TÌNH
Sông dẫu biết rồi sẽ trôi ra biển
Vẫn dùng dằng theo từng ngọn tiểu khê
Một khi sông suối còn hoan lạc
Mới biết tình còn mãi cơn mê.
HaThuy
HOAN HỶ
Nước chảy bè trôi lại rồi tới biển
Vội vàng chi thong thả chốn sơn khê
Nước cùng sông một dòng hoan hỷ
Bến giác gần, mau bỏ cõi mê.
TXS 16/4/2018
Sầu đông
Lá cuối đông gió vời trôi ven biển
Để rừng buồn ngơ ngác lắm nhiêu khê
Chờ chi nữa người đi ...dù trở lại
Bước chân còn cỏ mọc dại bến mê.
Thu giang vũ
VỀ GIỮA MÙA THU
Đã phổ nhạc. Hà Thủy
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 04-07-2018 lúc 09:41 AM
Tác giả tự ý xóa.
Hà Thủy
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2018 lúc 02:10 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 12:59 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 12:59 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 01:00 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 01:00 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 01:00 AM