+ Trả lời chủ đề
Trang 61/112 ĐầuĐầu ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 601 tới 610 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #601
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Bạn & Trà

    Kính cẩn Hồng Vy đãi tiệc trà
    Mong mời quí hữu của đàn ta
    Choàng tay chén cụng vần thi đổi
    Quyết dạ tình trao nghĩa cử hòa
    Vạn bể tâm đồng đan thắm chữ
    Muôn lòng ngữ nhuận kết tròn hoa
    Vì thơ bạn hỡi! ta cùng uống
    Để những niềm vui quyện khắp nhà.


    Hồng Vy
    31-05-2019


  2. #602
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TRÊN CÁNH ĐỒNG QUÊ

    Muốn giảm phiền ưu ngày tẻ nhạt
    Tìm nơi thoáng đãng đồng xanh mát
    Hồ trong búp ngọc sắp xoè gương
    Hạ thắm hồn sen vừa kết hạt
    Có phải bùn đen dưỡng nhị vàng
    Hay là nắng bỏng dìu hương ngát
    Say nồng khoảnh khắc ở làng quê
    Giữa cảnh bình minh trời khoáng đạt!

    Nguyên Xuân
    Mùa hạ 2019
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-06-2019 lúc 03:20 PM


  3. #603
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    THÀNH TÂM

    Lòng vui xếp chữ tạ ơn Thầy
    Nhiệt huyết dâng trào lý tưởng xây
    Sửa uốn câu từ nghiêng buổi vãn
    Bình phê tứ vận trắng canh chầy
    Thơ tràn mướt rượt vần reo gió
    Bút cảm nồng nàn nhạc cuốn mây
    Nắng trải mênh mang hồn biển rộng
    Thành tâm mến trọng nghĩa chan đầy.

    Nguyên Xuân
    15/11/2012


  4. #604
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.830
    Thanks
    63.223
    Thanked 39.202 Times in 3.822 Posts
    Blog Entries
    6
    VUI CÙNG VIỆT NAM THI HỮU


    Thi Hữu- vào đây thích thú sao
    Ríu ran bạn hỏi với người chào
    Nồng nàn nghĩa mạng luôn luôn nhận
    Đẹp đẽ tình đời mãi mãi trao
    Chủ Web không nề bao khó nhọc
    Thành viên chẳng quản chút gian lao
    Xa gần khắp chốn người vô đọc
    Thi hữu - vào đây thích thú sao.

    THÁI THANH TÂM

    Ðính Kèm 2454



    Trong nhà đá Đầm Sen N04

  5. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  6. #605
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Trông Chồng

    Thương chiều sóng vỗ lộng bờ sông
    Vật vưởng gành hoang thiếp dõi chồng
    Nách chở con khờ nương ngọn bão
    Thân hờn bóng lẻ chịu nguồn đông
    Trời sương ướt phủ người tê dại
    Chuỗi lệ nhầu loang mắt đỏ nồng
    Rũ rượi muôn ngày bên gió biển
    Hương tàn sắc rã nhạt nhòa bông.


    Hồng Vy
    03-07-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 04-07-2019 lúc 09:10 AM

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  8. #606
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts


    TƯỢNG ĐÀI

    Tổ khúc hùng thiêng mãi vọng lời
    Vong hồn liệt sỹ chẳng mòn vơi
    Dòng tên rã nát càng xanh biển
    Bụm máu hòa tan cũng đỏ trời
    Giữ cửa canh nhà nên ráng chọi
    Yêu vườn quý ruộng phải gồng chơi
    Lòng son đã quyện cờ tươi thắm
    Đất trổ ngàn hoa mãn nguyện cười.

    Nguyễn Thanh Toàn
    27/07/2019
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 28-07-2019 lúc 03:43 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  10. #607
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nguyệt Vỡ

    Ai đành nỡ sẻ nguyệt thành đôi?
    Mảnh vỡ nhầu loang dạt cuối đồi
    Để liễu bơ phờ thân nhánh cuộn
    Cho tình thổn thức mộng lòng trôi
    Thuyền đi bến lả mong từng bữa
    Kẻ ngóng người xa dõi vạn hồi
    Lạnh lẽo khung trời sương gió phủ
    Đêm hờn mọi chỗ cảnh buồn côi.


    Hồng Vy
    30-07-2019

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  12. #608
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    THOÁT TỤC

    Giữa bể tung hoành mặc sức chơi
    Dòng xanh múa lượn điểm tô đời
    Trên đầu một cõi tha hồ thưởng
    Dưới bụng muôn trùng thỏa mãn bơi
    Giỡn hạ phơi vàng trăng trải nước
    Vờn đông phủ ngọc tuyết ngưng trời
    Tuy làm cá cảnh trong tù hãm
    Chí bỗng như rồng vượt nẻo khơi.

    02/08/2019
    Nguyễn Thanh Toàn



    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 03-08-2019 lúc 07:12 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  14. #609
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    XỨ NGHỆ

    Lữ khách dừng chân chẳng muốn rời
    Lưng chiều thả bước ngóng trăng lơi
    Dòng Lam nước quyện thuyền say lướt
    Đỉnh Quyết thông đàn gió dạo chơi
    Đất dưỡng nhân tài nuôi chí cả
    Đời ươm nghĩa trọng ướp sen ngời
    Anh hùng áo vải xây lầu điện
    Xứ Nghệ thâm tình lửa mãi khơi.

    Nguyên Xuân
    31/7/2019
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-08-2019 lúc 04:13 PM

  15. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  16. #610
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÌNH XỨ NGHỆ
    (Lộc lư ngũ bộ)

    1.
    LỮ KHÁCH DỪNG CHÂN CHẲNG MUỐN RỜI
    Lưng chiều thả bước ngóng trăng lơi
    Dòng Lam nước quyện thuyền say lướt
    Đỉnh Quyết thông đàn gió dạo chơi
    Đất dưỡng nhân tài nuôi chí cả
    Đời ươm nghĩa trọng ướp sen ngời
    Anh hùng áo vải xây lầu điện
    Xứ Nghệ thâm tình lửa mãi khơi.

    2.
    Ân tình quê Bác mạch nguồn khơi
    Lữ KHÁCH DỪNG CHÂN CHẲNG MUỐN RỜI
    Sáo vọng đồi Chung nghe lả lướt
    Mây lồng đỉnh Huệ nhớ chơi vơi
    Hai Vai gánh nặng hình sông núi
    Chín Khúc in sâu nghĩa biển trời
    Bão lửa tôi rèn nên dáng Nghệ
    Vũ Môn thoả chí mãi xuân thời.

    3.
    “Nghệ Tĩnh mình thương” thắm biển trời
    Đây miền Ví Giặm những đầy vơi
    Thi nhân dạo bút không hề cạn
    LỮ KHÁCH DỪNG CHÂN CHẲNG MUỐN RỜI
    Hát Vải ngân dài bay vạn chốn
    Ca Trù trải rộng đến ngàn nơi
    Nam Đàn đất mẹ vầng trăng tỏ
    Nghĩa nặng tình sâu đẹp mỗi lời.

    4.
    Quê mình bạn đến thỏa lòng chơi
    Đất rộng rừng xanh cảnh biếc trời
    Mấy thuở câu hò xây nghĩa thắm
    Bao mùa điệu ví dệt tình tươi
    Tao nhân giục bước đâu nề mỏi
    LỮ KHÁCH DỪNG CHÂN CHẲNG MUỐN RỜI
    Đã nguyện chung đường luôn hết sức
    Cho dù bão tố cũng nào lơi.

    5.
    Cổ Mộ dù xa vẫn gọi mời
    Quê mình đón bạn giữa chiều vơi
    Đường thi xướng họa hồn tươi trẻ
    Lục bát giao lưu nghĩa sáng ngời
    Rộn rã Làng Sen bài hát gợi
    Êm đềm Cửa Hội tiếng hò lơi
    Thành Vinh mới gặp bao niềm nhớ
    LỮ KHÁCH DỪNG CHÂN CHẲNG MUỐN RỜI.

    Thành phố Vinh,06/8/2019

    Thứ tự:
    1. CM42 - Nguyên Xuân
    2. CM66 - Hà Lam Thuỷ
    3. CM57- Trongky Manh
    4. CM59 - Lê Văn Thông
    5. CM54 - Minhthu Nguyen

  17. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 61/112 ĐầuĐầu ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình