Ðề tài đã khoá
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 29 của 29

Chủ đề: Ảnh DCHL Mời Cảm Tác : Chủ Đề MẸ QUÊ.

  1. #21
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Mẹ già

    Cali nắng hạ nóng khô người
    Khó ngủ bần thần mẹ kém tươi
    Dạo ấy đầu xanh vui má thắm
    Giờ đây tóc bạc héo môi cười
    Thêm vào đãng trí do năm tháng
    Với lại còng lưng bởi tuổi đời
    Chưng yến hằng ngày chăm phụ mẫu
    Út Nga tất bật vẫn êm lời

    Vancali 12.19.15



  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    MẸ YÊU

    Con yêu Mẹ cả đời quang gánh
    Đôi vai mòn mỏi nặng vì thương
    Hai chân gầy trải khắp cung đường
    Nón cũ quai sờn theo năm tháng

    Giảng đường mong ngày mai nắng rạng
    Dẫu mưu sinh dầm dãi nắng mưa
    Dạ hy sinh biết thế nào vừa
    Mối tình đầu lòng chưa dám ngỏ

    Bao lần ngắm trăng vàng soi tỏa
    Dưới đèn khuya ngoài ngõ vắng tanh
    Đầu hồi bấc thổi nhẹ lay mành
    Nhớ Mẹ gian nhà tranh nhỏ bé

    Nằm bên Mẹ cầm tay thỏ thẻ
    Ân này sao trả nổi Mẹ ơi
    Thuở nằm nôi nghe Mẹ ru hời
    Nghĩa nặng ấy tuyệt vời thắm mãi.

    Ngàn Hoa 19-12-2015

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Vu lan

    Mục Kiền Liên hiếu thảo lồng thơ
    Cõi thế noi gương chớ hợt hờ
    Nắng dãi cho đời vui phúc phận
    Mưa dầm để trẻ vẹn mành tơ
    Thương cha tiên cảnh hoài thương nhớ
    Kính mẹ dương gian mãi kính thờ
    Tháng bảy Vu Lan ngày đại lễ
    Hoa hồng cài áo đẹp như mơ

    Vancali 12.19.15



  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Vu lan

    Mục Kiền Liên hiếu thảo lồng thơ
    Cõi thế noi gương chớ hợt hờ
    Nắng dãi cho đời vui phúc phận
    Mưa dầm để trẻ vẹn mành tơ
    Thương cha tiên cảnh hoài thương nhớ
    Kính mẹ dương gian mãi kính thờ
    Tháng bảy Vu Lan ngày đại lễ
    Hoa hồng cài áo đẹp như mơ

    Vancali 12.19.15



    Chữ Hiếu

    Một nén hương nguyền đỏ ý thơ
    Công cha nghĩa mẹ chẳng ơ hờ
    Tình sâu khắc dạ tròn năm tháng
    Đức cả ghi lòng vẹn tóc tơ
    Bóng xế cơm bưng luôn phụng dưỡng
    Chiều hôm nước rót vẫn tôn thờ
    Vu lan đại lễ hoa cài áo
    Chín chữ cao dầy ủ giấc mơ.

    DCHL

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


    MẸ YÊU

    Con yêu Mẹ cả đời quang gánh
    Đôi vai mòn mỏi nặng vì thương
    Hai chân gầy trải khắp cung đường
    Nón cũ quai sờn theo năm tháng

    Giảng đường mong ngày mai nắng rạng
    Dẫu mưu sinh dầm dãi nắng mưa
    Dạ hy sinh biết thế nào vừa
    Mối tình đầu lòng chưa dám ngỏ

    Bao lần ngắm trăng vàng soi tỏa
    Dưới đèn khuya ngoài ngõ vắng tanh
    Đầu hồi bấc thổi nhẹ lay mành
    Nhớ Mẹ gian nhà tranh nhỏ bé

    Nằm bên Mẹ cầm tay thỏ thẻ
    Ân này sao trả nổi Mẹ ơi
    Thuở nằm nôi nghe Mẹ ru hời
    Nghĩa nặng ấy tuyệt vời thắm mãi.

    Ngàn Hoa 19-12-2015


    Ngóng Con

    Mẹ cứ ngóng trông bầy trẻ nhỏ
    Chẳng hiểu vì sao chúng chẳng về
    Để mẹ ra vào hiu quạnh ngõ
    Khi chiều nắng nhạt tắt trên đê

    Mâm cơm nguội lạnh để trên bàn
    Chỉ thấy lòng già những xốn xang
    Nhớ cháu mong con nơi đất lạ
    Vất vả mưu sinh chẳng họ hàng

    Cũng bởi vì cha mẹ quá nghèo
    Gia tài chỉ một mái tranh xiêu
    Che mưa đỡ nắng đời lam lũ
    Mấy kẻ thương cho phận bọt bèo

    Mẹ vẫn hằng đêm vái đất trời
    Sau này con cháu được thảnh thơi
    Công danh sự nghiệp luôn bền vững
    Nở mặt mẹ cha giữa muôn người.

    DCHL

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Noel 2010

    Ghép tranh : Doàn Tấn Khang và Đan Thy thực hiện
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 20-12-2015 lúc 11:46 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Chữ Hiếu

    Một nén hương nguyền đỏ ý thơ
    Công cha nghĩa mẹ chẳng ơ hờ
    Tình sâu khắc dạ tròn năm tháng
    Đức cả ghi lòng vẹn tóc tơ
    Bóng xế cơm bưng luôn phụng dưỡng
    Chiều hôm nước rót vẫn tôn thờ
    Vu lan đại lễ hoa cài áo
    Chín chữ cao dầy ủ giấc mơ.

    DCHL


    Chữ hiếu

    Ru hời tiếng võng lúc còn thơ
    Chữ hiếu xin ai chớ hững hờ
    Ướt chiếu mẹ nằm mong giấc điệp
    Khô giường trẻ ngủ vọng cung tơ
    Công kia khắc cốt nên gìn giữ
    Nghĩa ấy làm con hãy phụng thờ
    Ăn trái đừng quên người hái quả
    Sau này phụng dưỡng tuổi già mơ

    Vancali 12.20.15



  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Chữ hiếu

    Ru hời tiếng võng lúc còn thơ
    Chữ hiếu xin ai chớ hững hờ
    Ướt chiếu mẹ nằm mong giấc điệp
    Khô giường trẻ ngủ vọng cung tơ
    Công kia khắc cốt nên gìn giữ
    Nghĩa ấy làm con hãy phụng thờ
    Ăn trái đừng quên người hái quả
    Sau này phụng dưỡng tuổi già mơ

    Vancali 12.20.15



    Ước Mơ

    Muốn được quay về tuổi ấu thơ
    Hằng đêm vẫn ngọt tiếng ru hờ
    Hôm này mẹ để vài xâu bánh
    Bữa nọ cha dành khúc vải tơ
    Đám giỗ ông bà do bác cúng
    Đèn nhang cụ tổ lại cô thờ
    Thời gian mới đó trôi nhanh thật
    Kỷ niệm đong đầy những ước mơ.

    DCHL






  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5





    MẸ QUÊ

    Mắt mẹ đầy thêm nỗi nhọc nhằn
    Khi chồng thất bại chuyện làm ăn
    Sông dài bắt cá chân vừa chạm
    Bể rộng mò cua gót đã hằn
    Cảnh khổ lâu ngày do hậu cớ
    Nhà nghèo suốt kiếp bởi tiền căn
    Thân già tuổi hạc vầy con nước
    Sát ngõ còn nguyên thửa ruộng cằn.

    DCHL

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình