Tác giả tự xóa. H.Th
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:41 AM
Rất vui đón vườn thơ của bạn Hà Thuỷ nơi đây .
Thân mến chúc bạn an vui luôn .
Thugiang vũ
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:42 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:41 AM
Thân chúc thi hữu HaThuy có được nhiều niềm vui khi sinh hoạt dưới mái ấm này.
HỒNG THOẠI
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:42 AM
MỘT CHIỀU BÊN SÔNG LẠ
bâng khuâng bên sông lạ
chiều nay một bóng mình
đời vẫn còn lắm nổi
ngày với tháng chông chênh
bờ bên kia vương vấn
bên nầy là chênh vênh
hồn như bờ cỏ dại
trải một góc buồn tênh
bâng khuâng bên sông lạ
những sông cũ năm nào
phai dần trong trí nhớ
theo tháng ngày hư hao
sông xưa thuyền không bến
sông lạ bến không thuyền
suốt đời là quán trọ
nên đánh mất thuyền quyên
bâng khuâng bên sông lạ
hoàng hôn phủ xuống rồi
một vầng trăng đã khuyết
mây trời như ngừng trôi
như tình nào lặng lẽ
tưởng khuất giữa giòng đời
vẫn theo giòng sông chảy
dặm trường cũng về khơi
bâng khuâng bên sông lạ
chiều nay thật nhớ người
tình ơi còn cứ mãi
không nguôi.
Hà Thuỷ
Chiều trên biển lạ
Nước một màu xanh trong
Mà sao nhìn xa lạ
Bãi cát trắng mênh mông
Vết chân người chẳng thấy!?
Hoàng hôn rơi sương lạnh
Bóng tối trùm ai hay
Mặt biển sóng long lanh
Vỗ bờ như tiếc nuối
Nhè nhẹ ru buồn tủi
Liễu rũ từng lá gầy
Xạc xào dạ chơi vơi
Dế nỉ non xa vắng
Thuyền đã tách bến rồi
Ước mộng tàn trong mơ
Bàn tay nhỏ em vời
Cũng chỉ là mộng thôi !
Thu giang vũ
Xin phép bạn Hà Thuỷ cho thugiang đưa bài thơ này sang đây nhé, bài thơ đầy ý nghĩa làm xúc động
nên Thugiang xin được góp vài ý nho nhỏ trải lòng hoà với thơ của anh
"Một chiều bên sông lạ".
Thân mến chúc anh luôn an vui, mong được đọc thêm thơ của anh và nhạc nữa nhé.
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-01-2016 lúc 07:34 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:30 AM
Mời quý thi hữu nghe lại ca khúc BÊN SÔNG LẠ, nhạc và lời Hà Thủy, do Hồng Thoại trình bày
Thanks chị Mưa Sông Thu. Biển > Sông ===> tình mênh mông hơn. Định thêm kkkk mà sợ anh Hồng Thoại la rầy nên thôi. H.Th
Cám ơn nhạc sỹ và ca sỹ Hồng thoại thi sỹ Hà thuỷ , Thugiang đã được thưởng thức, nhất là mấy hôm nay trời vẫn còn vào đông của Cà na này .
giọng vẫn trầm buồn và nhạc dịu dàng ru êm,lời thơ gợi ý "câu này bạn của anh Hà Thuỷ nói rất đúng TG nhắc lại nhá."giọng hát này mà 20 năm về trước thì khối cô theo....gót " hì hì.Thugiang thuộc lòng rồi, bao giờ gặp thì thugiang sẽ hát trả ơn các bạn nhé.
Mong được nghe thêm nhiều nữa nhạc sỹ và thi sỹ ơi .
thân mến chúc các bạn an vui luôn .
Mưa sông Thu
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-01-2016 lúc 12:20 AM