+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: HỒNG THOẠI - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    HỒNG THOẠI - Thơ tuyển chọn

    Tác giả HỒNG THOẠI
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Bên ly cà phê
    02. Vũ điệu áo dài
    03. Lạc bến
    04. Vắng bạn
    05. Cao su mùa thay lá


  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    BÊN LY CÀ PHÊ

    Nhặt nhạnh cho đầy mỗi trắng trong
    Chắt chiu óng ả dệt tơ lòng
    Dâng đời rộn rã làn hương lộng
    Tặng khách đê mê thảm tuyết bồng
    Lặng lẽ màu nâu bừng mạch sống
    Êm đềm vị đắng gợi niềm mong
    Dường nghe lãng đãng hồn bay bổng
    Thưởng thức cà phê khoái cảm chồng.
    HỒNG THOẠI 08.9.15

    BTV giới thiệu:
    HG


  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI


    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

    HỒNG THOẠI
    11.12.15

    BTV giới thiệu:
    HG

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    LẠC BẾN


    Thuyền tình ngỡ cập bến yêu thương
    Chút vụng về nao để lệch đường
    Bổi hổi lìa nhau mờ mịt hướng
    Bơ phờ trở gót lạnh lùng phương
    Nghe câu ví dặm cồn khiên cưỡng
    Nhặt cánh phù dung ngẫm đoạn trường
    Vật vã trong chiều con én lượn
    Ai còn khắc khoải giữa mù sương...
    HỒNG THOẠI 28.4.16

    BTV giới thiệu:
    HT


  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VẮNG BẠN


    Bạn mãi la cà ở chốn đâu?
    Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
    Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
    Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
    Những mảng tường rêu còn đậm dấu
    Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
    Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
    Bạn mãi la cà ở chốn đâu?
    HỒNG THOẠI 06.6.16

    BTV giới thiệu:
    HT


  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    CAO SU MÙA THAY LÁ

    Âm thầm thúc giục gọi mùa sang
    Nhất loạt rừng cây cởi áo vàng
    Chẳng ngại trăng cười hay gió lảng
    Không nề nắng xát hoặc mù chan
    Phong trần để ngắm trời xanh rạng
    Khoái lạc mà xem lộc nõn tràn
    Vẻ đẹp nông trường thêm mỹ mãn
    Xuân vừa điểm xuyết sắc màu loang.
    HỒNG THOẠI 08.3.17

    BTV. giới thiệu:
    HG

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình