+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: BÀI THƠ CẦN GIẢI ĐỐ

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    BÀI THƠ CẦN GIẢI ĐỐ

    Năm trước huyba có st và đưa lên FB 1 bài thơ ĐL ngộ ngộ hay hay. Bài thơ như đánh đố này không biết tả CÁI GÌ ĐÂY. năm nay đọc lại thấy vẫn chưa giải được vậy xin nhờ các bạn trong thi đàn giúp cho

    LÀ CÁI GÌ


    Lần hồi ra chợ cuối mùa đông

    Duyên nợ trên lưng có cả chồng

    Lắm kẻ say tình dừng lại ngó

    Nhiều người mến cảnh chọn về trông

    Sáng ra ngắm nghía xem quần vợ

    Tối lại lân la cởi áo chồng

    Tháng tận năm cùng chàng hết xác

    Thiếp mình góa bụa tấm thân không.


    ST-

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113
    Một bạn trên Fb đã giải ra rồi đó. các vị làng ta có đoán được nào không? Cố lên!

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
    Năm trước huyba có st và đưa lên FB 1 bài thơ ĐL ngộ ngộ hay hay. Bài thơ như đánh đố này không biết tả CÁI GÌ ĐÂY. năm nay đọc lại thấy vẫn chưa giải được vậy xin nhờ các bạn trong thi đàn giúp cho

    LÀ CÁI GÌ


    Lần hồi ra chợ cuối mùa đông

    Duyên nợ trên lưng có cả chồng

    Lắm kẻ say tình dừng lại ngó

    Nhiều người mến cảnh chọn về trông

    Sáng ra ngắm nghía xem quần vợ

    Tối lại lân la cởi áo chồng

    Tháng tận năm cùng chàng hết xác

    Thiếp mình góa bụa tấm thân không.


    ST-
    LỊCH TREO TƯỜNG


    Sắm lịch mời về chợ cuối đông
    Quầy trên ,phố dưới xếp từng chồng
    Người qua mắt dõi âm thầm ngắm
    Kẻ đến chân dừng lặng lẽ trông
    Tảng sáng tần ngần xem số vợ
    Bình minh dứt điểm lật vai chồng
    Rời năm hết tháng buồn cô quạnh
    Ngẫm nghị thương nàng lắm phải không?

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 26-12-2015 lúc 07:39 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Thơ họa Tấm lịch bloc

    Cám ơn anh manh ky hết sức . Đúng là lịch nhưng phải là lịch bloc mới cời áo chống hàng ngày được.
    Và đây là bài thơ họa của bạn Phan Thuy FB.

    Đến chợ khi vừa cạn tiết đông
    Một duyên hai nợ xếp chung chồng
    Thuyền Quyên cảm sắc thò tay mó
    Quân tử say hình dõi mắt trông
    Kẻ thích nhìn tranh khen ả vợ
    Người ưa đọc ý khoái anh chồng
    Năm tàn tháng tận chàng đi mất
    Góa bụa thiếp đành trải chiếu không
    ......Thụy Phan .....

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình