+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 19

Chủ đề: HỘI QUÁN - ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT - Mời bạn hữu tham gia (Vui là chính)

  1. #1
    Banned
    Hiện Đang :    Giang Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 20
    Thanks
    81
    Thanked 142 Times in 20 Posts

    HỘI QUÁN - ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT - Mời bạn hữu tham gia (Vui là chính)

    Tôi mở mục HỘI QUÁN ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT với mục đích thư giãn, vui là chính. Chả là tôi nhận được khá nhiều tin nhắn muốn gỡ rối những điều nan giải trong hôn nhân gia đình, những tin nhắn ấy đều trình bày dưới thể loại viết bằng thơ và yêu cầu tư vấn cũng bằng thơ, làm sao giải quyết được vấn đề nan giải vừa hay vừa đúng vừa tiếu lâm một chút. Mong các thi hữu nào có lòng và có thời gian thì vào tham gia thử làm ông tơ bà nguyệt nha. Kính mời!


    TÌNH HUỐNG THỨ NHẤT: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CHỒNG EM
    +++++++++++++++++++++++++++
    Có một bức thư lạ xin được giấu tên vừa gửi đến Hội Quán như sau:
    "Kính gửi Hội Quán Ông Tơ Bà Nguyệt, kính gửi các quan xã của hội
    Bây giờ tôi đang rất bối rối không biết phải làm sao, thật là bế tắc. Câu chuyện gia đình của tôi không giống ai, nhưng tôi thực sự không muốn gia đình đổ vỡ. Hãy giúp tôi một lối thoát, một hướng giải quyết vấn đề tốt nhất. Xin cảm ơn. Tôi chờ đợi tin khẩn cấp từ Hội Quán, đặt lòng tin hết thảy vào các quan xã và tất cả những ai nếu có thể giúp được tôi...Kính mong!

    Đây là tâm sự của tôi:

    Chồng em yêu gã đàn ông
    Gã đàn ông lại một lòng yêu em
    Em thì yêu lắm chồng em
    Thử hỏi quan xã xem... nên thế nào?"


    (Xin được giấu tên)

    Kính mong các quan xã và tất cả những huynh đệ tỷ muội nào quan tâm đến thân phận người trong cuộc hãy ra tay cứu giúp một hướng giải quyết, mong hãy vào cuộc cho tình huống nan giải này! (Hỏi thêm: Trong tình huống này có mấy nhân vật?)


    Lần sửa cuối bởi Giang Thanh; 12-12-2015 lúc 07:30 PM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Giang Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Banned
    Hiện Đang :    Giang Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 20
    Thanks
    81
    Thanked 142 Times in 20 Posts
    Mới nhận được một lời giải xin giấu tên:

    KHUYÊN EM


    Chồng em yêu gã đàn ông ?
    Nghĩa là giới tính của chồng chuyển "GAY"
    Bệnh này thế giới bó tay
    Đời em như thế từ nay khổ rồi
    Gã kia lại muốn tỏ lời
    Yêu em chuyện ấy chẳng chơi chút nào
    Nếu lòng em thấy xốn xao
    Nhớ khoan ngả vội đầu vào gã ngay
    Mà em bảo gã thế này:
    Chồng em như thế em say sao đành
    Đưa chồng tới Bệnh viện Xanh (XanhPon)
    Hỏi Y,Bác sĩ chữa lành được không?
    Nếu tâm em vẫn yêu chồng
    Hãy làm như thế cho lòng thảnh thơi
    Ta đây chỉ có mấy lời
    Khuyên em như thế chẳng xơi quà gì
    Em về đưa gấp chồng đi
    Gã kia mà đến em thì nói:KHÔNG.
    Ngược lại em chẳng yêu chồng
    Sẽ còn cách khác ta không nói liền.
    Cách kia thì phải chồng tiền
    Đưa gã kia đến xem duyên thế nào ? he he.

    (Giấu tên)
    Lần sửa cuối bởi Giang Thanh; 12-12-2015 lúc 07:21 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Giang Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Banned
    Hiện Đang :    Giang Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 20
    Thanks
    81
    Thanked 142 Times in 20 Posts
    Cảm ơn GIẤU TÊN phán hay
    Cho người lỡ lấy chồng GAY bớt sầu
    Bao nhiêu ý hợp tâm đầu
    Vợ chồng tưởng đã cùng nhau lửa hồng
    Ai ngờ sự thật của chồng
    Phơi bày làm vợ xót lòng làm sao
    Yêu chồng nhưng chẳng thể nào
    Cứu chồng ra khỏi cái ao nước đầy
    Gã kia dù có tình đầy
    Vợ không yêu gã thế này lấy chi?
    =====
    Đây là ý của tôi:
    Bệnh GAY bệnh viện bó tay
    Tình vợ vẫn đầy nên mới hỏi thôi
    Không yêu chồng, phứt cho rồi
    Yêu nên mới phải đứng ngồi không yên.
    Gặp GAY nên chia tay liền
    Cho dù đơn độc chẳng phiền tới ai
    Không chồng còn hơn lấy GAY
    Nếu mà đã lỡ yêu gay ...dáng lìa
    Giang Thanh

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Giang Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Banned
    Hiện Đang :    Giang Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 20
    Thanks
    81
    Thanked 142 Times in 20 Posts
    Tình huống thứ hai:



    ĐẦU ĐINH QUẦN BÒ?

    Hôm nay hắn chợt đến nhà
    Hẹn em trước cửa ba hoa tỏ tình
    Mẹ em bắt gặp lôi đình
    Chỉ vì tướng bụi đầu đinh, quần bò
    Sợ quá em chẳng dám ho
    Mẹ em nổi giận hét hò ngoài sân
    Mẹ gầm; còn tuổi đương xuân
    Cớ sao vướng phải tướng quân đầu bò
    Xin thầy xem một quẻ cho
    Rằng em với hắn nên hò hẹn không?

    (Thư của cô gái 20 tuổi)
    Lần sửa cuối bởi Giang Thanh; 12-12-2015 lúc 07:42 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Giang Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Giang Thanh
    Chồng em yêu gã đàn ông
    Gã đàn ông lại một lòng yêu em
    Em thì yêu lắm chồng em
    Thử hỏi quan xã xem... nên thế nào?"
    Cám ơn bạn đã mở 1 chuyên mục khá thú vị , vừa là chỗ để quý bạn thơ trổ tài thi sĩ vừa là chỗ để trổ tài gỡ rối tơ lòng.

    DC xin tư vấn góp vui cho tình huống thứ nhất như sau :

    Chồng em yêu gã đàn ông
    Gã đàn ông ấy chính là chồng em
    Gia đình hạnh phúc ấm êm
    Ông tơ bà nguyệt biết thêm lời gì ... !


    __________________________


    Quote Nguyên văn bởi Giang Thanh
    ( Hỏi thêm: Trong tình huống này có mấy nhân vật ?)
    Trả lời : có hai vợ chồng

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Banned
    Hiện Đang :    Giang Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 20
    Thanks
    81
    Thanked 142 Times in 20 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    Cám ơn bạn đã mở 1 chuyên mục khá thú vị , vừa là chỗ để quý bạn thơ trổ tài thi sĩ vừa là chỗ để trổ tài gỡ rối tơ lòng.

    DC xin tư vấn góp vui cho tình huống thứ nhất như sau :

    Chồng em yêu gã đàn ông
    Gã đàn ông ấy chính là chồng em
    Gia đình hạnh phúc ấm êm
    Ông tơ bà nguyệt biết thêm lời gì ... !


    __________________________




    Trả lời : có hai vợ chồng


    Trật rồi anh DC. Nhưng tôi cũng rất thích tinh thần xả thân của anh. Cảm ơn anh nhiều lắm
    Có 3 nhân vật

    Tiếc rằng anh đóan trật rồi
    Ba người đã rõ theo tôi là vầy:
    Chồng em là một người này
    Chồng em yêu một gã trai thật lòng
    Ba người mèo chuột đuổi vòng


    (Anh A yêu anh B, Anh B yêu cô C, cô C yêu anh A chứ không yêu anh B) Câu chuyện là như vậy, cô C muốn hỏi mọi người rằng cô phải ứng xử thế nào trong tình huống này ạ?
    Lần sửa cuối bởi Giang Thanh; 13-12-2015 lúc 11:10 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Giang Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Đây là tâm sự của tôi:

    Chồng em yêu gã đàn ông
    Gã đàn ông lại một lòng yêu em
    Em thì yêu lắm chồng em
    Thử hỏi quan xã xem... nên thế nào?"




    Chồng em quả thực là gay
    Trớ trêu đời lại sắp bày thế kia
    Chuyện này thật khó xẻ chia
    Mỗi người một mảnh dễ lìa tình thân!

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Banned
    Hiện Đang :    Giang Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 20
    Thanks
    81
    Thanked 142 Times in 20 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    Đây là tâm sự của tôi:

    Chồng em yêu gã đàn ông
    Gã đàn ông lại một lòng yêu em
    Em thì yêu lắm chồng em
    Thử hỏi quan xã xem... nên thế nào?"




    Chồng em quả thực là gay
    Trớ trêu đời lại sắp bày thế kia
    Chuyện này thật khó xẻ chia
    Mỗi người một mảnh dễ lìa tình thân!
    Cảm ơn ĐHV Nguyên Xuân. Đúng vậy. Người chồng đồng tính. Còn gã trai kia không đồng tính. Chuyên rất khó chia sẻ cho người vợ

    Chuyện này đã rõ phân minh
    Rằng chồng cô có cảm tình gã trai
    Cho nên với vợ lạt phai
    Chuyện ấy có thật chẳng sai đâu nào


    Sự thật là:
    Người chồng không phải đổi thay
    Mà là vẫn giấu tình GAY ý à
    Lấy vợ để chữa bệnh mà
    Nhưng không chữa được nay òa lộ ra

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Giang Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Banned
    Hiện Đang :    Giang Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 20
    Thanks
    81
    Thanked 142 Times in 20 Posts
    Đáp án tạm thời:

    Vì em vẫn rất yêu chồng
    Cho nên em cứ một lòng thủy chung
    Chồng em có lỡ ngoài vùng
    Ngày dài tháng rộng xin cùng hiểu thôi
    Cũng nên ba mặt một lời
    Để xem ý tứ ba người tính sao
    Xem chồng giải quyết thế nào
    Gã trai sẽ quyết ra sao nữa này
    Và EM chính kiến tỏ bày?
    Cả ba họp lại ra tay cứu MÌNH

    Giang Thanh

    ...........

    Bạn nào có ý nào khả quan hơn xin cứ tiếp tục trình bày quan điểm nhé

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Giang Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Banned
    Hiện Đang :    Giang Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 20
    Thanks
    81
    Thanked 142 Times in 20 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Giang Thanh Xem bài viết
    Tình huống thứ hai:



    ĐẦU ĐINH QUẦN BÒ?

    Hôm nay hắn chợt đến nhà
    Hẹn em trước cửa ba hoa tỏ tình
    Mẹ em bắt gặp lôi đình
    Chỉ vì tướng bụi đầu đinh, quần bò
    Sợ quá em chẳng dám ho
    Mẹ em nổi giận hét hò ngoài sân
    Mẹ gầm; còn tuổi đương xuân
    Cớ sao vướng phải tướng quân đầu bò
    Xin thầy xem một quẻ cho
    Rằng em với hắn nên hò hẹn không?

    (Thư của cô gái 20 tuổi)
    Ý kiến cho tình huống này:


    Tôi đây không phải là thầy
    Phán rằng cứ lấy cho thầy u kinh
    Yêu nhau là nghĩa là tình
    Đâu vì tướng bụi,đầu đinh,quần bò"
    Nay mai hai đứa "khai lò"
    Đẻ thằng cu tí Mẹ dò đến ngay

    (Giấu tên)

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Giang Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình