+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 26

Chủ đề: Xuân 2016 - Mời sáng tác thơ Đường luật cho năm Bính Thân

  1. #11
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts

    ----------------------
    VƯỜN XUÂN ĐÓN BẠN
    (Tặng thầy trò aotrang.vn)

    Thầy say diễn giảng ý khơi đà
    Vũ điệu tưng bừng bổng khúc ca
    Mộng nắng Liên Trì mơ tứ thoảng
    Nhìn gương Lục Thủy ngắm mây sà
    Sơn hà tuyệt mỹ bên vầng nhật
    Xã tắc an bình cạnh bóng nga
    Hạnh phúc toàn gia mừng nhất vị
    Vườn xuân đón bạn đãi tâm trà!

    Nguyên Xuân
    9/12/2015
    ---------------------
    VƯỜN XUÂN ĐỐI ẨM

    Mộng diễn vườn xuân đối ẩm trà
    Say nồng vũ điệu đón Hằng Nga
    Bình an vạn thủy vần thơ nối
    Tĩnh tại thiên sơn ngọn bút sà
    Mỹ nữ ươm tình so khúc nhạc
    Anh hùng gá nghĩa chọn lời ca
    Hồn sen ướp vị hoài thao thức
    Hẹn ước toàn nguyên ý đượm đà!

    Nguyên Xuân
    12/12/2015
    -------------------
    (Diễn: Hoàng Diễn
    Vũ: Trường Vũ
    Nắng: Nắng Xuân
    Liên: Hương Sen
    Thủy: Việt Thủy
    Sơn Hà: Hà Thanh Sơn
    An: Hoài An
    Nga: Thanh Nguyệt
    Toàn: Lê Khánh Toàn
    Vị: Phong Ba (Nguyễn Vị)
    Xuân: Nguyên Xuân)
    ------------------------
    Bài họa:
    1. ÁO TRẮNG VÀO XUÂN
    (Họa đồng luật, nghịch vận)

    Vào xuân thưởng thức vị hương trà
    Áo trắng thơ hồng gửi nguyệt nga
    Mượn núi Liên Sơn vùng đất mở
    Hòa sông Bến Hải cánh chim sà
    Bình an vũ điệu nồng đêm diễn
    Hạnh phúc thi đàn bổng tiếng ca
    Hội ngộ toàn gia trời tỏa nắng
    Ngàn nơi kết nghĩa thủy chung đà

    Hoài An
    10/12/2015
    --------------
    2.
    XUÂN
    (Họa khác luật, nguyên vận)

    Hạt nắng nồng say khởi bước đà
    Xuân lồng nốt nhạc khải hoàn ca
    Mừng liên khúc diễn trang đời viết
    Dựng ánh đèn lên điệu vũ sà
    Tổ quốc bình an tròn chuỗi ngọc
    Ngôi trường hạnh phúc đẹp hình nga
    Toàn gia Áo Trắng tình sơn thủy
    Hẹn đến Vườn Trăng thưởng vị trà

    Hoài An
    10/12/2015

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CẦU KHỈ

    Nhìn nom mảnh khảnh giữa đôi bờ
    Tận tụy ươm nồng ủ thắm mơ
    Đón bác ân cần tan buổi chợ
    Dìu em rộn rã đọc i - tờ
    Cho người đối mặt lòng hăm hở
    Để khách say chiều dạ ngẩn ngơ
    Nối nhịp tình duyên đầy rạng rỡ
    Cầu luôn lãng mạn đến không ngờ!
    HỒNG THOẠI 30.12.15
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 30-12-2015 lúc 04:30 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    ĐÀO
    (Bài xướng)

    Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào
    Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao
    Nụ điểm hồng nhung tình đất giữ
    Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào
    Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng,
    Phải lộc bao đời đã hiến trao…?
    Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc
    Nhìn ai yểu điệu tứ thơ trào.

    Về Miền Trung Nnvt
    --------------------------
    Bài họa:
    1. XUÂN ĐÀO

    Quyến rũ mùa xuân điểm sắc đào
    Êm đềm nở rộ những vùng cao
    Lung linh cánh mỏng đời vui trỗi
    Rạng rỡ màu tươi lộc biếc chào
    Mỗi dịp hoa kề đong phúc gửi
    Bao lần sức dậy mộng tình trao
    Mùi hương dịu ngọt thầm lưu luyến
    Khắc giữ vào tim ngọn bút trào

    Hoài An
    12/12/2015

    ---------------------

    2. Ý XUÂN


    Hồn nghe bảng lảng sắc hương đào
    Khắc khoải đi tìm dãy núi cao
    Rạo rực màu hoa lưu luyến vẫy
    Say sưa cảnh vật mộng mơ chào
    Cầu mong hạnh phúc tâm chờ đợi
    Ước vọng an bình nghĩa gởi trao
    Ấp ủ bao điều vui, khỏe, lộc
    Niềm thương trỗi dậy ý xuân trào

    Hoài An
    12/12/2015

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Còn hai ngày nữa là đón Tết dương lịch , em xin dán lên chúc quí huynh đầu năm dương lịch mạnh khỏe an lành vạn sự như ý .

    Năm khỉ

    Năm mới tưng bừng tiếng pháo vang
    Khỉ đem hạnh phúc thật đầy tràn
    Chúc huynh vui mãi ơn trời tặng
    Mừng tỷ đẹp hoài lộc thánh ban
    Bạn vẫn trong lành tươi bóng nguyệt
    Đường luôn ngọt lịm sáng tơ vàng
    Như diều gặp gió khung trời lượn
    Ý nhạc êm đềm nét nhạc sang

    Vancali 12.29.15



    Quote Nguyên văn bởi DCHL
    Năm Khỉ Chúc Mừng Thi Hữu Việt Nam
    Năm Khỉ

    Năm này pháo đỏ lại rền vang
    Khỉ đột nhà ta rót rượu tràn
    Chúc bác hôm thì cô vợ thưởng
    Mừng dì lúc được lão chồng ban
    Thi đàn trước mắt nhiều vinh dự
    Hữu hảo trong tay lắm bạc vàng
    Việt - Mỹ vươn tầm cao đổi mới
    Nam bình khúc nhạc trỗi mùa sang.

    DCHL

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẦU TRE LẮT LẺO

    Nối nhịp bờ kênh lắt lẻo cầu
    Tre luồng xứ Việt có gì đâu
    Hình xuân quẹo gót lần qua rạch
    Dáng khỉ khòm lưng cúi gập đầu
    Hạ đến la đà soi bóng nguyệt
    Thu về rạo rực tiễn nàng dâu
    Trời đông mới rạng bao trò bước
    Cảm giác đòng đưa cũng nhiệm mầu!

    Nguyên Xuân
    31/12/2015

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CHÚC-XUÂN

    VẠN THỌ đài trang lộng lẫy chào
    MAI vàng đằm thắm PHÚC thầm trao
    XUÂN sang ấm đất HOA bừng nở
    Suối đổ tràn sông nước cuộn trào
    Vườn tược hân hoan cành trĩu quả
    Dân làng khấp khởi LỘC đầy bao
    CHÚC cho tất cả thành công nhé
    Sức khỏe niềm vui với CÚC, ĐÀO

    HOÀNG GIAO


    Cảm ơn cách thi nhân ĐHVC Hồng Thoại, ĐHVDạ Cổ Hoài Lang, ĐHV Nguyên Xuân, cùngVancali, Hoài An đã tiếp sức cho xuân 2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CẦU KHỈ

    Nhìn nom mảnh khảnh giữa đôi bờ
    Tận tụy ươm nồng ủ thắm mơ
    Đón bác ân cần tan buổi chợ
    Dìu em rộn rã đọc i - tờ
    Cho người đối mặt lòng hăm hở
    Để khách say chiều dạ ngẩn ngơ
    Nối nhịp tình duyên đầy rạng rỡ
    Cầu luôn lãng mạn đến không ngờ!
    HỒNG THOẠI 30.12.15
    VẪN HẸN

    Vẫn hẹn cùng xây một bến bờ
    Bao mùa nối nhịp những điều mơ
    Ngày mai tết đến vui nghìn chợ
    Bữa mốt tiền mang đẹp vạn tờ
    Kẻ kiếm vườn ươm mừng nhánh lộc
    Anh tìm nắng trải đón dòng thơ
    Về đây bỗng thỏa say miền ước
    Sóng sánh tình thương thật chẳng ngờ

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 31-12-2015 lúc 09:59 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    TÌNH XUÂN


    Lúc lỉu nhành xuân trĩu khế vàng
    Chan hòa nhạc trỗi khúc bình khang
    Chào đông Nguyệt quế hương dìu dặt
    Tiễn bấc Hoàng mai sắc ngỡ ngàng
    Lúa đã ươm đồng trông kẻ gặt
    Thơ còn thử bút đợi vần sang
    Anh về kịp ngắm hoa vừa nở
    Gót ngọc thềm xưa nhỏ nhắn nàng!

    Thanh Nguyệt 31/12/2015


    Kính chúc các cô chú và anh chị em thành viên Diễn đàn một năm mới an lành, hạnh phúc, thi phú nở hoa.

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96

    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    KHỈ CHÀO NĂM THÂN

    THÂN tình gặp gỡ hát ầm vang
    KHỈ sẽ chào xuân nắng ngập tràn
    CHÚC tụng bài thơ cùng lễ gửi
    MỪNG trao chén rượu của trời ban
    THI đàn soạn sửa vào năm mới
    HỮU tả lần khân sắm tiệc vàng
    KẾT nghĩa giao hòa âm vọng trải
    HOA đào chớm nở gọi mùa sang./.

    TXS 31/12/2015




    Quote Nguyên văn bởi DCHL
    NĂM MỚI CHÚC THI ĐÀN PHÁT TRIỂN
    ĐẦU XUÂN VUI NGỌN BÚT DÂNG TRÀN
    KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

    NĂM chờ tháng đợi đã reo vang
    MỚI mẻ tình thân thắm chữ vàng
    CHÚC phúc trăm người mong số thưởng
    THI tài triệu kẻ ngóng duyên ban
    ĐÀN ca trước ngõ cô vừa đến
    PHÁT hiện sau nhà chú cũng sang
    TRIỂN vọng thơ đường thêm khởi sắc
    ĐẦU XUÂN VUI NGỌN BÚT DÂNG TRÀN.

    DCHL

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    VỊNH CHIẾC CẦU KHỈ

    Nhà em ngõ đến vượt qua cầu
    Nỗi nhớ dâng trào ngại nước sâu
    Dựng chéo vài cây nhìn hụt hẫng
    Nằm ngang mấy đoạn ngó âu sầu
    Không người cảnh lặng nên chờ suốt
    Chẳng kẻ sông buồn phải đợi lâu
    Lắt lẻo sào tre làm chỗ vịn
    Mơ quen ngọc nữ quá đau đầu.

    Ngàn Hoa

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình