-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
CHIẾC RĂNG ĐAU
CHIẾC RĂNG ĐAU
Bỗng dưng có chiếc răng sâu
Đêm không ngủ được nhức đau tận trời
Gió đưa bản nhạc không lời
Khuya rồi sao đến tìm người nhổ răng?
Hết ngồi, đi, đứng lại nằm
Nhức thời vẫn nhức đau rằng vẫn đau
Năm canh thức trắng bạc đầu
Trông cho trời sáng mau mau vượt đường
Băng qua mấy chặng phố phường
Ngã năm ngã bảy thấy thương phận đời
Ô kìa, có lẽ... đây rồi
Hình như bảng chữ sáng ngời...Nha Khoa
Thử bước vào, mộng vỡ òa
Rằng không nên nhổ, tủy đà đã viêm
Đặt thuốc, hút tủy, bỗng nhiên
Hết đau như thể có tiên giáng trần
Dịu dàng nha sĩ ân cần
Vui lòng phấn khởi muôn phần về ta
Răng vẫn yên vị ngọc ngà
Nụ cười lại nở như hoa giữa đời
Hoàng Giao
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn