa cuối bởi huyba; 06-05-2020 lúc 09:53 AM Lý do: lỗi

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  7. #124
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NGÀY BÌNH YÊN- thơ HUY BA

    NGÀY BÌNH YÊN

    Xin lỗi ca sĩ Khánh Ly mà tôi ngưỡng mộ.
    Xin lỗi các bạn post thơ và tản văn êm ả.
    Tôi có lòng dạ nào nữa lúc này để đọc, để xem
    Tôi như người chết đuối ngoi lên giữa biển đông sóng dữ

    Tôi xin lỗi đàn gà mẹ dắt con chạy trốn quạ diều
    Xin lỗi con chim sơn ca trong lồng tía hót chào ngày mới
    Xin lỗi li cà phê đen không kịp khuấy đường góc phố
    Tôi còn rất ít thời gian cho cuộc đời này như kẻ lâm chung

    Tôi xin lỗi bình minh và mặt trời chạy vòng qua biển cả
    Cho đến tận hoàng hôn tôi thả cái bóng của mình bơi
    Tôi sẽ hóa thành một quả thủy lôi hướng về phía giặc
    Vượt bất cứ chướng ngại nào cũng sẽ nổ tung dưới giàn khoan để tất cả lũ thuồng luồng, cá mập bị vạch mặt

    Đó là ngày bình yên nhất của tôi – nhất định - không xa.

    11-5-2014
    Lần sửa cuối bởi huyba; 10-05-2020 lúc 02:22 PM Lý do: xuống dòng

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  9. #125
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    ĐÃI NGỌC - thơ HUY BA

    ĐÃI NGỌC


    Xứ ấy có nghề làm ngọc.
    Ta mê khảm ngọc có hồn.
    Ta yêu cách người ta học.
    Không học cái người ta làm.


    Đất ta có nhiều quặng ngọc.
    Ta cứ lam lũ vần sàng.
    Cắm cúi chưa làm ra ngọc.
    Cứ thầm hi vọng giàu sang.


    Đời cha ước ao hi vọng.
    Đời con hi vọng ước ao.
    Ước ao tự hào truyền thống.
    Không sàng được hạt ngọc nào.
    .
    22/5/2020
    Lần sửa cuối bởi huyba; 22-05-2020 lúc 03:32 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  11. #126
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NHỮNG ĐÁM TANG BÊN TÔI - thơ HUY BA



    NHỮNG ĐÁM TANG BÊN TÔI

    Đám tang thì buồn.
    Nhưng
    Có đám tang buồn hơn đám tang bên cạnh
    Trời không công bằng
    Chia hạnh phúc kẻ nhiều nguời ít
    Đến nỗi buồn cũng cân lệch
    Đám tang buồn
    Cạnh đám tang buồn hơn
    Trời muốn tôi chọn
    Đám tang nào
    Con tim tôi tìm tới.
    Con tim không hề nói
    Chỉ âm thầm
    Vỡ đôi.

    30. 5. 20

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  13. #127
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Đơn côi

    Chia tay nhau chẳng một lời đưa tiễn.
    Nước mắt không rơi vì cạn lâu rồi
    Người nằm đó mà như xa vạn dậm
    Mắt nhìn nhau sao lại nỡ im lìm

    Giờ phút ra đi lòng em quặn thắt
    Đếm phút này lại nhầm lẫn phút kia
    sân ga chiều mà đoán giờ xe chạy
    Hoàng hôn tắt dần ai hiểu cho ai.

    Đơn côi giây phút lòng đau
    kiếp sau xin nhớ trao nhau nụ cười
    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 30-05-2020 lúc 11:24 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #128
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NGÀY CHA -thơ HUY BA


    FATHER’S DAY 21/6/2020
    -----------------------------
    NGÀY CHA

    Nguời nguời thuờng nhắc đến mẹ
    Cha không nghe thế mà buồn
    Cha dạy ở nhà giúp mẹ
    Cha đi đầu núi đầu non

    Nhà cửa tay mẹ quán xuyến
    Lo con no ấm học hành
    Mỗi lần cha về ríu rít
    Cha đừng đi nữa nghe cha

    Nhưng rồi cha đi chuyến ấy
    Xa lắm xa lắm không về
    Mẹ lập bàn thờ huơng khói
    Các con lớn lên xa quê.

    HUY BA

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 13/13 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình