Yêu ai không giúp gì ai
Lòng chân thành cũng phí hoài bờ môi
Sao còn tệ bạc với người
Câu thơ vô tội chịu lời bôi đen.
24-6-2017
Yêu ai không giúp gì ai
Lòng chân thành cũng phí hoài bờ môi
Sao còn tệ bạc với người
Câu thơ vô tội chịu lời bôi đen.
24-6-2017
MƯA SỚM MÙA THU
Mùa thu sáng như con mèo ốm
Co ro góc phố những ngôi nhà
Quán nhỏ hàng rong vừa đỏ lửa
Mùi thơm bánh nóng đã lan xa
Mùa thu mới sáng ra mưa đổ
Lay phay làm ướt đoá tường vi
Thu ở phương trời em có vậy
Cho vừa nhung nhớ những mùa đi
Cứ mỗi mùa thu anh mỗi trễ
Vai khoác ba lô xế đến trường
Em đứng bên hiên tà áo khép
Mưa rơi cho kịp tóc mây buông
Mùa thu có những bức thư xanh
Cóc ổi và thư những hộc bàn
Lạc bức thư tình trong tập vở
Giữ mùa thu lại chẳng sang trang
Mùa thu chim sẻ ra ràng sớm
Mẹ mớm mồi con rộn mái nhà
Ngắm chúng tập bay chuyền cánh mẹ
Se lòng em sợ chúng bay xa
Có những con đường vuông cỏ xanh
Lá vàng lá đỏ thả quanh sân
Em ước mùa thu không lá rụng
Anh cười : ước vậy cũng như không
Mưa đổ cho trời không bình minh
Vẫn màu mưa sớm sáng lung linh
Em không về lại hiên nhà cũ
Mùa thu ai nhặt mộng nguyên trinh
HUY BA
(Bài đăng báo LBMVT-KHPT số 473)
THU VỀ PHAN THIẾT
[ c h ù m t h ơ ]
*
Thăm nhà cô giáo cũ.
Có một vườn hoa xanh
Một tay cô quán xuyến
Đầm ấm một gia đình
.
**
Thăm cô giáo cũ
Cô dắt thăm chùa
Mùa thu Phan Thiết
Vài đóa sen khô
.
***
Cô bạn bỏ quê
Lấy chồng Phan Thiết
Mùa thu đi biệt
Khế tím rưng rưng
.
---
Phan Thiet , 6/8/2017
Thăm cô giáo cũ : cô Mạnh, cô Xứng
Thăm nhà Kim Xuyến ( đã mất )
CÔI CÚT MÂY TẦN
Quê hương từ Mẹ sinh ra
Tuổi xuân lam lũ một tà áo nâu
Nề chi sương nắng dãi dầu
Quê hương không Mẹ biết đâu con về
Nhìn lên mộ Mẹ núi tề
Tháp Ôn Gũ nắng mưa kề mùa thu
Đường lên mộ Mẹ gió ru
Ôm lời ru Mẹ ngàn thu mây Tần
Câu thơ tất tả lạc vần
Hột cơm trắng rớt bần thần nắng sương
Chân trần áp đất quê hương
Con không đi lạc nẻo đường Mẹ quê
HUY BA
THÁNG - CHÍN - MƯA
Sau cơn mưa
Trời lại sáng
Nước trắng đồng
Sau cơn mưa
Trời lại sáng
Chim non gọi mẹ trên cành
Sau cơn mưa
Trời lại sáng
Xếp trang thơ làm thuyền
16/9/2017
. ������
Rằm tháng tám qua ròi. Mùa Trung thu chưa dứt. ghi lại vào haiku. Cho trăng thôi thao thức.
TRÊN TRỜI [ đêm rằm ]
Từ đông sang tây
Bầu trời rộng
Tôi và trăng theo nhau
DƯỚI ĐẤT [ sáng 16 ]
Trung thu phá cỗ
Rập rình trống lân
Giấc mơ của chiếc đèn cá
GIỮA NGƯỜI [ với bạn già ]
ông về với cháu/
đèn về với trăng/
Trung thu về.xóm Chăm.
Lần sửa cuối bởi huyba; 06-10-2017 lúc 05:49 PM
BÃO DAMREY 4-11-2017
HAIKU
Ngồi trông chừng bão vô
Pha li cà phê vét trong hộp
Vị cũ chua và đắng.
*
Bầu trời trong bão
Những cánh chim
Cuốn hút
*
Tin bão quê nhà
Gọi điện hỏi thăm con
Ngoài vùng phủ sóng
*
Mưa dầm
Hứng cho đầy vài thau nước
Bão đến khi nào
4-11-2017
Lần sửa cuối bởi huyba; 16-04-2018 lúc 08:37 AM Lý do: sửa câu
QUA ĐÈO HƯ KHÔNG
Tôi muốn lòng tôi reo suối reo
Dừng vó câu hề bên lưng đèo
Sương bay sương tỏa che mờ lối
Ngàn năm mênh mang tôi mang theo
Tôi muốn lòng tôi không hư không
Thấp thoáng bờ lau bông trắng bông
Đèo mây lối cũ ai về mông
Người đến và đi một cõi lòng
Tôi muốn lòng tôi vang sóng vang
Thuyền câu tí tẹo nước mênh mang
Lòng toan hỏi sóng về đâu vậy
Vừa nhẹ tay chèo trăng đã tan
11-12-2016
MÙA XUÂN VỖ CÁNH
Suýt nữa em về với người
Và tôi
Như trái chín rụng rơi
Suýt nữa
Chỉ còn mây trời
Lang thang
Qua thế gian không người.
Hay là
Cứ để thế gian không người
Mà em sẽ về với tôi
Được như áng mây rời lưng trời
Choàng tay ôm ngang lưng đồi
Và xuân
Súyt nữa về với người
Hồn tôi lênh đênh xa khơi
Nơi sóng và tôi lỡ trao lời
Đã nhòa tan
Tìm đâu chân trời.
15-2-2018
Lần sửa cuối bởi huyba; 16-04-2018 lúc 08:53 AM
THUYỀN XUÂN
Không tỏ nơi này hồ hay sông
Thảnh thơi vừa thoát kiếp chim lồng
Đào nguyên cặp bến người đi khuất
Đôi bóng còn in mặt nước trong
11-3-2018