Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:31 AM
KHÔNG ĐỀ
ta đang trượt trên con đường ngày-tháng
cố chỏi mình như muốn cưỡng thời gian
tóc cứ phai nhanh nếp xếp thành hàng
đi một đoạn là ngoái nhìn một đoạn
ta muốn bước trên con đường ta chọn
rất bực mình đường rẽ nhánh không ngay
biết ngày qua là tử trận một ngày
sao vẫn ngóng những tháng ngày đếm ngược.
Hà Thuỷ
Mây mùa đông cũng vẫn còn xanh mướt
Bóng in hình gợi kỷ niệm xa xưa
Nước về nguồn lại rẽ chẳng đúng mùa
Mái chèo ngược với tay dài rời rã
Nhìn quá khứ như cơn mưa tầm tã
Dứt hạt rồi mọi chuyện cũng trôi theo
Rừng thưa lá gió thổi lộng tiêu đìu
Cành nghe lạnh tiếc ngày xuân thuở ấy
Đáy sông sâu ai biết sầu trong đấy
Dở khóc cười cạn chén đắng tê môi
Ngọn đèn khuya dạ cảm thấy bồi hồi
Đếm canh vắng nhìn ánh sao hôm tắt!
Thu giang vũ
Anh HÀ Thuỷ ơi cho Thugiang xí xọn chút với nhá, anh đừng ngại sếp cả nhà ta , có gì thì TGiang núp sau lưng anh mà.
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-04-2016 lúc 08:19 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:32 AM
BUỒN BẤT CHỢT MÙA ĐÔNG
hoàng hôn
những bước rã rời
bước cao bước thấp đất trời lạnh căm
người về từ rất nhiều năm
lại làm xao xuyến lại hăm hở buồn
đã buồn buồn tới bến luôn
cớ chi lại để nỗi buồn vắng tanh
nỗi buồn cũng phải để dành
buồn nào cũng sạch sành sanh với đời.
Hà Thủy
Có bài thơ chỉ lặp lại một vài từ đã thấy mất hay, riêng bài này từ "buồn" được lặp lại nhiều, hợp lý mà rất hay anh Hà Thủy à !
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 29-10-2016 lúc 12:16 AM
THANH TÙNG
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:32 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:32 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:33 AM