THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
BÁC PHẠM MINH GIẮNG
Cầu mong hương hồn của bác sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc
Dòng sông thơ
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN BÁC
PHẠM MINH GIẮNG
Cầu mong hương linh của bác sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc
Phạm Khắc Hiền
THU TIỄN NGƯỜI ĐI
Người đã đi về nơi cát bụi
Vần thơ bỗng lặng, cảm khôn nguôi
Phận mồ côi lúc mười ba tuổi
Nửa thế kỉ qua bệnh chẳng lui
Vẫn rạng niềm tin trong ánh mắt
Còn nguyên ý chí giữa môi cười
Mùa thu chín gọi anh về núi
Bạn hữu bâng khuâng phút ngậm ngùi.
LLH
Cầu mong hương hồn thi hữu Phạm Minh Giắng về miền an lạc
Thành kính phân ưu cùng gia đình Bác Phạm Minh Giắng!
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
BÁC PHẠM MINH GIẮNG
Cầu mong hương hồn bác sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc!
Gió Bụi
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN,
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HUYNH PHẠM MINH GIẮNG
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-10-2015 lúc 12:03 AM
TIỄN BIỆT PHẠM MINH GIẮNG
Minh Giắng ơi!
Nơi phương trời cách biệt
Gửi đôi vần
da diết nhớ người xưa
Trên trang hồng
còn đó những vần thơ
Thi đàn Nét
từng say sưa xướng họa
Trước nghịch cảnh
của dòng đời nghiệt ngã
Vẫn an nhiên
nhẹ thả những câu vần
Gửi hồn thơ
hòa mạng kết tình thân
Nghị lực sống
Sức Xuân bừng trỗi dậy!
Tim thắp lửa
thấy đời vui biết mấy
Cái u buồn
cứ nhẹ đẩy ra xa
Thấy quanh mình
đầy hoa nở chim ca
Một sức sống
chói lòa gương nghị lực
Cuộc đời anh
khiến người người khâm phục
Soi lại mình
những lúc định buông xuôi
Lại an nhiên
tươi nở nụ hoa cười
Trước bão tố
của cõi đời sinh diệt
Minh Giắng ơi!
Nén tâm hương tiễn biệt
Gói giọt lòng
tha thiết nhớ về anh
Chúc anh đi
nhẹ tới cõi an lành
Hưởng những kiếp
tái sinh đầy hoan lạc.
BXP 9.10.2015
VIẾNG ANH PHẠM MINH GIẮNG
Số phận thôi đành vĩnh biệt nhau
Hoàng hôn khuất núi cảnh u sầu
Bài thơ xướng hoạ lưu tình mãi
Tự sự duyên đời đọng nghĩa lâu
Những tiếng chuông reo không thấy nữa
Bao lời nhắn gửi chẳng còn đâu
Anh đi để lại lòng thương tiếc
Một nén hương trầm đốt dạ đau .
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...19&oe=5689CBDA
Kính viếng hương hồn Anh . Phạm Minh Giắng .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .