Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : TP biển Nha Trang
Tuổi: 61
Bài gửi : 1.760
Thanks
27.857
Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
Blog Entries28
Nguyên văn bởi
Dương Đoàn Trọng
Ý XUÂN
Họa thơ Thanh Nguyệt
Gió khẽ lung lay những nhánh đào
Xuân vờn cánh nhạn mãi tầng cao
Sương tròn mắt ngọc long lanh ngó
Bướm lả hồn tiên phấp phới chào
Khúc nhạc dâng trầu thanh muốn gửi
Cung đàn cất tiếng nguyệt thèm trao
Vừa quen chửa dám đưa lời hẹn
Tấc dạ nghiêng say tựa sóng trào
Dương Đoàn Trọng
1. Anh DĐT đã đăng nhầm chỗ vì bài họa không đưa vào mục thơ sáng tác.
2. Cả bài của Thanh Nguyệt và DĐT đều là bài họa thơ VMT.
3. Hiện đã được đưa về đây:
http://vnthihuu.net/showthread.php?9...504#post249504
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 06-02-2016 lúc 06:53 PM
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...