+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 26 của 26

Chủ đề: Xuân 2016 - Mời sáng tác thơ Đường luật cho năm Bính Thân

  1. #21
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5






    Nhắn Nhe Ngày Tết

    Rạng rỡ mây trời đất nước ta
    Đầu xuân nghỉ lễ khắp muôn nhà
    Bông hoa cắm lại thằng con phá
    Chiếc dép mua rồi bọn cẩu tha
    Các cụ tưng bừng xem bóng đá
    Vài anh lén lút ngậm bồ đà
    Sau này bắt được đừng gian trá
    Kể khổ than nghèo mấy đại ca.

    DCHL

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    CHÀO XUÂN

    Xuân tràn nắng ấm phủ bờ đê
    Xuân tặng tình yêu bậu nhớ về
    Xuân lấp ưu phiền vơi nỗi khổ
    Xuân trào hạnh phúc thỏa niềm mê
    Xuân đem vạn lộc tròn câu ước
    Xuân trổ ngàn hoa vẹn chữ thề
    Xuân đến vui mừng đi trẩy hội
    Xuân chờ lối cũ ngát hương quê.

    Lệ Hà 1-1-2016

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.373
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    TẾT TRƯỜNG SA

    Cành mai hé nụ báo xuân về
    Kiểm soát đêm ngày kẻo vỡ đê
    Biển đảo tình sâu đành lỗi hẹn
    Làng thôn nghĩa nặng phải vương thề
    Thong dong gói bánh lòng mơ mộng
    Hối hả lên tàu dạ đắm mê
    Gửi tặng Trường Sa mừng Tết nhé
    Bàng Vuông rộn rã én tư bề.

    Huy Thanh
    01-01-2016

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.373
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    - Hoàng Giao ơi, khi mở chủ đề này em có nói là viết bất cứ chuyện gì
    miễn là liên quan đến KHỈ. Vậy anh viết chuyện Tề Thiên nha:


    THỈNH KINH

    Thẳng đến tây phương biệt cấm thành
    Vua Đường tiễn đệ mắt long lanh
    Tề Thiên muốn lội hồ Ba Bể
    Bát Giới mê leo núi Ngũ Hành
    Phật Tổ đưa tay ngời giống nguyệt
    Quan Âm giả gái đẹp như tranh
    Kinh về mấy tạng lòng hoan hỉ
    Quẳng hết lương khô chẳng để dành.

    Huy Thanh
    04-01-2016

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    Vịnh Cây Cầu

    Lắt lẻo tòn ten cũng nhịp cầu
    Bao người mát dạ chẳng chờ lâu
    Thân cong dãi nắng tha hồ khỉ
    Mắt cứng dầm sương mặc sức hầu
    Pháo đỏ đưa nàng thương bến rộng
    Trâm vàng rước chị ngán bờ sâu
    Mang xuân gởi trọn vào trang sách
    Đến lúc tàn hơi bụng chớ rầu.

    DCHL

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn anh Huy Thanh chị Lệ Hà, anh Dạ Cổ Hoài Lang tiếp tục gửi bài tham gia ạ
    Anh Huy Thanh ơi bài Thỉnh Kinh ngộ ngộ đấy
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình