Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-02-2016 lúc 07:07 PM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:34 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:34 AM Lý do: Tăng kích cỡ chữ
Cánh cò tháng Ba
Đôi mắt em ngơ ngác
nằm lòng Mẹ ru êm
Tiếng gió ngọt qua thềm
Lim dim hàng mi nhỏ
Thì thầm giọng cha nói
Đêm vắng tiếng mèo kêu
Vầng trán người nhăn nheo
Ngọn đèn khuya mờ tỏ
Nét mặt mẹ yêu kiều
Nỗi buồn đang che lấp
Tiếng thở dài ẩn dật
Chìm hơi thở len mau
Bóng tối chẳng có màu
Canh thâu dài thăm thẳm
Ly cà fê cay đắng
Ánh sáng nặng suy tư.....
Rồi những bữa cơm chiều
Cơn mưa chợt rơi xuống
Xúc con ăn từng muỗng
Chóng nhớn để cha vui !
Mẹ ơi Cha đâu rồi !?
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 13-02-2016 lúc 09:32 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:36 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:36 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:43 AM
Mong Nắng xưa
Nhón chân bước nhẹ nhàng trên cỏ
Ngại lá sầu day dứt tâm tư
Nắng có hong làm vàng gốc úa
Chắp tay cầu xin giọt nước mưa
Tiếng ve ngân e buồn cánh phượng
Cung cao hơn lại sợ đứt giây
Nhịp bồi hồi con tim mong mỏi
Chú bướm vàng luẩn quẩn vui thay
Xuân vừa qua hạ về thay gió
Ấm cõi lòng lay nhẹ tóc mai
Nhạc dặt dìu dường như tiếng thở
Đàn lên rồi dạo khúc đường mây
Thu giang vũ-Mưa sông thu
Anh HÀ Thuỷ ơi, Thugiang chờ dài cổ rùi , sao chưa được thưởng thức thơ hay bài nhạc nào?
Sếp cả nhà ta coi gầy chứ mà khó.ý chít mà hiền lắm . đừng lo , sếp cả đuổi mình hổng kịp đâu.
cần gì có Xếp Xó thugiang...hì hì
thân mến chúc anh HÀ Thuỷ an vui, may mắn nhé.
Thugiang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-04-2016 lúc 08:38 AM