+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 25

Chủ đề: Thơ Con Cóc

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5

    Thơ Con Cóc






    Thơ Con Cóc

    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Ngờ đâu bắt được quả na chín muồi
    Nửa đêm vẫn có mặt trời
    Sông sâu mèo mướp lặn rồi lại bơi
    Mùa đông nực lắm ai ơi
    Quần đùi áo cộc rong chơi khắp làng
    Ăn mày sống cảnh giàu sang
    Xe hơi biệt thự bạc vàng đô la
    Tỷ phú sống cảnh không nhà
    Đầu đường xó chợ cũng là tất nhiên
    Đại gia đói khổ triền miên
    Còn người thất nghiệp lắm tiền trong tay
    Gừng tiêu tỏi ớt chẳng cay
    Dù bia hay rượu chẳng say mịt mờ
    Con tằm chẳng biết nhả tơ
    Con gà trống chẳng bao giờ gáy vang
    Cá rô lên núi đãi vàng
    Dẫn theo một chú tôm càng bé con
    Trên trời tàu lướt bon bon
    Dưới sông xe cộ chạy mòn bánh xe
    Những khi lạnh giá mùa hè
    Trùm chăn đóng cửa mà phê giấc nồng ... !!

    DCHL


    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 16-12-2015 lúc 10:41 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14


    " Con Cóc là cậu ông Trời "
    Hoài Lang Dạ Cổ lắm tài nhiều công
    Liêu trai cái mũi thòng lòng
    Bao nàng Thi Hữu mơ mòng ngẩn ngơ

    ...hơ hơ hơ


    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MẸ DẶN

    Khi đi mẹ cóc dặn rằng:
    Đêm đông giá lạnh nhớ khăn quấn đầu
    Hắt hơi chớ để dài lâu
    Chiều hôm con nhớ canh bầu đừng ăn
    Tuyết rơi đi lại khó khăn
    Trà đình tửu quán chi bằng (ở nhà) làm thơ...

    huythanh

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết


    " Con Cóc là cậu ông Trời "
    Hoài Lang Dạ Cổ lắm tài nhiều công
    Liêu trai cái mũi thòng lòng
    Bao nàng Thi Hữu mơ mòng ngẩn ngơ

    ...hơ hơ hơ


    Em đây cũng vẫn mộng mơ
    Mũi dài hơi thính nhiều cô bán nhà
    Mũi ngắn coi chừng oan gia
    Một bầy nheo nhóc đói ra ruộng nằm

    Chị ơi chớ có băn khoăn
    Tay bồng tay bế lăng xăng mệt người .
    Nói ra ngại chị em cười
    Em đây láu táu nên tươi suốt ngày .

    Chúc cả nhà an vui.

    Thugiang vũ

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Em đây cũng vẫn mộng mơ
    Mũi dài hơi thính nhiều cô bán nhà
    Mũi ngắn coi chừng oan gia
    Một bầy nheo nhóc đói ra ruộng nằm

    Chị ơi chớ có băn khoăn
    Tay bồng tay bế lăng xăng mệt người .
    Nói ra ngại chị em cười
    Em đây láu táu nên tươi suốt ngày .

    Chúc cả nhà an vui.

    Thugiang vũ

    DIỄN ĐÀN THI HỮU

    Anh đây nằm ngủ hay mơ
    Sang thăm Giang Vũ bên bờ đại dương
    Dạo chơi khắp nẻo cung đường
    Một thời xướng họa dạ vương suốt đời

    Những khi lòng thấy chơi vơi
    Giao lưu Thi Hữu trao lời gió mây
    Diễn Đàn vui vẻ như vầy
    Đồng tâm một khối ta đây…sao từ!

    huythanh

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    Những bài thơ mẫu sưu tầm:

    Bài vịnh “Con Cóc” sau đây của vua Lê Thánh Tôn nói lên cái khẩu khí của một vì thiên tử:

    Bác mẹ sinh ra mặc áo sồi,
    Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi.
    Chép miệng nuốt ba con kiến gió,
    Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

    Một bài thơ khác:

    Nghiến răng lừng biển Bắc,
    Tắc lưỡi dậy trời Nam.
    Ấy nó là con cóc,


    CÁNH CAM VÀ CÓC
    Mặc bộ áo xanh biếc
    Cánh cam vào vườn chơi
    Màu tươi bên hoa lá
    Long lanh dưới mặt trời
    Chợt thấy anh cóc tía
    Len lỏi bên luống rau
    Từ chân lên tới đầu
    Trời ơi bùn lấm bết,
    Cánh cam kêu: khiếp! khiếp!
    Sao anh bẩn thế kia?
    Cóc tía cười: hề hề!
    Anh chê ta bẩn hả?
    Ta bắt sâu, bắt bọ
    Cho rau tốt rau xanh
    Cho hoa múa đầu cành
    Cho vườn càng lộng lẫy.
    Công việc ta đẹp vậy
    Ta dính đất hề chi?
    Còn anh, anh làm gì?
    Từ mờ sương đến tối
    Anh rong chơi mê mải,
    Phá nát búp cây xanh.
    Dù quần đẹp áo lành
    Anh vẫn thành người xấu.
    (nguồn: tập đọc lớp 1
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Ngồi quán ăn trái cóc chơi
    Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
    Nấu nồi lẩu cóc mời chào
    Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra
    Haha
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Ngồi quán ăn trái cóc chơi
    Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
    Nấu nồi lẩu cóc mời chào
    Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra
    Haha
    Có ông cóc tía từ xa
    Oai phong lẫm liệt nhảy ra nhảy vào
    Ơn giời được món cóc xào
    Thơ con cóc lại ào ào nhảy ra
    Nửa đêm gà gáy canh ba
    Có ông cóc tía từ xa nhảy vào ...

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Ngồi quán ăn trái cóc chơi
    Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
    Nấu nồi lẩu cóc mời chào
    Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra
    Haha

    Từ đó loài cóc tránh xa
    Mỗi khi nhác thấy bóng bà... Hoàng Giao
    Làm cho mặt đất lao đao
    Mưa không về nữa... nháo nhào cả lên!
    Người dân khiếu kiện quan trên
    Quan liền phân xử: bắt đền Hoàng Giao
    May mà nữ sĩ tài cao
    Vần thơ con cóc " ào ào nhảy ra "
    Cóc con, cóc cụ, cóc bà...
    Đua nhau gầm rít... mưc sa tức thì!
    Hoàng Giao khoái chí cười khì...

    Con cóc là cậu ông trời
    Hoàng Giao còn thịt, cỡ trời nhằm nhò chi!
    hihi...

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CÓC KIỆN TRỜI

    Cây tàn lá rũ hổng chừa nơi
    Cóc hú ong cua đến gặp trời
    Bấy thuở mây hờn không kéo lại
    Bao ngày nước giận chẳng thèm rơi
    Trần thề quyết đánh hồn soi tỏ
    Đế hứa về đi mắt tỏa ngời
    Hễ nghiến răng thì mưa ngập ruộng
    Buồn phiền nỗi khổ mọi người vơi.

    Huy Thanh
    17-10-2015
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 19-12-2015 lúc 02:37 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình