Ðề tài đã khoá
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 29

Chủ đề: Ảnh DCHL Mời Cảm Tác : Chủ Đề MẸ QUÊ.

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    MẸ TÔI

    Mẹ tôi – Cô gái nông thôn
    Nhà nghèo nên phải sớm hôm tảo tần
    Đường đời vạn bước gian truân
    Nói sao hết nỗi nhọc nhằn gió sương

    Năm xưa xác chết đầy đường
    Canh khuya thân gái dặm trường sá chi
    Bước qua xác chết mà đi
    Không đi nào biết lấy gì nuôi con

    Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
    Trọn đời bầu sữa thương con vẫn đầy
    Mênh mông trời thẳm đất dày
    Nghĩa ân mang nặng tháng ngày dám quên?

    BXP 17.12.2015
    Bóng Cả

    Mẹ như bóng cả bên đường
    Cho con cả một trời thương ngọt ngào
    Cho con cả giấc chiêm bao
    Cánh cò , biển lúa , non cao , sông dài

    Gánh gồng nặng trĩu đôi vai
    Tảo tần hôm sớm cho đầy dáng con
    Cho má đỏ , cho môi son
    Cho thân xác mẹ héo hon từng ngày

    Cho con ngủ giấc tròn say
    Cho con tắm mát trong bài ca dao
    Hoa còn nở nụ thanh tao
    Xin đừng một sớm đi vào thinh không !

    DCHL

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    TẶNG MẸ

    Tấm lòng biển cả ngát hương lan
    Nghĩa nặng tình sâu sánh đại ngàn
    Nơi lạnh mẹ nằm nhường ấm chiếu
    Ngày nồng con ngủ quạt đầy gian
    Chồng ra mặt trận canh sông núi
    Bếp giữ đồng quê đón hữu bằng
    Cuộc sống giản đơn bên xóm nhỏ
    Chăm xây hạnh phúc khối người hàng.

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi DCHL

    Mẹ Quê

    Cả một đời vì lũ cháu con
    Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
    Da mồi gánh nặng dò sông biển
    Tóc bạc lưng còng trải nước non
    Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
    Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
    Cho dù vất vả cùng năm tháng
    Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

    DCHL


    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    Cho con

    Bởi vì khổ cực với đàn con
    Vóc hạc giờ đây đã mỏi mòn
    Ước được thân già yên dưới mộ
    Mong rằng xấp nhỏ sánh cùng non
    Tiền tài rủng rỉnh kim tài vững
    Chức phận thênh thang bổn phận tròn
    Bọn trẻ thành danh lòng mẹ thỏa
    Gia đình hãnh diện thấy lầu son

    Vancali 12.16.15



    Thân Cò

    Thân cò lặn lội để nuôi con
    Ruộng vắng mò cua dẫu gót mòn
    Đón lạnh mưa phùn chiều vượt thác
    Vay nồng gió bấc sáng trèo non
    Hoa đời rạng rỡ hoa đời thắm
    Ánh mắt lung linh ánh mắt tròn
    Hạnh phúc bình yên là giản dị
    Dưa cà mắm muối giữ lòng son.

    DCHL






  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THẤY MÌNH CHƯA XỨNG

    Muôn lời tha thiết
    Mà biết viết gì
    Dâng Người giọt lệ sầu bi
    Chân mòn vạn nẻo … mẹ vì chúng con!

    Máu mòn sữa ứ
    Chín chữ cù lao
    Sông dài, biển rộng ... sánh sao
    Tình thương của mẹ trải bao tháng ngày

    Bàn tay tần tảo
    Muôn não ngàn sầu
    Vì con mẹ ngại gì đâu
    Đạp bằng bão tố, vít đầu gió sương

    Dặm trường …chỉ sợ
    Không bữa cho con
    Quên mình vì sự lớn khôn
    Nhìn con vui khỏe … thân mòn sá chi!

    Còn gì hơn thế
    Tình mẹ bao la…
    Một thời phụng dưỡng mẹ cha
    “Ngọt bùi dâng kính” … vẫn là nhỏ nhoi

    Cõi đời dâu bể
    Mới Bé … đã già
    Nhớ về tình mẹ nghĩa cha
    Thấy mình chưa xứng … xót xa lệ trào.

    BXP 18.12.2015


  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    TẶNG MẸ

    Tấm lòng biển cả ngát hương lan
    Nghĩa nặng tình sâu sánh đại ngàn
    Nơi lạnh mẹ nằm nhường ấm chiếu
    Ngày nồng con ngủ quạt đầy gian
    Chồng ra mặt trận canh sông núi
    Bếp giữ đồng quê đón hữu bằng
    Cuộc sống giản đơn bên xóm nhỏ
    Chăm xây hạnh phúc khối người hàng.

    Hoàng Giao
    Mẹ Nghèo

    Vẫn ngát hương nồng sắc ngọc lan
    Bao la nghĩa mẹ sánh non ngàn
    Hoa mai trước cửa hoa vàng nụ
    Bếp lửa sau nhà bếp đỏ gian
    Nước mắt như thương đời khổ cực
    Mồ hôi tựa xót cánh chim bằng
    Cơm chiều đạm bạc chờ trăng tỏ
    Một mái tranh xiêu vắng họ hàng.

    DCHL





  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Mẹ Quê

    Cả một đời vì lũ cháu con
    Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
    Da mồi gánh nặng dò sông biển
    Tóc bạc lưng còng trải nước non
    Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
    Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
    Cho dù vất vả cùng năm tháng
    Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

    DCHL






    Thân Cò

    Thân cò lặn lội để nuôi con
    Ruộng vắng mò cua dẫu gót mòn
    Đón lạnh mưa phùn chiều vượt thác
    Vay nồng gió bấc sáng trèo non
    Hoa đời rạng rỡ hoa đời thắm
    Ánh mắt lung linh ánh mắt tròn
    Hạnh phúc bình yên là giản dị
    Dưa cà mắm muối giữ lòng son.

    DCHL




  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    TẶNG MẸ

    Tấm lòng biển cả ngát hương lan
    Nghĩa nặng tình sâu sánh đại ngàn
    Nơi lạnh mẹ nằm nhường ấm chiếu
    Ngày nồng con ngủ quạt đầy gian
    Chồng ra mặt trận canh sông núi
    Bếp giữ đồng quê đón hữu bằng
    Cuộc sống giản đơn bên xóm nhỏ
    Chăm xây hạnh phúc khối người hàng.

    Hoàng Giao


    Mẹ Nghèo

    Vẫn ngát hương nồng sắc ngọc lan
    Bao la nghĩa mẹ sánh non ngàn
    Hoa mai trước cửa hoa vàng nụ
    Bếp lửa sau nhà bếp đỏ gian
    Nước mắt như thương đời khổ cực
    Mồ hôi tựa xót cánh chim bằng
    Cơm chiều đạm bạc chờ trăng tỏ
    Một mái tranh xiêu vắng họ hàng.

    DCHL


    Mẹ Yêu !

    Hương nồng tỏa ngát cánh hoàng lan
    Phụ mẫu ơn sâu tựa ngút ngàn
    Mang nặng đẻ đau cười thế tục
    Bế bồng lo lắng ngạo trần gian
    Công kia tợ biển đo nào đủ
    Nghĩa nọ như non sánh thể bằng
    Phước lộc cho ai còn thấy mẹ
    Mai đây cách biệt lệ đôi hàng

    Vancali 12.18.15








  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐOÀN TỤ

    Mẹ tôi sống ở thành đô
    Mùa thu lửa đạn đổ xô về làng
    Nuôi con với chiếc đò ngang
    Đôi tay mòn mỏi chẳng màng sớm hôm

    Mỗi ngày chỉ hai bữa cơm
    Cà dưa muối ớt nấm rơm đỡ lòng
    Nhiều khi mưa gió trên sông
    Lục bình xuôi nước bềnh bồng nhẹ trôi

    Xuân thì qua vội, da mồi
    Dầm sương dãi nắng Mẹ tôi nhọc nhằn
    Hòa bình nay bớt khó khăn
    Gia đình đoàn tụ, Cha giăng cái mùng

    Bấc về tuyết trải mông lung
    Sâu tình nặng nghĩa ung dung nhấp trà...

    Huy Thanh
    19-12-2015

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    MẸ RU

    Ấm áp, ai ru ? tiếng Mẹ hiền
    Nhớ từ ngày ấy tuổi thần tiên
    Lời ru thấu dạ tình xa xứ
    Tiếng hát khơi lòng nghĩa khó quên

    Maimơ


    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancli96

    Mẹ Vẫn Bên Đời

    Mẹ vẫn bên đời của chúng con
    Đồng sâu ruộng cạn dấu chân mòn
    Trưa hôm nắng cháy toàn cơm nguội
    Sáng buổi mưa dầm chỉ bắp non
    Một gánh cơ hàn luôn lối thẳng
    Hai vai khổ cực cứ vòng tròn
    Mong cầu lớp trẻ mau khôn lớn
    Hạnh phúc sang giàu đạt mốc son.

    DCHL

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình