+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 25

Chủ đề: Thơ Con Cóc

  1. #11
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    Có ông cóc tía từ xa
    Oai phong lẫm liệt nhảy ra nhảy vào
    Ơn giời được món cóc xào
    Thơ con cóc lại ào ào nhảy ra
    Nửa đêm gà gáy canh ba
    Có ông cóc tía từ xa nhảy vào ...
    Tiếp nè:
    Ta ngồi ăn trái cóc xinh
    Bỗng cô cóc kẹ thình lình liếc qua
    Đem xào chua ngọt mời bà
    Không ngờ thơ cóc phà phà nổ ran
    HG
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Từ đó loài cóc tránh xa
    Mỗi khi nhác thấy bóng bà... Hoàng Giao
    Làm cho mặt đất lao đao
    Mưa không về nữa... nháo nhào cả lên!
    Người dân khiếu kiện quan trên
    Quan liền phân xử: bắt đền Hoàng Giao
    May mà nữ sĩ tài cao
    Vần thơ con cóc " ào ào nhảy ra "
    Cóc con, cóc cụ, cóc bà...
    Đua nhau gầm rít... mưc sa tức thì!
    Hoàng Giao khoái chí cười khì...

    Con cóc là cậu ông trời
    Hoàng Giao còn thịt, cỡ trời nhằm nhò chi!
    hihi...
    Cóc Tía là cậu ông trời
    Mỗi khi nắng hạn nó thời nghiến răng
    Ngọc Hoàng sai tướng xuống thăm
    Trút cơn mưa xuống trần gian cứu người
    Xấu xí mà rất tuyệt vời
    Thông minh tài trí muôn loài nhớ ơn

    HG
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CẬU ÔNG TRỜI

    Cóc ta đích thị cậu ông trời
    Xấu xí nhưng mà chớ giỡn chơi
    Dũng cảm mưu cao lòng biển rộng
    Kiên cường nghĩa lớn đức trùng khơi
    Mùa khô vượt núi làm mưa Hạ
    Nắng hạn trèo mây độ kiếp người
    Tài trí thông minh ngàn kẻ chuộng
    Là tiên giáng thế của bao đời

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Cóc Tía là cậu ông trời
    Mỗi khi nắng hạn nó thời nghiến răng
    Ngọc Hoàng sai tướng xuống thăm
    Trút cơn mưa xuống trần gian cứu người
    Xấu xí mà rất tuyệt vời
    Thông minh tài trí muôn loài nhớ ơn

    HG



    Mỗi khi đường ướt mưa trơn
    Là Cóc bì bõm nấm rơm che dù
    Khăn san bằng lá tía tô
    Chân mang hai quả ớt khô làm giày
    Ai gọi là cóc đi ngay
    Xe Lăn, mổ mắt suốt ngày .... bận ghê ..
    hê hê

    [/COLOR]
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    CÓC NẰM ĐÁY GIẾNG

    Cóc nằm ngủ té giếng khơi
    Cũng may nước cạn cùng chơi thằn lằn
    Hai con ngồi ngắm sao băng
    Trời cao chẳng ở hỏi rằng về đâu
    Hay là sao rụng xuống cầu
    Để cho trăng phải ôm bầu nhớ thương
    Thầm nghe tiếng vọng bên đường
    Hình như mẹ gọi, con đương nơi nào
    Bấc lùa miệng giếng lao xao
    Con đây mẹ hỡi kiếm sào cứu con
    Qua đêm bụng đói mỏi mòn
    Liệng vào đáy giếng bòn bon đỡ lòng…

    Ngàn Hoa 19-12-2015

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Tiếp nè:
    Ta ngồi ăn trái cóc xinh
    Bỗng cô cóc kẹ thình lình liếc qua
    Đem xào chua ngọt mời bà
    Không ngờ thơ cóc phà phà nổ ran
    HG
    ... Con cóc chưa kịp thở than
    Cô Giao lấy guốc mà phang vỡ đầu
    Con cóc chưa kịp làu bàu
    Cô Giao nổi lửa đem xào cóc con ...

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Em đây cũng vẫn mộng mơ
    Mũi dài hơi thính nhiều cô bán nhà
    Mũi ngắn coi chừng oan gia
    Một bầy nheo nhóc đói ra ruộng nằm

    Chị ơi chớ có băn khoăn
    Tay bồng tay bế lăng xăng mệt người .
    Nói ra ngại chị em cười
    Em đây láu táu nên tươi suốt ngày .

    Chúc cả nhà an vui.

    Thugiang vũ
    Có gì đâu để mộng mơ
    Nơi đây chỉ một gã khờ mà thôi
    Sáng thì bán bắp bán xôi
    Đêm thì bán mắt bán môi cho người
    Năm xu bán một nụ cười
    Mười đồng bán cả cuộc đời héo hon
    Trai già chẳng rỗi chẳng son
    Nửa đêm tỉnh giấc ... có còn gì đâu
    Bút đà hết mực từ lâu !!

    DCHL

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CÓC KIỆN TRỜI

    Cây tàn lá rũ hổng chừa nơi
    Cóc hú ong cua đến gặp trời
    Bấy thuở mây hờn không kéo lại
    Bao ngày nước giận chẳng thèm rơi
    Trần thề quyết đánh hồn soi tỏ
    Đế hứa về đi mắt tỏa ngời
    Hễ nghiến răng thì mưa ngập ruộng
    Buồn phiền nỗi khổ mọi người vơi.

    Huy Thanh
    17-10-2015

    Cậu Ông Trời

    Nắng hạn muôn loài chết khắp nơi
    Liều thân một chuyến hỏi ông trời
    Vì sao suốt tháng hoa thì rụng
    Đến nỗi nhiều ngày nước chẳng rơi
    Huệ nhãn lâu dùng nên trắng xóa
    Thần quang ít chạm để đen ngời
    Dương trần mấy kẻ oai như cóc
    Nhút nhát khi nào khổ mới vơi !

    DCHL

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CẬU ÔNG TRỜI

    Cóc ta đích thị cậu ông trời
    Xấu xí nhưng mà chớ giỡn chơi
    Dũng cảm mưu cao lòng biển rộng
    Kiên cường nghĩa lớn đức trùng khơi
    Mùa khô vượt núi làm mưa Hạ
    Nắng hạn trèo mây độ kiếp người
    Tài trí thông minh ngàn kẻ chuộng
    Là tiên giáng thế của bao đời

    Hoàng Giao
    Cũng Vì Nắng Hạn

    Nắng quá cho nên phải kiện trời
    Hay là thượng đế ít trò chơi
    Muôn loài khốn khó tìm dòng cạn
    Vạn vật âu sầu kiếm giếng khơi
    Chén ngọc mâm ngà vui mấy kẻ
    Đồng khô cỏ héo chết bao người
    Dương gian thất vọng ông nào biết
    Cứ thế con dân sẽ hết đời.

    DCHL

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    Có gì đâu để mộng mơ
    Nơi đây chỉ một gã khờ mà thôi
    Sáng thì bán bắp bán xôi
    Đêm thì bán mắt bán môi cho người
    Năm xu bán một nụ cười
    Mười đồng bán cả cuộc đời héo hon
    Trai già chẳng rỗi chẳng son
    Nửa đêm tỉnh giấc ... có còn gì đâu
    Bút đà hết mực từ lâu !!

    Xôi có ế đừng làu nhàu
    Gửi qua đây bán làm giàu ai ơi
    Bắp thì bắp dẻo khỏi mời
    Tôm tươi còn ế bắp thời hết ngay
    Bẩy bó hãy còn mưa mây

    Tám bó xuân tới đổi thay cuộc đời
    Chín bó nhuộm tóc rong chơi
    Mười bó cười tếu cũng vời liễu tơ
    Duyên còn theo đuổi hằng giờ
    Lo chi than thở cứ lờ nó đi .


    Thu giang vù


    DCHL

    Đêm mưa nghe tiếng cóc sầu
    Wền wang vọng suốt trên cầu sông Hương
    Tí tách rơi suốt đêm trường
    Trời sao ủ dột để vương canh dài

    Giật mình thức giấc mới hay
    Cà na cóc tiá bằng tay box xìng (tay võ đấm box)
    da nó cũng thật là kinh
    Vậy mà khi chết rữa sình còn da

    Thế là cóc chết để da ????ha ha (cũng như cọp hả anh Dạ cổ )





    Tặng anh đôi cóc xinh đẹp quà Giáng sinh ,
    nhưng cũng cẩn thận coi chừng nọc độc đấy nha .
    nhìn khiếp quá thôi.

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-12-2015 lúc 12:39 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình