+ Trả lời chủ đề
Trang 69/112 ĐầuĐầu ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 681 tới 690 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #681
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    GIẶC CORONA

    Nhỏ xíu mà toang cả địa cầu
    Khi ngầm giấu mặt rải thương đau
    Không từ lấy mạng người say cảnh
    Chẳng ngại cùm chân kẻ cứng đầu
    Quẫy vuốt hung tàn vây nước Mỹ
    Dương vòi hiểm độc huỷ trời Âu
    Thành cơn ác mộng tràn muôn ngả
    Giặc dữ bùng lên trút thảm sầu!

    Nguyên Xuân
    26/3/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-03-2020 lúc 09:32 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #682
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỚ QUÊ XƯA

    Quảng Trị mình xa lại nhớ nhiều
    Xanh chè ngọt mít ngát hồ tiêu
    Mưa thì đội nón chăm vườn ruộng
    Nắng vẫn trùm tơi nghiện sáo diều
    Thiếu bữa cơm vùi sương lạnh thấm
    Thêm nồi sắn luộc lửa hồng phiêu
    Tình quê nghĩa mẹ hoài trân quý
    Nghẹn buổi về thăm bóng ngả chiều!

    Nguyên Xuân
    7/4/2019

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #683
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nỗi Nghẹn

    Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
    Dầu cho một phút cũng không thèm
    Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
    Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
    Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
    Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
    Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
    Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.


    Hồng Vy
    26-04-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 26-04-2020 lúc 09:58 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #684
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    MONG

    Xin đừng hỏi thưởng với đồng lương
    Hẻo lắm nhiều khi hoá dị thường
    Chục tiếng mồ hôi quanh quẩn chảy
    Đôi lần nước mắt nhẹ nhàng vương
    Bươn đường chẳng ngại ngày mưa nắng
    Kiếm việc đâu nề chuyện gió sương
    Bởi áo cơm mà thân vất vả
    Vì con trẻ phải quyết can trường

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #685
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MƠ LÁNG GIỀNG
    (Thơ vui)

    Mãi cứ thầm mơ ả láng giềng
    Nên đời khắc khoải mối sầu riêng
    Quờ chân sát dậu thường hay kiễng
    Ngoẹo cổ gần cây giống bị kiềng
    Phía chị xoay mình ra vẻ hiếng
    Bên chàng ngửa mặt cố tình nghiêng
    Người ngoan đáo để cười luôn miệng
    Lão chẳng còn cơ thoát khỏi xiềng!

    Nguyên Xuân
    5/5/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-05-2020 lúc 12:27 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #686
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TÌNH QUÊ THẮM ĐƯỢM

    Ngồi bên cội nhãn buổi trưa hè
    Thoải mái trên cành rộn rã ve
    Bướm vẫy chồi non đành để ghẹo
    Cò chao mạ biếc phải trông dè
    Cung đàn phượng thắm thờ ơ trỗi
    Khúc nhảy oanh vàng vội vã nghe
    Dữ dội phơn Lào lưng muốn bỏng
    Hoài thương kỉ niệm nhấp ly chè.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #687
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Con Sông Quê

    Ta hoài vẫn nhớ một dòng sông
    Ngọn khởi từ non đến mỗi đồng
    Bãi rộng trưa về ngây trẻ tắm
    Đê dài sắc trải đẫy người trông
    Mùa lên dõi vụ quanh bờ thắm
    Nắng tỏa đùa mây mọi chỗ nồng
    Mặc đã bao chiều thân cách trở
    Quê nhà đất mẹ mãi là bông.


    Hồng Vy
    08-05-2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #688
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Hạ Thắm

    Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
    Theo từng cánh phượng thả niềm mong
    Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
    Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
    Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
    Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
    Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
    Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.


    Hồng Vy
    13-05-2020

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #689
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    VỀ THÀNH CỔ

    Khi về Quảng Trị qua Thành Cổ
    Cảm xúc trào tuôn lòng ngưỡng mộ.
    Thể phách tan rồi nguyện hiếu sinh
    Linh hồn sống mãi cầu an thổ
    Ngời xanh lý tưởng hiến dâng đời
    Thắm rạng niềm tin gìn giữ Tổ
    Ngút toả hương trầm bái vọng chung
    Thanh bình đất mẹ ngàn hoa trổ!

    Nguyên Xuân
    5/5/2017

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #690
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114


    NGỌN GIÓ

    An lành ngọn gió khởi từ sông
    Quyện cả làn hương giãi ngát đồng
    Vẽ cảnh chiều trong diều uốn lượn
    Chao bầu nắng nhạt trẻ chờ trông
    Thường se ánh nguyệt lùa mây ửng
    Vẫn chở tình xuân tưới giọt nồng
    Nghẹn buổi mưa dầm xoay bão tố
    Giao mùa mát dịu trở thành giông!

    Nguyên Xuân
    6/5/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 03-10-2020 lúc 11:14 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 69/112 ĐầuĐầu ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình