+ Trả lời chủ đề
Trang 2/13 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 128

Chủ đề: Thơ Huy Ba - NGÀN TRÙNG

  1. #11
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    THĂM NHÀ CỔ BÌNH THỦY

    THĂM NHÀ CỔ BÌNH THỦY

    Không xa bến nước Ninh Kiều
    Vườn lan nhà cổ nắng chiều vàng phai
    Về thăm sông nước miền Tây
    Tôi tìm nhà cũ đọng đầy dấu xưa
    Lần ra những vết rêu mờ
    Trăm năm nét chữ bài thơ Ông Hoàng
    Ngày xưa chừng ấy giàu sang
    Bây giờ bé nhỏ e tàn phế qua
    Tuổi xanh lòng lụ khụ già
    Lần tay ván ngựa, bình hoa, liễn thờ
    Chân đi quanh quất đôi giờ
    Mà nghe hạnh phúc như nhà mình đây
    Rồi xa sẽ nhớ chốn này
    Vườn lan Bình Thủy dấu giày rêu phong.

    Chợt nhìn chữ phủ họ Dương
    Chôn chân mới biết từ đường tiền nhân
    Ngày xưa tứ chiếng tha phương
    Lưu dân Ngũ Quảng đào mương đắp vồng
    Ngày xưa nên vợ nên chồng
    Cần Thơ gạo trắng nước trong nên hình
    Ở đây cũng tổ tiên mình
    Ở đâu cũng máu thịt tình quê hương
    Ở đi còn mãi vấn vương
    Nhà xưa gìn giữ yêu thương ơn người.

    Phượt Cần Thơ - 2013
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 28-01-2016 lúc 11:01 PM Lý do: gữ (giữ)

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    CHUỘT NHẮT

    CHUỘT NHẮT

    Một con chuột nhắt
    Chít chít bên tai
    Nhà này neo vắng
    Nhắt vào cũng hay

    Một con chuột nhắt
    Lục đục nghe vui
    Nhiều con chuột nhắt
    Ta bắt đem thui

    Nhà thơ lẩm bẩm
    Gạo đã hết rồi
    Nhắt mày gậm nhấm
    Mấy bài thơ rơi.

    10/12/2015
    Lần sửa cuối bởi huyba; 29-01-2016 lúc 05:53 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NHÀ TRANH



    NHÀ TRANH

    Cha mẹ tôi đã tự tay xây một ngôi nhà tranh.
    Tôi đã ở từ lúc lọt lòng hơn ba mươi năm, đơn sơ mà vô cùng hạnh phúc.
    Hạnh phúc đó bây giờ các con tôi không bao giờ tìm thấy.
    Tôi xin lỗi các con tôi



    19-01-2016
    Lần sửa cuối bởi huyba; 19-01-2016 lúc 11:01 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    DẤU VẾT

    DẤU VẾT

    lịch sử rất nghiệt ngã
    nhưng lịch sử cũng công bằng và bao dung
    khi nó tự sám hối
    *
    lịch sử không chống lại ai
    kể cả những ai chống lại nó
    công việc của nó là vượt qua
    *
    lịch sử không phải là tất cả
    mà tất cả là lịch sử
    cho đến lúc không còn dấu vết

    26-01-2016

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
    LÉN NHÌN CỎ XANH

    Mùa thu một khóm cỏ xanh
    Từ sương khói đến mọc quanh thềm nhà
    Tôi thường hé cửa nhìn ra
    Cỏ xanh non đến ngẩn ngơ mắt người
    Cỏ xanh phiêu dạt biển trời
    Mà tôi cửa khép một đời xanh xao
    Phận người phận cỏ thương nhau
    Lén trao gửi nhé chút màu cỏ non


    "Mùa thu một khóm cỏ xanh
    Từ sương khói đến mọc quanh thềm nhà"

    Câu thơ hay anh huyba à !
    THANH TÙNG

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
    THƯƠNG HOÀI MÙA THU

    Nắng hanh vừa nhạt bớt
    Lá nhuộm màu râm ran
    Cổng trường đang hé mở
    Thế là mùa thu sang

    Khắp sân trường áo trắng
    Rộn ràng muôn bướm bay
    Nắng vàng chen trời biếc
    Thu mới về hôm nay

    Đâu đây mùi vở mới
    Lách cách tiếng khoá đồng
    Có tiếng chào êm nhẹ
    Đọng mùa thu xanh trong

    Bạn bè vào lớp mới
    Kìa ai ngoài cổng trường
    Ôn những mùa thu cũ
    Nghe trọn niềm nhớ thương

    HUY BA

    "Cổng trường đang hé mở
    Thế là mùa thu sang"

    Câu thơ có sức gợi cảm anh à.
    THANH TÙNG

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113
    "Mùa thu một khóm cỏ xanh
    Từ sương khói đến mọc quanh thềm nhà"

    Câu thơ hay anh huyba à !

    THANH TÙNG



    Cám ơn TNC phẩm bình.
    Đó là "dị bản" mới nhất , khác rất nhiều với bản đầu tiên.

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    XUÂN NGỘ KHÔNG

    XUÂN NGỘ KHÔNG

    Mùa xuân thấy sóng là xô
    Thấy sông là chảy thấy mô là gò
    Mùa xuân thấy đất là cò
    Thấy trời là hỡi thấy đò là ơi
    Mùa xuân thấy cỏ là tươi
    Thấy non là đá thấy người là ta.

    10-2-2016


  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    XUÂN ĐỒNG VỌNG



    XUÂN ĐỒNG VỌNG

    1.
    Bỗng dưng khao khát tình yêu
    Một tình yêu mới đất trời ban mai
    Bỗng dưng biển rộng sông dài
    Tháng giêng ngạo nghễ mỉa mai tháp ngà

    2.
    Tôi đi tìm một nụ hôn
    Non cao biển rộng vùi chôn thất tình
    Đêm xuân hôn giấc mơ mình
    Nụ hôn say đắm giật mình phiêu linh

    3.
    Xuân tàn đá vẫn lặng thinh
    Câu cầu hôn đã lạnh mình đá chưa
    Tình tôi đâu phải tấm bùa
    Dán lên mặt chữ hơn thua đá vàng

    HUY BA-
    2015

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/13 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình