NGƯỠNG MỘ
Ngưỡng mộ em tôi cả cuộc đời
Cho dù bão táp vẫn không vơi
Tình ta mãi mãi hồng năm tháng
Rực rỡ lung linh quá đẹp vời.
Mạnh Kỷ
8/12/2015
NGƯỠNG MỘ
Ngưỡng mộ em tôi cả cuộc đời
Cho dù bão táp vẫn không vơi
Tình ta mãi mãi hồng năm tháng
Rực rỡ lung linh quá đẹp vời.
Mạnh Kỷ
8/12/2015
Lần sửa cuối bởi thylan; 30-09-2017 lúc 11:18 AM
Tranh thơ đẹp quá , là bà chủ hay bác manhky des thế ?
ĐÊM BUỒN
Đêm buồn lạnh lẽo đếm sao rơi
Ngọn núi sương giăng chẳng muốn rời
Ngó tới chân trời trăng ẩn hiện
Trông về góc bể nguyệt luồn bơi
Mong ngày én liệng hồn tươi sáng
Đợi buổi xuân sang cảnh đẹp ngời
Gửi trọn Đường Thi lòng sưởi ấm
Tin hoài nỗi cảm mãi không ngơi.
Mạnh Kỷ
05/12/2015
TUYỆT VỜI
Huy Thanh Mạnh Kỷ du xuân
“Thu Giang Vũ Khúc” tưng bừng đăng lên
Vườn tranh Thi Hữu xây nền
Cà Na em gái quả trên tuyệt vời.
huythanh