+ Trả lời chủ đề
Trang 2/33 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 322

Chủ đề: Thơ Đường Luật Thanh Nguyệt

  1. #11
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt Xem bài viết
    CUỐI ĐÔNG

    Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
    Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
    Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
    Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
    Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
    Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
    Người về có ghé thăm thôn Triệu?
    Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

    Thanh Nguyệt 04/12/2015



    SẦU ĐÔNG

    Vai gầy guộc nhỏ lệ cài bông
    Quỵ ngã tình thơ mộng bế bồng
    Hài ngọc nát tan nhòa biển cát
    Phách ngà trơ rũ héo ngàn thông
    Mai lìa Tết muộn hoa hờn nắng
    Liễu cách bờ xa gió quật đồng
    Tài nữ phận đau cùng tuế nguyệt
    Ai về gởi lại trút sầu đông.

    VMT 05/12/2015
    @ Đọc xuôi thấy không trôi thì đọc ngược lại nha, anh thầy buồn quá.



    Dạ, thầy ra bài thuận nghịch, em chưa đủ tầm, mong thầy thông cảm.

    VỀ THÔN TRIỆU

    Xóm Triệu bây giờ đã cuối đông
    Mùi hương hạnh tỏa ngất ngây đồng
    Thơ còn ngấn lệ mùa xa liễu
    Bút vẫn say vần thưở gặp thông
    Vạn nẻo chân mòn miền nước nhược
    Ngàn thương dạ thắt cõi non bồng
    Nay về gõ cửa vườn năm ngoái
    Kịp lúc hoa đào khẽ nứt bông.

    Thanh Nguyệt 06/12/2015



    Hoài An họa cùng chị Thanh Nguyệt cho vui nhé:

    VỀ LÀNG

    Thôn làng lối chuyển phía hừng đông
    Mặt đất nồng say gió trải đồng
    Nhớ lắm vườn ngô tìm nghĩa bậu
    Thương nhiều vạt núi đón tình thông
    Trời cao mãi khắc ngày xuân lộng
    Chốn cũ hằng mơ hạt nắng bồng
    Mấy vụ hoa màu thu hoạch lớn
    Bao lần ngóng đợi lúa đầy bông


    Hoài An 08/12/2015



    Em xin phép họa cùng chị ạ



    XUÂN VỀ


    Xuân ngời rực rỡ ngọn xòe bông
    Nắng níu đường xưa mẹ ẵm bồng
    Vãn cảnh làng quê chim tấu nhạc
    Ru tình xứ sở gió vờn thông
    Màu xanh mãi nhuộm từng con sóng
    Trái ngọt hoài mơ những cánh đồng
    Đất hứa ta về Tiên Lãng ngự
    Phương trời thấp thoáng buổi đò đông .

    Truongvu

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    CUỐI ĐÔNG

    Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
    Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
    Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
    Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
    Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
    Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
    Người về có ghé thăm thôn Triệu?
    Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

    Thanh Nguyệt 04/12/2015

    ĐẦU XUÂN

    Ngõ trúc hoa tàn trẻ nhặt bông
    Chiều lam nhẹ thoảng gió bềnh bồng
    Cung đàn lả lướt bên cành bưởi
    Suối nhạc êm đềm cạnh tán thông
    Lộc biếc cây cười xanh ngát rẫy
    Mầm tơ nụ trổ thắm tươi đồng
    Xuân về én lượn đào khoe sắc
    Đợi Tết tưng bừng nhớ nghĩa đông.

    Lệ Hà 15-01-16

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    Họa thơ tác giả Về Miền Trung

    HẬN THƠ

    Khóa chặt vần thơ đã bội tình
    Khi đời nổi sóng nợ ba sinh
    Hồn đau ngỡ gặp niềm thương cảm
    Nợ vướng đành ôm nỗi nhục hình
    Ắt hẳn lên rừng ngày đốt rẫy
    Hay là gọt tóc tối cầu kinh
    Nghe mùi uế trọc tràn nhân thế
    Cổ họng nôn nao muốn giật mình…

    VMT 06/01/2016

    ------------

    NỖI OAN THƠ

    Người ơi hãy gượm buổi ân tình
    Một phút trêu đùa oán hận sinh
    Giận trút oằn lưng tê tái chữ
    Buồn nghiêng lệch bút xót xa hình
    Dật dờ ngữ nghĩa sầu điên loạn
    Lảo đảo câu vần thét hãi kinh
    Cõi thế điều nhơ còn ngập ngụa
    Nàng thơ úp mặt khóc riêng mình!


    Thanh Nguyệt 8/1/2016

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    3 - SƯỞI ẤM ĐÔNG

    Vẫn thả men đời tỏa ngát bông
    Trời buông gió nhẹ áng mây bồng
    Sông lùa sóng vỗ reo hồn nhạc
    Núi giục cây dồn vọng tiếng thông
    Én nhớ xuân mùa trao tiết lộc
    Em thương bến hạ dệt tơ đồng
    Người sang chốn cũ chờ ta với
    Gửi tứ thơ Đường sưởi ấm đông.

    Mạnh Kỷ
    16/01/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 16-01-2016 lúc 01:58 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa thơ Thanh Nguyệt:

    4- XUÂN VỀ NỐI NHỊP

    Sương đùa nụ thắm ủ ngàn bông
    Nũng nịu diều chao bởi gió bồng
    Phận mỏng hoàng oanh vờn ngõ trúc
    Duyên dày khổng tước đậu cành thông
    Hồn say thả mộng chơi đàn đá
    Dạ nghĩ về dinh nổi trống đồng
    Đất Mẹ bao ngày tơ tưởng mãi
    Xuân này nối nhịp nghĩa tình đông.

    Ngàn Hoa 16-01-16

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    CUỐI ĐÔNG

    Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
    Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
    Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
    Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
    Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
    Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
    Người về có ghé thăm thôn Triệu?
    Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

    Thanh Nguyệt 04/12/2015

    ĐẦU XUÂN

    Ngõ trúc hoa tàn trẻ nhặt bông
    Chiều lam nhẹ thoảng gió bềnh bồng
    Cung đàn lả lướt bên cành bưởi
    Suối nhạc êm đềm cạnh tán thông
    Lộc biếc cây cười xanh ngát rẫy
    Mầm tơ nụ trổ thắm tươi đồng
    Xuân về én lượn đào khoe sắc
    Đợi Tết tưng bừng nhớ nghĩa đông.

    Lệ Hà 15-01-16

    5- CHẲNG SỢ ĐÔNG

    Thiếp sẽ ra vườn nhổ chục bông
    Chàng lo giã gạo để ba bồng
    Hai người cạnh ngõ phơi mành lưới
    Mỗi đứa ven đồi nhặt quả thông
    Chữ trải hòa âm vì dạ nhất
    Vần gieo hợp ý bởi tâm đồng
    Thương thời khó nhọc chằm khăn mỏng
    Tuyết mãi muôn chiều chẳng sợ đông.

    Huy Thanh
    16-01-2016

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post247992

    CUỐI ĐÔNG

    Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
    Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
    Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
    Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
    Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
    Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
    Người về có ghé thăm thôn Triệu?
    Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

    Thanh Nguyệt
    04/12/2015
    6. TẾT VỀ

    Tết đợi mai đào rực rỡ bông
    Mừng vui vượt thác dạo non bồng
    Đồi hoa phủ lối ngào hương mật
    Vạt nắng nghiêng trời tỏa nhánh thông
    Gió hẹn xuân hồng tươi thắm ngõ
    Lòng mơ lộc biếc ngát xanh đồng
    Ai về Bích Động cho mình gửi
    Một chút lời này buổi tiễn đông

    Hoàng Giao
    16/01/2016
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-01-2016 lúc 05:54 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƯƠNG QUỲNH


    Thương quỳnh mở nụ đón Hằng Nga
    Phảng phất mùi hương - cánh nõn nà
    Nhớ nguyệt mơ màng hồn lệ đắm
    Yêu nàng ảo não giọt châu sa
    Khiêm nhường nặng nghĩa - màu trong sáng
    Lịch sự sâu tình - dáng thướt tha
    Một thoáng tàn phai buồn lặng lẽ
    Nôn nao ấp ủ bóng trăng ngà

    Mạnh Kỷ
    17/01/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 17-01-2016 lúc 01:03 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƯƠNG QUỲNH


    Thương quỳnh mở nụ đón Hằng Nga
    Phảng phất mùi hương - cánh nõn nà
    Nhớ nguyệt mơ màng hồn lệ đắm
    Yêu nàng ảo não giọt châu sa
    Khiêm nhường nặng nghĩa - màu trong sáng
    Lịch sự sâu tình - dáng thướt tha
    Một thoáng tàn phai buồn lặng lẽ
    Nôn nao ấp ủ bóng trăng ngà

    Mạnh Kỷ
    17/01/2016
    Ủ BÓNG TÌM SƯƠNG

    Dỗi kẻ yêu Quỳnh lại nhớ Nga
    Đừng trông được nõn ước thêm nà
    Ngăn bờ cát biển đem hồn mộng
    Rẽ lối ân tình để lệ sa
    Chọn ảo mây vần không mãi nhắc
    Thay huyền sóng dập chẳng hoài tha
    Chàng ơi chớ phụ lòng mong mỏi
    Ủ bóng tìm sương gãy lược ngà.

    Lệ Hà 17-01-16

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    QUỲNH VẪN NỞ

    Len vào cửa Quảng trộm nhìn Nga
    Ước gặp ngày xưa dáng nuột nà
    Những tưởng thò tay là nguyệt rớt
    Nào dè gạt lệ bởi sương sa
    Buông chày ngọc thố đòi ôm giữ
    Nuốt thẹn anh hùng cúi đợi tha
    Ngoảnh mặt nhân gian Quỳnh vẫn nở
    Chờ ai trở gót giữa đêm ngà!

    Thanh Nguyệt 17/1/2016
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 17-01-2016 lúc 09:19 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/33 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình