+ Trả lời chủ đề
Trang 30/33 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 291 tới 300 của 322

Chủ đề: Thơ Đường Luật Thanh Nguyệt

  1. #291
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt Xem bài viết
    CHỜ TÀU


    Ngẫm chuyến tàu qua nửa cuộc đời
    Xoay vành trục đảo giữa dòng khơi
    Cần ghi nặng lái âm thầm bẻ
    Giá chuyển oằn toa lặng lẽ dời
    Tất tả quay vòng xuôi lẫn ngược
    Im lìm đợi khách khẳm rồi vơi
    Nào dưng thổn thức tình thơ cũ
    Áo đỏ ngày xưa tiễn biệt người (*)

    Thanh Nguyệt – 03/01/2018
    (*) Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ
    RỜI XE

    Vòng xe chuyển vận biết bao đời
    Cuộc sống muôn vàn nỗi khổ khơi
    Loại bỏ vàng son buồn bã tiếc
    Chồng vô tội lỗi khó khăn dời
    An nhàn chửa thấy hoài không rõ
    Xám xịt đang còn mãi chẳng vơi
    Muốn khỏi luân hồi mong cõi tịnh
    Từ bi hiếu thảo hỡi ơi người./.

    TXS 04/01/2018

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #292
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    CẢM NHẬN ĐẦU NĂM

    Nhẹ hẫng rèm xuân cổng Thánh Đường
    Nơi người gởi trọn những tình thương
    Dòng kinh ngỡ vọng bờ vô thỉ
    Dấu nguyện dường in nẻo hữu thường
    Ngoảnh mặt phiên đời nương nửa giấc
    Se lòng tiếng quạ giở từng chương
    Bàn chân khẽ bước miền an định
    Bản ngã tròn xoe khúc nhịn nhường.


    Thanh Nguyệt – 05/01/2018
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 06-01-2018 lúc 08:19 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  5. #293
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    ĐẦU NĂM XỨ MÃ

    Suối khẽ ru thầm đoạn sử thi (*)
    Trường ca ngấn lệ ngỡ theo về
    Rưng hồn đá chạm bờ chung thủy
    Lặng mảng rêu chờ ngõ giác mê
    Ảnh quạ ngang chiều lay sáu cõi
    Tình câu nửa dốc giữ muôn thề
    Đầu năm xứ Mã nghiêng lòng nguyện
    Mãi đậm ân tình buổi nắng xê


    Thanh Nguyệt – 01/01/2018

    Cảm xúc tại Batu caves, nơi thờ thần Subramaniam (Chúa tể Murugan), vị thần quyền lực nhất của Đạo Hindu, gắn với sử thi Ramayana, bản trường ca huyền thoại giữa hoàng tử Rama và người vợ chung thủy Sita.


  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  7. #294
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt Xem bài viết
    CẢM NHẬN ĐẦU NĂM

    Nhẹ hẫng rèm xuân cổng Thánh Đường
    Nơi người gởi trọn những tình thương
    Dòng kinh ngỡ vọng bờ vô thỉ
    Dấu nguyện dường in nẻo hữu thường
    Ngoảnh mặt phiên đời nương nửa giấc
    Se lòng tiếng quạ giở từng chương
    Bàn chân khẽ bước miền an định
    Bản ngã tròn xoe khúc nhịn nhường.

    Thanh Nguyệt – 05/01/2018
    CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM

    Đầu năm chọn chữ viết thơ Đường
    Gửi bạn ba miền nỗi nhớ thương
    Bởi vậy tình yêu còn hữu ích
    Vì chưng cuộc sống đã vô thường
    Âm thầm xướng họa theo từng buổi
    Nhấp nhổm phô bày lại mỗi chương
    Có được điều chi nhờ bản ngã
    Và thêm giúp đỡ nhận khiêm nhường ./.

    TXS 06/01/2018
    @ Cố gắng chọn những bài chữ nghĩa độc đáo, uyển chuyển để họa, mà thực ra là để học. Nhưng xem ra cái cái bản ngã mộc mạc đơn sơ của TXS, đã cản trở sự thành đạt trong khi học.

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #295
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    MƠ THẤY ĐỈNH CÔ PHONG

    Đêm nằm mộng thấy đỉnh Cô Phong
    Đứng giữa trời mây bỗng chạnh lòng
    Vũ trụ tròn xoay đầu ngọn tóc
    Ai cười toát lạnh mấy tầng không!


    Thanh Nguyệt – 12/01/2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  11. #296
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    TÂY THI
    Suối mộng nằm im chờ lụa hát
    Rừng mơ đứng lặng đợi hoa cười
    Buông chày giặt vải về Ngô quốc
    Đổi chác sơn hà được mấy mươi?


    VƯƠNG CHIÊU QUÂN
    Chiến địa còn vương màu khói lửa
    Hoàng thành chửa hết dấu can qua
    Cung cầm nhuộm tím miền quan ải
    Bóng nhạn biên cương gợi nhớ nhà.


    ĐIÊU THUYỀN
    Thuyền quyên trót nặng gánh sơn hà
    Ngẩng mặt trông mòn ánh nguyệt sa
    Ngóng Lã Phụng Tiên hầu Đổng Trác
    Dòng châu trút ngược giữa đêm ngà.

    DƯƠNG NGỌC HOÀN
    Vô tình dải lụa thắt vòng tang
    Thái Dịch đài sen rũ mấy hàng
    Phách đã nương về nơi cửa Quảng
    Cho dòng lệ chảy ngập Trường An.


    Thanh Nguyệt

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  13. #297
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    SẮC XUÂN

    Một đóa xuân thì trổ lộc non
    Rèm thưa giọt nắng vẽ xuân tròn
    Đào tôn dáng nhỏ xuân nền nã
    Mộng chở xuân hồng giấc cỏn con
    Ngọn bấc nhờ xuân mà bớt lạnh
    Màu xuân níu lụa để thêm giòn
    Xuân về cảnh vật chừng nao nức
    Tự lúc xuân cười rạng ánh son.


    Thanh Nguyệt - 12/02/2018


    Thanh Nguyệt kính chúc các thầy cô và quý vị thi hữu mùa xuân mới an lành hạnh phúc.

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  15. #298
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    NGUYỆN CẦU

    Ngọn sóng ai ngờ cuốn tuổi xanh
    Lòng chân cửa Phật chửa viên thành
    Thiền môn để lại dòng kinh dở
    Trúc viện thôi rồi tiếng mõ thanh
    Dẫu chốn vô thường không thiết nữa
    Mà gương tứ diệu nỡ buông đành
    Hồn mai thoát tục về duyên giác
    Tiếp niệm Di Đà đặng vãng sanh.

    Thanh Nguyệt - 25/02/2018
    Nguyện cầu 4 vị sư cô Thiền viện Viên Chiếu an nhiên miền cực lạc

    CÕI TẠM
    (bài họa)

    Dứt nợ dương trần tuổi vẫn xanh
    Còn hoang hoải bước mộng chưa thành
    Hiên đời cảnh vật chung chiêng bóng
    Cửa Phật chuông chùa gióng giả thanh
    Lấy chữ từ bi buồn chẳng đoái
    Dùng tâm hỉ xả hận sao đành
    Bồ đề cội phúc đang lan tỏa
    Ngũ uẩn xoay vần khổ tái sanh.

    QN - 26.02.2018

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  17. #299
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    HỎI

    Hỏi Nguyệt bao ngày sống mãi đâu
    Mà sao vắng mặt để ai sầu
    Người chê trải ít niềm thương cạn
    Bạn bảo thêm nhiều nỗi nhớ sâu
    Vội vã trông chờ luôn nhắn gửi
    Đìu hiu ngóng đợi vẫn mong cầu
    Hay là việc lớn còn tranh thủ
    Chẳng lẽ đăng bài lại quá lâu./.

    TXS 08/5/2018

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #300
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    HỎI

    Hỏi Nguyệt bao ngày sống mãi đâu
    Mà sao vắng mặt để ai sầu
    Người chê trải ít niềm thương cạn
    Bạn bảo thêm nhiều nỗi nhớ sâu
    Vội vã trông chờ luôn nhắn gửi
    Đìu hiu ngóng đợi vẫn mong cầu
    Hay là việc lớn còn tranh thủ
    Chẳng lẽ đăng bài lại quá lâu./.

    TXS 08/5/2018
    SẼ LẠI QUAY VỀ…

    Nguyệt trải khuôn đầy đã khuyết đâu?
    Vì bươn chải miết, ngõ hiên sầu
    Nhiều phen cũng muốn phơi niềm tỏ
    Lắm buổi thôi đành giữ vận sâu
    Tiếc cảnh, dài đêm thờ thẫn mộng
    Tìm thơ, cạn chữ trở trăn cầu
    Cho dù trách nhiệm hằng đeo đẳng
    Rỗi lại ngang về kẻo nhớ lâu.

    Thanh Nguyệt – 08/05/2018

    Em cảm ơn thầy đã nhắc nhở em quay lại với niềm đam mê thơ phú
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 08-05-2018 lúc 02:40 PM

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 30/33 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình