Quote Nguyên văn bởi Hoài An Xem bài viết
Hò ơ...Ngày mai trời đẹp nắng trong
Thuyền em lại lướt dưới sông... ta cùng hò
Hôm nay mưa lớn gió to
Nên đành neo bến ngừng hò một hôm...ơ hò
hò.....ơ....Nhìn em dáng nhỏ thon thon
Chắc chồng chưa có hãy còn trinh nguyên
Anh đây mơ ước phỉ guyền
Cùng người em gái kết duyên châu Trần ....ơ hò
Huy Thanh
Hò ..........ơi ...anh có vợ còn ham của lạ..........
Em có chồng nên chẳng dám mơ...
Thôi thì đừng bám duyên tơ
Lỡ mà dây đứt .............hò ơi ....rớt ùm xuống ...........ơi ....sông .
Hò ơi .......rớt xuống sông cá lòng tong đớp
Hà bá cười chẳng vớt anh lên
...Trên trời có đám kền kền ........
Chúng vui bay liệng ........hò ơi ......vang rền xóm thôn ........
Trêu anh trai và chị thương của em . đừng rượt em nha .
em TG
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 25-07-2018 lúc 09:37 PM
Hò ơ....
Tự dưng bỗng thấy bồn chồn
Làm như em bị hớp hồn bởi ai!
Hò ơ....
Hò ơ.....
Nhìn Lào lại nghĩ đến ta
Coi chừng xả lũ cửa nhà tan hoang
Ơ....Hò....
Hò ơ.....
Nhìn Lào lại nghĩ đến ta
Coi chừng xả lũ cửa nhà tan hoang
Ơ....Hò....
Hò ơ...
Miền trung quang cảnh điêu tàn
Cũng vì xả lũ xóm làng điêu linh
Ơ....hò....
Lần sửa cuối bởi Lehong; 31-07-2018 lúc 05:03 AM
Hò ơ...
Tiếng hò ai lại vang ngân
Xuyến xao lữ khách tần ngần lắng nghe... ơ hò
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 31-07-2018 lúc 07:56 PM
Hò ơ...Thu về nên chẳng còn ve
Bèn ra kẽo kẹt bờ tre dạo đàn...Ơ hò...
Hò ơ...
Thu về cảm xúc dâng tràn
Cho Ngàn Hoa thắm nồng nàn đưa hương... ơ ơ hò