+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 18 của 18

Chủ đề: Nguyễn văn Thái - vườn tranh thơ

  1. #11
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    TÌNH YÊU


    Tơ trời lóng lánh nương tay
    Hồn thơ vương gió, men say cội nguồn
    Tâm hồng, nghĩa khí một khuôn
    Sóng ngân khúc nhạc vui buồn tri âm

    Tình yêu của nắng âm thầm
    Của sông năm tháng lắng trầm phù sa
    Của xanh - cỏ, lá thiết tha
    Vô tư cây nở trái hoa cho đời…

    Vĩnh hằng như thuở đất trời
    Nồng nàn ngọn lửa tinh khôi khởi đầu
    Lời thề đỏ ngọt trầu cau
    Là câu ước vọng, thắm màu tình yêu

    Cất trưng giọt nắng mơ chiều
    Dâng tình hương mật phiêu diêu cõi đời!

    NVT
    Lần sửa cuối bởi thylan; 29-09-2017 lúc 01:35 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Lần sửa cuối bởi thylan; 29-09-2017 lúc 01:29 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Ghép tranh : xiu xiu
    Lần sửa cuối bởi thylan; 29-09-2017 lúc 01:37 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465

    Tác giả thơ : Nguyễn Văn Thái
    Ghép tranh : Xiu xiu

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Lần sửa cuối bởi thylan; 29-09-2017 lúc 02:21 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts


    HÈ SANG

    Em gọi ta
    ta đi không ngoảnh lại
    chắc em buồn
    thêm nợ một cơn mưa

    Tiếng ve rên
    hè sang
    xui oi rền rĩ
    Em vẫn xa vời ...
    chỉ thầm thĩ trong tim

    Luồn vòm cây vẳng vọng tiếng chim
    Hoàng hôn cao xanh
    mơn man gió
    Thuở xuân thì ...
    ngây ngất !

    Hè đi !

    Nguyễn Văn Thái

    HOÀNG HÔN XUỐNG

    Vẫy bút đi anh
    cho áo em tím thẫm
    Mực đẹp màu giữ mãi chữ thuỷ chung
    Hương gió mông lung quỳnh hoa hé nụ
    Man mát hè về tà mỏng vạt bay hoang

    Sóng vỗ mênh mang
    chiều tàn hoàng hôn xuống
    Chim hót gọi bầy vỗ cánh tìm nhau
    Nghe lá lao xao tiếng chân người bước
    Giọng nói thầm thì thoảng nhẹ hơi sương

    Thu Giang vũ

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts


    HOÀI TRĂNG


    “Trăng như treo ở trên cành”
    Trái yêu chín mọng tròng trành người say
    Lập lờ lơi lả làn mây
    Dửng dưng
    để lắm kẻ ngây…
    thẫn thờ

    Thôi đành điên dại cõi mơ
    Tắm trăng vàng lụa ôm bờ vai anh
    Hôn trăng theo gió đầu nhành
    Uống trăng trong hạt long lanh sương tròn

    Trăng theo
    đâu có ngại ngần !
    Cùng trăng như thể sắp gần …
    Thực xa !
    Ngàn xưa vẫn đợi nhau mà !
    Cứ lơ lửng thế …vỡ òa câu thơ.

    NVT
    20/86

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    KIẾP PHÙ SINH



    Thăng hoa chạm tới thiên đường
    Mắt xưa ngoái lại gió sương giăng sầu
    Niềm lòng cam phận bể dâu
    Cây vươn từ rễ chắt màu mà tươi

    Bọc trong túi lưới khóc cười
    Bao xanh đắp đổi vẫn vời vợi mơ
    May sông chưa khúc nông sờ
    Còng lưng vò trí… đến bờ cỏ thanh!

    Lạy Phật! Phật lắng… làm thinh
    Khản khô cuống họng, câu kinh vô hồn
    Cầu trời! Trời tít xa hơn
    Tiếng cầu bì bõm, chập chờn tỉnh mê…

    Bình minh nở đóa hồng tơ
    Chim trong vòm biếc líu lo gọi bày
    Hưu về ấm trọn vòng tay
    Câu thơ mở mắt đất này thêm xanh

    Thanh nhàn tĩnh trí lòng an!
    Có bồi có lở!... Niết bàn du mai.

    23-8-2018
    NVT


    Thân tặng huynh Nguyễn Văn Thái

    Lần sửa cuối bởi thylan; 21-08-2018 lúc 09:05 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình