+ Trả lời chủ đề
Trang 55/112 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 541 tới 550 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #541
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts


    DƯỢC MÃ ĐÀN KHÊ

    “Dược MÃ Đàn Khê” giỏi chước bày
    Muôn trùng bủa TƯỚNG cực kỳ gay
    Hoành XA chiến địa no quyền chưởng
    Nghển PHÁO hoàng cung rỗ mặt cày
    Nghĩ nặng thân tình khoe của TỐT
    Xem thường đối TƯỢNG gỡ đòn cay
    Dời hung chuyển cát nâng tầm SĨ
    “Dược MÃ Đàn Khê” giỏi chước bày!

    22.06.2018
    Nguyễn Thanh Toàn





    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 22-06-2018 lúc 04:54 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #542
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    DƯỢC MÃ ĐÀN KHÊ


    Độc mã đơn thương phút cận kề
    U hoài kẻ sĩ nhớ Đàn Khê
    Người xưa tích cũ ai mường tượng
    Bạn tốt tôi trung dạ não nề
    Cú nhẩy càn khôn đành chuyển thế
    Âm truyền nhật nguyệt phải dừng mê
    Điều xe khiển tướng khi thành bại
    Tài đức chàng Lưu động bốn bề .


    Trường Xuân Kiều
    22_6_2018

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #543
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỔ ẤM AN VUI

    Khát vọng giàu sang khó được liền
    Không là cổ tích hoặc thần tiên
    Trần gian kiệt sức tìm châu ngọc
    Địa phủ vùi thân quẳng bạc tiền
    Nhớ chữ đồng tâm đời hạnh phúc
    Quên điều khổ não mộng bình yên
    Mong về tổ ấm cười hoan hỉ
    Sống giữa vòng tay của vợ hiền!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    26/6/2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-06-2018 lúc 09:03 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #544
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts

    *
    CÒN ĐÂU...

    Trở lại sông quê đón gió trời
    Câu hò mái đẩy chạnh lòng khơi
    Mây xanh giữ nắng êm đềm toả
    Cỏ biếc dâng hương thắm thiết mời
    Biệt xóm thôn đành ngơ ngác nẻo
    Xa tình nghĩa trót mặn mà nơi
    Đường xưa lối cũ hằn in dấu
    Xót nỗi ai kia vội vã rời...

    27/06/2018
    Viên Mãn

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  9. #545
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Vầng Trăng Kỷ Niệm

    Đêm nhìn nguyệt tỏa giữa trời cao
    Mãi khiến hồn say mộng thuở nào
    Nũng nịu vai choàng duyên thắm ngỏ
    Mơ màng dạ đắm nghĩa nồng trao
    Cầm tay khẽ ước đời loan phụng
    Gởi phận thầm mong ngõ trúc đào
    Dẫu chặng đường xưa đà khuất nẻo
    Ân tình vẫn sáng tựa nghìn sao.


    Hồng Vy
    27-06-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 28-06-2018 lúc 09:07 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #546
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    BÓNG LẺ SẦU VƯƠNG
    (Ngũ Độ Thanh Thủ Vỹ Tự)

    Phố nhỏ chiều mưa giọt khẽ khàng
    Ru từng nỗi nhớ nặng lòng mang
    Thời gian vẫn trải niềm khao khát
    Kỉ niệm còn loang vết bẽ bàng
    Dõi ánh trăng buồn soi dạ tủi
    Mơ chùm nắng đượm đổi mùa sang
    Sầu vương bóng lẻ đầy tâm sự
    Một mảnh tình tơ chuốc lỡ làng!

    Gió Bụi
    6272018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #547
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts


    Đỏ đi tiên. Có thể thắng đen

    DỜI HUNG CHUYỂN CÁT

    Sĩ gác đen sì đợi nả cung
    Dồn chân tướng đỏ tận hang cùng
    Nguy nàn địa tuyến vòng sinh tử
    Dũng lược tôi thần ý thuỷ chung
    Tỉnh não kè xe gầy vận tốt
    Bình tâm thọc pháo khiển binh hùng
    Cơ trời biến chuyển, người trơ tượng
    Mã thướng oanh đề nhạc khải rung.

    Thanh Nguyệt - 28/6/2018.
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 29-06-2018 lúc 08:10 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  15. #548
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NẮNG
    Nắng Hạ miền Trung phủ mọi làng
    Nắng tràn trên cát ngỡ như rang
    Nắng thiêu ruộng lúa cho nhành đỏ
    Nắng đốt nương khoai để lá vàng
    Nắng nóng tre vườn chim biệt tổ
    Nắng nồng bãi rãnh ếch rời hang
    Nắng còn rót nhiệt mờ thôn bản
    Nắng đã làm ta phải ngỡ ngàng

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 03-07-2018 lúc 10:06 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #549
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Thu Buồn

    Mây trời ướm lạnh trải mùa sang
    Mọi ngã rừng lay lá chuyển vàng
    Nhạn dõi theo bầy buông tiếng vẳng
    Ve òa khóc hạ thoảng lời vang
    Lòng thương mộng cũ hoài xa nẻo
    Dạ tủi thuyền xưa mãi khuất đàng
    Xót liễu đò neo mòn mỏi đợi
    Sông gào sóng vỗ phủ bờ ngang.


    Hồng Vy
    02-07-2018

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #550
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts

    Ngõ Xưa

    Rảo bước em về lại ngõ xưa
    Vườn xơ xác quạnh kể sao vừa
    Sương lùa én tủi mơ màng vọng
    Gió thổi cây hờn kẽo kẹt đưa
    Bãi vắng mờ loang màu cỏ dại
    Thềm hoang khẽ gợi khúc duyên thừa
    Đơm hồn liễu yếm sầu tê lạnh
    Xót nỗi cung lòng thoảng nhặt thưa.



    Hồng Vy
    04-07-2018

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 55/112 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình