+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 49

Chủ đề: HOÀI AN - Mời hò

  1. #1
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts

    HOÀI AN - Mời hò

    MỜI HÒ 1
    Thuyền anh lướt dưới sông Ngân
    Thấy em gánh nước, dừng chân anh mời hò
    Hoài An
    *******


    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ....Có cô gái bến sông quê
    Bỏ thuyền bỏ lái mà về với anh.

    Hoài An - Trần Tuấn Kiệt:
    Hò ơ...Câu hò ai giữa trăng thanh
    Chưa nhìn thấy mặt mà thương anh mất rồi ....Ơ hò

    Trần Tuấn Kiệt

    Hò ơ.... Anh đây tóc chẳng còn xanh
    Nếu em thương đến để dành kiếp sau ....ơ hò...


    Hoài An - Trần Tuấn Kiệt:
    Hò ơ...Kiếp sau biết có gặp nhau
    Tóc anh dẫu bạc cơm rau cũng về...Hò ờ...

    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ....Để anh thu xếp mọi bề
    Bàn với bà xã để em về ở nơi nao ....ơ hò

    Hoài An
    Hò ơ Biển kia sóng vỗ dạt dào
    Đã thương thì lội đèo cao cũng trèo Ơ hò

    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ..... Miễn em đưng có chê nghèo
    Đừng buồn làm vợ lẽ thì cứ theo anh về ơ hò...

    Hoài An

    Hò ơ...Vợ nào cũng nghĩa phu thê
    Cũng đều quý giá đôi bề cân đong
    Nghèo thì em vẫn cứ mong
    Bên người để được tấm lòng chở che...Ơ hò

    Hoàng Chi - Trần Tuấn Kiệt

    Hò ơ, trên dòng anh hát em nghe
    Con đò xuôi bến về quê anh nè

    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ.....Anh không đỗ đạt ông nghè
    Cũng không lên gác xuống xe nhà giàu
    Nếu em vẫn muốn làm dâu
    Thì để anh "chặt mía" bắc thành cầu em qua … ơ hò.

    Hoàng Chi - Trần Tuấn Kiệt:

    Hò ơ...Thương anh lắt lẻo cầu tre
    Bây giờ cầu "mía" em về cùng anh
    Ta ngồi ăn mía ngon lành
    Anh chẳng phải ông nghè em cũng hóa thành phu nhân ơ hò

    Giang Thanh - Trần Tuấn Kiệt, Hoài An, Hoàng Chi:

    Đừng theo TK hò ơ
    Theo anh anh sẽ làm thơ tặng hoài...Hờ hờ

    Trần Tuấn Kiệt - Giang Thanh,Hoài An,Hoàng Chi

    Ơ hò....Hai nàng thiếu phụ theo ai?
    Nếu theo hò cứ việc dài cổ ra
    Theo thơ thì hãy đứng ra
    Theo Giang Thanh cứ về nhà mà ru.... ơ hò

    Hoàng Chi - Trần Tuấn Kiệt, Giang Thanh, Hoài An:
    Ngó lên biển bắc anh hò
    Trông về phố núi câu thơ ngọt ngào
    Giọng hò trầm ấm dạt dào
    Câu thơ dí dỏm lòng nào cũng mơ
    Giọng hò xao xuyến ngẩn ngơ
    Câu thơ trầm mặc hò ơ nhớ hò
    Đang hò em mộng làm thơ
    Đang thơ em lại say sưa giọng hò
    Cả hai em cứ lên đò
    Cùng hai anh nhé - thơ, hò cùng nhau

    Hoài An - Trần Tuấn Kiệt:
    Theo người ngọt lịm câu hò
    Anh Trần Tuấn Kiệt lái đò trên sông

    Trần Tuấn Kiệt .....Hoài An,Hoàng Chi,Giang Thanh:

    Hò ơ….. Hoài An theo TK hò
    Hoàng Chi lại muốn cả hò lẫn thơ
    Giang Thanh cứ đứng mà chờ
    Xem Hoàng Chi có theo thơ mà về…..ơ hò.

    Giang Thanh

    Hò ơ...Sông sâu nước chảy lững lờ
    Sao Hoàng Chi lại hững hờ đôi nơi
    Thôi thì dứt khoát theo tôi
    Đừng như ngọn gió đôi lời thoảng bay
    ĐểTrần Tuấn Kiệt chờ thay
    Giang Thanh tìm cách đón ngay 2 nàng Ha ha ...Ơ hò

    Hoàng Giao

    Hò ơ... Muốn hò lẻn tới chỗ này
    Chỉ nghe tiếng của cỏ cây rì rào
    Đành ngồi định đợi xem sao
    Chỉ nghe gió thổi thì thào bên kia
    Hò sĩ đâu chẳng thấy dzìa
    Thôi thì cất giọng hò lơ một mình

    Nguyễn Thị Thái
    -------------
    Hởi là....Người ....ơi.....ơi
    Chư,,,,,Các anh các chị hò, thơ
    Tủi thân tôi thấy bơ vơ một mình
    Nghĩ rằng không thể làm thinh
    Đem câu ví dặm đi trình với ..ơ...dân

    Trần Tuấn Kiệt

    Hò ơ .... lại thêm hai nữ nhân về
    Giang Thanh TKiet liệu bề sao đây ?
    Hoàng Giao ngồi nấp bóng cây
    Nguyễn Thị Thái hát ví làm ngây lòng người
    Xin mời tất cả mọi người
    hò lên cho ánh trăng rơi xuống hồ.

    Nguyễn Thị Thái - Giang Thanh, Trần Tuấn Kiệt

    Hởi là Ngư...ư......ơ...ì ..ơi
    Chứ .....NGUYỆT vàng rơi xuống đáy hồ
    Nhờ anh Tuấn Kiệt xuống đò vớt lên
    Giang Thanh chểm chệ ngồi trên
    Vội vàng nhảy xuống tìm miền NGUYỆT rơi
    Khuấy hồ nước đục bời bời
    Thằng Cuội ngó xuống nhe mười cái .... ơ......... răng


    Nguyễn Thị Nguyệt

    "Hò ơ... Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    Đèn Mỹ tho ngọn tỏ ngọn lu
    Thương nhau nên phải đền bù
    Xa nhau là để nhớ nhau trọn đời..."

    Hoài An

    Hò ơ... Đáy hồ in bóng trăng êm
    Nhớ anh bởi thế nên em phải hò
    Hò cho trăng nhảy lên bờ
    Hò cho hò sĩ xuống hồ vớt trăng ...Hò ơ

    Trần Tuấn Kiệt .....Nguyễn Thị Thái

    Trăng rơi cứ để nó rơi
    TK chẳng vớt ngồi chơi trên đò
    Hoài An,Nguyễn Nguyệt đã hò
    TK chuẩn bị để hò với 2 em ơ hò...

    Trần Tuấn Kiệt ....Nguyễn Thị Nguyệt

    Đèn xanh đèn đỏ mặc đèn
    Thương anh em chớ hờn ghen nhé mình ...ơ hò.

    Trần Tuấn Kiệt ....Hoài An

    Hò ơ.....Nhớ anh thì đến đây hò
    Kệ cho hò sĩ khác mò vớt trăng .ơ hò....

    Hoài An Trần Tuấn Kiệt:

    Lời hò trầm bổng sông ngân
    Vầng trăng sóng sánh bao lần nhớ thương

    Trần Tuấn Kiệt .....Hoài An

    Hò ơ ..... xa xôi cách trở dặm trường
    Cầu "mía" đã bắc em có thương thì về......ơ hò

    Giang Thanh

    Bao nàng hò với một chàng
    Giang Thanh đến trễ các nàng vội quên
    Để ta xuốt vớt trăng lên
    Cho chàng Tuấn Kiệt kên kên thế nào? Ha ha

    Trần Tuấn Kiệt ....
    Giang Thanh cứ vớt trăng lên
    Tuấn Kiệt thì cứ ngồi trên mà hò ơ hò

    Giang Thanh - Tuấn Kiệt

    khôn quá ngồi hò
    Để ta vất vả lặn mò với trăng

    Trần Tuấn Kiệt ..... Nguyễn Thị Nguyệt
    Hò ơ....Nhận vơ nên mới giả vờ
    Bảo rằng thương đó để chờ xem sao ? ơ hò....

    Trần Tuấn Kiệt - Giang Thanh

    Vất vả có vớt được Trăng ?
    Trên bờ cô NGUYỆT nói rằng : Anh ơi
    Trăng không có ở trên trời
    Mà trăng đang đứng chờ nơi bến đò .

    Nguyễn Thị Thái -------------
    Trăng rơi cứ mặc trăng rơi
    Anh hò em hát cho trời đổ mưa
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Em hò anh hát vẫn chưa muốn về

    Hoàng Giao

    Hò ơ...
    Giọng hò đối đáp
    thật thương
    .............Giao duyên tài tử

    Giao duyên tài tử
    Hò ơ
    Tơ vương
    ...........Tơ vương
    .....................Tiếng hò

    Hoàng Giao - Nguyễn Thị Nguyệt

    (dịch bài hát của cô sang điệu hò cho vui nha)
    Hò ơ...
    Tôi người khách lạ qua đò
    Gặp nhau giây phút vui hò cùng em
    Vì chưng lỡ chuyến đò ngang
    Giãi bày tâm sự trường giang ngàn trùng..
    .Hò ơ...
    Vô duyên thì bất tương phùng
    Hữu duyên tương ngộ than hồng đường xa
    Mới gặp mà đã như là
    Quen từ kiếp trước tình ta đã từng...Hò ơ


    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ.... 5 cô hò với 2 chàng
    Cửu Gia Phố Nhởn đâu sang giúp nào
    Giang Thanh thì chạy tào lao
    Hò được một tí lại lao đi liền
    Tre non chỉ tán liên thiên
    Không sang đây đỡ thì phiền lắm thay ơ hò...

    Cửu Gia Phố Nhởn

    Hò ...ớ. ơ
    Các cô các bác hò hay
    Cháu còn nhỏ tuổi dãi bầy ra rao
    Sợ rằng nỡ miệng tào lao
    Lại thêm bị mắng hỏi sao...ơ. dám hò

    Giang Thanh

    Hò ơ...Thấy chàng Tuấn Kiệt gọi hò
    Vắt chân lên cổ thân cò chạy nhanh
    Vượt đường xa đến sông xanh
    Nghe 5 nàng với 3 anh đang hò... Hò ơ

    Cửu Gia Phố Nhởn
    Hò ớ....ơ
    Bởi chăng tính cháu tò mò
    Mấy cô chú hò cháu chỉ đứng bên
    Chú nào mò được trăng lên
    Để cô cháu thưởng ...ờ...
    Để cô cháu thưởng miễn tiền qua ..ơ ..ơ ..sông..

    Cửu Gia Phố Nhởn

    Hò ớ...ơ
    Sông xanh nước chảy dập dờ
    Thuyền trăng ai chở giọng hò ai ngân
    Đò ơi xin hãy dừng chân
    Để cùng xuôi bến...ờ..ờ
    Để cùng xuôi bến cùng ngân ơ..ơ câu hò

    Nguyễn Thị Thái -
    -------------
    Mò trăng miễn phí qua sông
    Cửu Gia Phố Nhởn chờ trông từng giờ
    Khi nào trăng vớt lên bờ
    Tôi mời cả họ đến đánh cờ tại năm ...........ơ..........sao

    Nguyễn Thị Thái
    -------------
    Hò ơ......Tuấn Kiệt kéo vợt vớt trăng
    Mồ hôi ướt áo hỏi mần răng bây giờ?

    Trần Tuấn Kiệt ......Nguyễn Thị Thái

    Hò ơ….Áo ướt thì cởi áo ra
    Ai giặt hộ áo thì ta hò cùng ….ơ hò

    Nguyễn Thị Thái -----------------
    Giang Thanh vẫn đợi vẫn chờ
    Trăng chưa vớt được lại ngẩn ngơ ra về.......ơ hò

    Nguyễn Thị Thái ------------ Trần Tuấn Kiệt
    Tuấn Kiệt là một suối thơ
    Đêm ngày căng tức chực chờ tuôn ra

    Trần Tuấn Kiệt ..... Nguyễn Thị Thái
    Nguyễn Thái nữ sĩ tài ba
    Thơ văn ,ví dặm,hát ca ai bì ?

    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ....Hoài An thì nói "quá hay"
    Những người khác đến thì quày quạy đi
    Còn ta chẳng biết hò gì?
    Dòng sông vẫn chảy nước đi lững lờ..... ơ hò

    Hoài An - Trần Tuấn Kiệt:

    Hò ơ...Giọng hò ngọt lịm xứ Thanh
    Nghe mà mát ruột đấy anh, em chờ
    Có ai quày quạy bao giờ
    Vì người ta bận mình chờ họ lên...Ơ hò

    Giang Thanh Trần - Tuấn Kiệt:
    Sông xanh dòng nước uốn quanh
    Ai mà đến đó loanh quanh không đường về/
    Hoài An, Nguyễn Thị Thái đang hò
    Giang Thanh muốn đến cùng hò sợ anh ghen ha ha

    Hoàng Chi
    Ai hò hay sẽ theo về
    Giang Thanh, Trần Tuấn Kiệt thả bè sang em
    Bè tre hay nứa cũng lên
    vui thay được đứng hò bên 2 chàng

    Hoàng Giao
    Sông kia rộn rã câu hò
    Đi qua cũng tiếc nên gò thuyền sang
    Điệu hò vang cả trường giang/
    Lãng tử Tuấn Kiệt, Giang Thanh đưa lời
    Cửu Gia Phố Nhởn gọi mời
    Hoài An, Nguyễn Thái bao người tiếp câu
    Cây Tre Non vẫn ở đâu?
    Sao không tới hội bên nhau ta cùng hò
    Truyen The lặn ở nơi mô?
    Mời anh đến nhé để hò với Trăng

    Trần Tuấn Kiệt - Giang Thanh
    Toàn là nữ sĩ ta quen
    GT sao nói hờn ghen thế này
    TK câu chữ giãi bày /
    Nếu biết ghen thì trái đất này vỡ tung hà hà...

    Trần Tuấn Kiệt - Hoài An

    Hò ơ... Mát ruột có mát gan không?
    Mát tim mát phổi mát lòng mát da?
    Mát người mát cả đến ta
    Hò lên cho cả bao la mát cùng ...ơ hò.

    Trần Tuấn Kiệt - Hoàng Chi :
    Tuấn Kiệt thì chẳng có bè
    Chỉ đứng trên hè hò vọng xuống sông.

    Hoàng Chi - Trần Tuấn Kiệt:
    Hò ơ...Biển trời xanh ngắt mênh mông
    Bè anh chẳng có thì dòng không xuôi.
    Đứng hè sao kịp thuyền trôi/
    Của những hò sĩ ngoài khơi đang hò?
    Anh về sắm một con đò
    Sang đây em đợi cùng hò đến khuya...Hò ờ

    Giang Thanh - Trần Tuấn Kiệt:
    Hò ơ... Lòng người như đáy sông sâu?
    Lặn mãi chẳng thấy nên cầu tình thơ
    Mừng vì anh chẳng ghen gì
    Nếu không đất vỡ ta thì đứng đâu?

    Giang Thanh - Nguyễn Thị Nguyệt:

    Không hò thì hát em ơi
    Cho dòng sông mãi không thôi tiếng cười


    Hoài An - Trần Tuấn Kiệt:
    Hò ơ: Mát trời đất, mát trong lòng
    Mát tình bằng hữu ngập tràn suối thơ
    Mát nụ cười vớicâu hò
    Mát đêm trăng sáng lững lờ thuyền trôi...Hò ơ

    Giang Thanh - Nguyễn Thị Nguyệt:
    Hò ơ...Anh đến em đã sang đò
    Sao không đợi tý câu hò còn đây
    Muốn nghe giọng hát em say
    Mà em đã vội thuyền quay phương nào?
    Duyên ba sinh phận má đào
    Còn đâu hương lửa ngày nào đợi trông? Hò ơ

    Giang Thanh - Nguyễn Thị Nguyệt

    Lữ khách đi mãi không về
    Nỡ quên trên bến lời thề cùng ai?
    Xuân mang về nỗi nhớ ai
    Lòng cô gái bến sông dài chờ mong
    Chờ mãi chẳng thấy trời hồng
    Cô đành lỗi ước lấy chồng lặng thinh


    Truyen The Nói với Hoài An
    Mời hò anh chẳng biết hò
    Nếu em có dậy, anh cố hò, may ra
    Để còn dô tả... Dô ta
    Sông trăng ván anh lướt may rả... May ra mới kịp thuyền

    Nguyễn Thị Thái - Giang Thanh, Tuấn Kiệt
    Sông sâu một dải sông sờ
    Thanh trông đầu nọ Kiệt chờ cuối kia

    Trần Tuấn Kiệt - Nguyễn Thị Thái
    Lấy thêm một mớ két bia
    Mấy con mực nướng vài bìa đậu chiên
    Câu hò vẫn cứ chung chiêng
    Đò ngang,đò dọc ngả nghiêng bến này
    Hoài An,Nguyễn Thái đừng say
    Hoàng Giao,Nguyễn Nguyệt thịt cày chén không?
    Hoàng Chi mua bó hoa hồng /
    Về đây hát với dòng sông ân tình.

    Hoàng Chi
    Hò ơ ...Hoàng Chi đem đến thịt cày
    Các ngài cứ việc no say rồi hò....

    Hoài An
    Hoài An thay Hoàng Chi đem tới hoa hồng tím
    Cho câu hò chất ngất thêm say

    Nghiêm Bình

    Nghiêm Bình đem mực giòn cay
    Làm quen với hội hò đây cái nào

    Cửu Gia Phố Nhởn
    A di đà phật....bo..o..ong !!!!!
    Hò o..ò ớ ơ....ơ
    Bần tăng là kẻ tu hành
    Thịt cầy gái đẹp ờ...ờ ...
    Thịt cầy gái đẹp để dành Bác ờ ớ ..Giang
    Thầy Tuấn Kiệt Rảnh thì sang
    Thịt cầy gái đẹp lại vang câu ..ơ...ờ ..hò
    Cây Tre Non đã lên đò
    Hò ớ...ớ ..ơ
    Cây Tre Non đã lên đò
    Cùng Bác Quyền Thế chờ hò cùng ở ....ớ ..ớ ..ơ Nhau...
    Quyết hò cho đổ Cô Giao
    Đổ luôn Cô Thái . Ờ..ờ.. Đổ luôn cô Thái
    Tới Cô ...HOÀI.....Ơ ...Ở ...Ớ ..Ơ..AN

    Giang Thanh
    Giang Thanh đem tới rượu bia
    Huynh đệ tỷ muội lia chia uống lòng lâng lâng hò

    Duy Luân Nguyễn ·
    HOÀNG cHI ƠI,SAO KHÔNG MANG ĐẾN CUỘC CỜ
    cHO BAO NHIÊU KHÁCH ĐANG CHỜ XUẤT QUÂN

    Thuc Vien
    Hò ơ....
    Thuyền nan nhỏ mênh mông sông nước
    Chỉ một mình chống chọi gió mây
    Thương hồ rày đó mai đây
    Gặp nhau tri kỉ chưa say chưa về.

    Duy Luân Nguyễn ·

    sAO VỘI THẾ HỠI EM YÊU QUÝ
    Thuyền chòng chành sóng nước em ơi
    Con thuyền đã ém nơi rồi
    Sao em đã vôi buông lơi thế náy

    Duy Luân Nguyễn ·

    À à, cuộc gặp thi nhân
    Ai cho ta được một tuần say sưa.
    Bạn ơi ta có lời thưa
    Chúng mình kết nối cho vừa lòng nhau
    Tình bạn ảo, Mối tình đầu
    Hãy đem tâm thật gắn sâu từng người

    Hoàng Giao

    Hò sĩ đông nghẹt cả sông
    Thuyền thuyền sóng sánh hò long đêm trường

    Nguyễn Thị Thái -
    ------------------
    Hò ơ...
    Bao giờ núi biếc hết cây
    Sông xanh hết nước thí đó với đây mới hết ...ơ hò

    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ...Bao giờ sông chẳng còn đò
    Đấy kia hết giọng thì đây cũng hết hò theo luôn... ơ hò

    Thích Tín Thuận ·
    À ơ.... Mai ngày giã chốn ân tình
    Bên đời trọn nợ ba sinh đã thề
    chơ... à....ơ... ờ
    Trăng đã hẹn Trăng về côi xóm
    Hoa thẹn mình nép chốn song thưa....
    Mai rày sáng nắng chiều mưa.
    Hỏi chàng giữ đặng nhẫn vừa cùng trao.
    à ô ờ

    Truyen The
    Ơ hò .. Muốn hò mà anh lại vô duyên...
    Sông trăng thuyền em cứ lướt...
    Anh đợi tám chín mười phiên anh chẳng gặp được đò .. Ơ hò

    Hoài An - Truyen The:
    Hò ơ...Đua nào thuyền đấy thuyền đây
    Vừa lướt vừa hát gặp may chớ phiền
    Thuyền trăng dào dạt hữu duyên
    Anh vừa lướt tới đò liền đón anh

    Hoài An - Thích Tín Thuận:
    Ân tình duyên nợ ba sinh
    Trăng thề trao nhẫn lục bình thầm trôi
    Thời gian cứ thế em ơi
    Đưa câu hò tới muôn đời chờ nhau...Ơ hò

    Truyen The H A
    Ơ hò... Thật mừng anh cúi rạp anh chèo thật nhảnh thật nhanh
    Gió đâu thổi mạnh thuyền anh lại trỏng trảnh.. Tròng trành quay ngang
    Cố chèo cho kịp anh muốn trèo sang
    Hình như sông em trải sắc vàng đón ải ... Đón ai ?

    Giang Thanh
    Giang Thanh đem tới rượu bia
    Huynh đệ tỷ muội lia chia uống lòng lâng lâng hò

    Truyen The
    Ơ hò.. Giang thanh mang nhậu mang bia Ơ hò
    Cụng ly cho tới khuỷa tớ khuya sao kịp chèo
    Sông trăng thuyền H An lướt vẻo lướt vèo
    Say bia tôi quên cái say chèo bám em

    Hoàng Giao
    Hò ơ Truyen The lướt ván say hò
    Thích Tín Thuận hẹn trăng thề ba sinh
    Hoài An ánh mắt lung linh
    Giang Thanh khệ nệ rượu bình cụng ly
    Trăng treo vách núi cười toe
    Muốn xà xuống ngắm Truyen The hát hò...

    Nguyễn Thị Thái -------------------
    Bia thịt bày sẵn trên đò
    Còn chờ chi nữa mà chẳng hò với ...ơ...reo

    Nguyễn Thị Thái -----------------
    Thầy Thuận mải miết làm thơ
    Để trăng rơi xuống mặt hồ nghiêng nghiêng

    Duy Luân Nguyễn ·
    Thuyền ai đang lươt sông trăng
    Cho ta ghé với hay chăng hỡi mình
    Tình ơi gian díu là tình
    Ta mang đầm ấm cho đành lòng ai

    Duy Luân Nguyễn ·
    Hò ơ...không một mà phải là hai
    Ghép hai chung một chẳng đơn sai chút nào
    Đôi ta làm bạn cùng nhau
    Cùng chung ước vonhj trước sau ven toàn

    Duy Luân Nguyễn ·
    HÒ ƠI, HÒ...
    aNH ĐI ĐƯỜNG Rộng lối cong
    Em đây bước nhỏ đi vòng đường men
    Mong sao đường hẹp lối chen
    Đi con đường tắt lại quen đến đầu
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 14-12-2015 lúc 05:06 PM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    MỜI HÒ 2:
    Hôm nay trên chuyến đò ngang
    Bên dòng sông ấy thu sang đôi bờ
    Vẫn nghe văng vẳng điệu hò
    Của mùa thu trước bây giờ còn vang
    Hoài An


    ***
    Các hò sĩ góp hò:
    Truyen The
    Sông mây anh bủa lấy con đò
    Thuyền trăng cô lái không thể hẹn hò cùng ai...!

    Nguyễn Thị Thái --
    Thuyền trăng lướt giữa Ngân Hà
    Chở đầy kỷ niệm ngày qua về trời

    Lệ Đá
    Hò ơ... Hoài An lại có lời mời
    Xin các hò sĩ hãy vào chơi tiếp nào... ơ hò

    Hoài An
    Hôm nay trên chuyến đò ngang
    Bên dòng sông ấy thu sang đôi bờ
    Vẫn nghe văng vẳng điệu hò
    Của mùa thu trước bây giờ còn vang

    Truyen The Hoài an à
    Bến đò giờ đã bỏ hoang
    Cây cầu đóng cọc bắc sang sông rồi
    Thôi đừng gọi nữa đò ơi
    Xe hoa chờ sẵn muốn thì cứ đến ngồi cùng sang
    Ơ là hò ho là ơ huyền ờ

    Hoài An
    Thuyền đi bỏ lại lỡ làng
    Bao nhiêu lận đận trái ngang bộn bề
    Thuyền đi không hẹn ngày về
    Cho nên bến lặng tóc thề còn đâu (Với các hò sĩ Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Thị Nguyệt, Lệ Đá, Truyen The, Trần Tuấn Kiệt)

    Nguyễn Thị Thái
    Thuyền về ta sẽ về theo
    Để câu hò lại thả neo giữa dòng

    Hoài An
    Người về ta đã theo chồng
    Đường xưa đã phủ rêu phong còn gì
    Hàng cây gió chẳng thầm thì
    Triền đê nay chẳng xanh rì cỏ non

    Truyen The Tiếp vận hoài an
    Bây giờ sông đã có cầu
    Xe sang tốc độ đua nhau cùng đường
    Điều hoà bên cạnh người thương
    Mà lòng vẫn cứ vấn vương phận đò

    Nguyễn Thị Thái ---
    Người đi để lại núi non
    còn dòng sông chảy còn con đò chờ

    Hoài An
    Sông xưa vắng bóng giọng hò
    Của người năm ấy nên đò chẳng neo
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 15-11-2015 lúc 03:34 PM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    MỜI HÒ 3

    Hôm nay trăng cũng lung linh
    Nhưng dòng sông vắng lặng thinh tiếng hò
    Nhìn quanh chẳng thấy thuyền đò
    Thấy lão đánh cá đang gò lưng tôm
    Hoài An




    Thuc Vien
    Sóng nước lăn tăn gợn ánh vàng
    Cái cò vất vả lắm đa mang
    Bến sông lăn lội mò tôm cá
    Tủi phận hẩm hiu quá muộn màng.

    Cửu Gia Phố Nhởn
    Ánh trăng vẫn sáng lung linh
    Dòng sông còn ngủ duỗi mình lặng im
    Cá tôm thì vẫn lim dim
    Một mình bà lão đang tìm trăng rơi

    Trần Tuấn Kiệt
    Cửu Gia thì gọi là BÀ
    Hoài An nói LÃO người ta gọi gì???
    Ngoại hình cứ thế mà suy
    Gọi CẬU không phải gọi DÌ đúng hơn
    Trăng soi đáy nước trăng hờn
    Bà soi đáy nước nổi cơn tam bành
    Tiếc thời da trắng tóc xanh
    Tiếc thời son trẻ trót dành cho ông
    Hỏi bà :bắt cá? Rằng :Không
    Tao đi tìm lại má hồng ngày xưa.

    Ba Duy
    Trăng thanh thanh thản nhậm Kiều
    Cụ Du thoáng nói mệnh tài ghét nhau
    Còn Hải cho đứng ngó Trời
    Cô kia mò ốc lo chi ba đời

    Hoàng Giao
    Nhìn đầu xin gọi bằng BÀ/
    Dòm áo có thể gọi BÀ bằng ÔNG/
    Bà - Ông vớt ánh trăng trong/
    Nghẹn ngào nhớ tuổi xuân hồng năm nao

    Trần Tuấn Kiệt
    Lưng ong eo thắt còn đây /
    Đùi không nổi bắp,mới gầy vài năm /
    Đôi tay cấy hái,thái ,băm /
    Dáng người tần tảo như tằm nhả tơ /
    Gọi bằng ông thật là mơ /
    Giao-An nhìn kỹ đừng hờ hững xem.

    Hoài An Thuc Vien:
    Lão Bà đãi cát tìm vàng
    Sông sâu cá lội từng đàn chẳng ham
    Thân cò cũng lắm long đong
    Miễn sao mò được vàng ròng mới thôi

    Hoài An Trần Tuấn Kiệt:
    Tuấn Kiệt ra tận bến sông
    Nhìn kỹ lão nọ xem ông hay bà
    Đúng lúc lão bỏ khăn ra
    Ô hô cái mặt vừa bà lẫn ông
    Lão rằng tôi đã góa chồng
    Ra đây "tìm lại má hồng ngày xưa"

    Thuc Vien
    Đúng là bà lão lưng tôm
    Cặm cụi suốt buổi lom khom mò gì
    Chắc là mò mẫm chi chi
    Chứ mà không chắc vàng gì ở đây.
    Hoài An, nhất định không phải mò vàng rồi.

    Nguyễn Thị Nguyệt
    Thân phận cơ cực của người phụ nữ: "Quanh năm mò mẫm ở ven sông / Nuôi đủ 5 con với 1 chồng / lặn lội thân cò khi quãng vắng / Eo sèo mặt nước buổi đò đông"

    Giang Thanh
    Thuc Vien vất vả thân cò
    Cửu Gia Phố Nhởn vớt mò trăng rơi
    Tuấn Kiệt khám phá ra rồi
    Rằng đây bà lão bồi hồi trăng đưa
    Bà tìm lại má hồng xưa
    Tiếc thời "son trẻ" nên chưa muốn về
    Ba Duy mò ốc cười hề
    Hoàng Giao đứng giữa thấy quê thẹn thùng

    Giang Thanh
    Hai câu còm của Trần Tuấn Kiệt thật là đắc địa, nhất là cái còm 1, đọc mà thấy chí lí ở 6 câu cuối. Cái còm 2 lý giải cũng chính xác.

    Trần Tuấn Kiệt
    Em đi mò cá dưới sông
    Để anh tựa cửa đứng trông em về...


    Hoài An
    Cửu Gia Phố Nhởn Ba Duy/
    Trăng rơi em vớt, mò chi ốc này/
    Thuc Vien lặn lội cả ngày/
    Thấy vàng không lượm mới hay đó nàng
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 15-11-2015 lúc 03:38 PM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    MỜI HÒ 4:



    Hoài An

    Hò ơ...Tình em như bát nước đầy
    Trăm năm trên bến sông này cùng anh...ơ hò!


    Nắng Xuân
    Tiếc rằng tóc chẳng hoài xanh
    Yêu em húp cháo húp canh ... mát lòng!


    Hoài An
    Thuyền em bến nước tình trong
    Yêu anh bão nổi ngược dòng vẫn bơi
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 15-11-2015 lúc 04:30 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Chống chèo ra giữa trùng khơi
    Lưng ong gối hạc không rời nhé em!
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Chống chèo ra giữa trùng khơi
    Lưng ong gối hạc không rời nhé em!
    Hò ơ...Thuyền về gá nghĩa trầu têm
    Cùng người tri kỷ trước thềm đón Xuân...ơ ơ hò!
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 15-11-2015 lúc 03:40 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Truongvu Xem bài viết
    Bên sông tiếng hát ...hò ơ
    Thuyền tình đỗ bến ai chờ thủy chung
    Thuyền em đi giữa nghìn trùng
    Dù xa muôn dặm cũng đừng quên nhau

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Hoài An Xem bài viết


    Thuyền em đi giữa nghìn trùng
    Dù xa muôn dặm cũng đừng quên nhau
    Đình xưa lãng tử nghẹn ngào
    Con đò bến nước thấu sao nỗi lòng...hò ơ hò...

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    Đình xưa lãng tử nghẹn ngào
    Con đò bến nước thấu sao nỗi lòng...hò ơ hò...

    Hò ơ.....Vì xưa hờn giận khúc sông
    Nên chưa hiểu thấu nỗi lòng của nhau...ơ ơ hò


    Cảm ơn cô Lệ Hà đã góp hò ạ
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 15-11-2015 lúc 10:23 PM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Truongvu Xem bài viết
    Sông ngân Ô Thước bắc cầu
    Nghìn trùng ai dắt theo câu hẹn hò ...hò ơ
    Hò ơ...Vì chưng em mải chèo đò
    Lo kiếm cơm áo lỡ hò cùng anh
    Bao giờ sông nước biếc xanh
    Trở về dòng cũ cùng anh em lại hò...ơ ơ hò

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình