-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
NHỚ BÀ
Vẫn vọng đâu đây tiếng của Bà
Ru hời nhịp võng tự lâu xa
Thân cò lội ruộng… cha vào lớp
Kiếp vạc dầm sông... mẹ cách nhà
Điểm hạt trì Kinh thành điệu múa
Du hồn kể chuyện hóa bài ca
Bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu
Đốt cháy con tim lúc tuổi già.
BXP 12.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
DU HỒN BÚT
Gõ phím êm đềm chẳng mỏi tay
Lòng ta chiếc bánh đã phơi bày
Đời vươn trả nghiệp còn giăng mắc
Kiếp trụ gieo tình lại đắm say
Xướng họa thi đàn nào tính tháng
Giao lưu bạn hữu nỏ so ngày
Đồng quê bước dạo du hồn bút
Viết áng thơ đường sải cánh bay.
BXP 12.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
KHÔNG CÔI
Ai làm mặt nguyệt phải chia đôi
Nửa trụ phương xa mảnh rớt đồi
Giữ vững con yêu hồng ánh mắt
Neo bền nỗi nhớ ấm làn môi
Rừng sâu núi thẳm buồn li biệt
Gối lạnh phòng đơn sướng tái hồi
Gửi vạn niềm thương về cõi ấy
Mơ anh phút chốc ở bên rồi.
BXP 13.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
PHẬN AN BÀI
Đời trong nhịp thở có đâu dài
Hiểu lẽ vô thường mặc họa tai
Bỏ phải buông hơn nào đoạt tốt
Xua sang xả quí nỏ đua tài
Tâm hiền gắng giữ tươi sương sớm
Dạ thiện chăm gìn đẹp nắng mai
Học Pháp trì Kinh mong cải nghiệp
Nương theo Bát Nhã phận an bài.
BXP 13.11.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
KHÔNG SỢ SÚNG
(Chuyện vui cái tai điếc)
Cứ vọng bên tai tiếng vịt gà
Đâu cần để ý chẳng thèm ra
Duyên trần ngoại nhĩ nào vương vấn
Chuyện tục trong đầu nỏ thiết tha
Rượu ngọt trao tình vui nắng sớm
Thơ thơm tiếp bạn sáng trăng ngà
Tàn chiều sắc tím còn trân giữ
Mặc cái vô thường tự nó qua.
BXP 13.11.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
MÃI VƯỚNG TƠ
Kỉ niệm tuôn trào vạn ý thơ
Hình em thuở ấy chửa phai mờ
Lời oanh thẽ thọt trao nhiều nhớ
Tiếng yến êm đềm giữ lắm mơ
Gió níu bâng khuâng miền ngóng đợi
Trăng gieo khắc khoải cõi mong chờ
Cơn mưa bất chợt nên tình nghĩa
Để những năm dài mãi vướng tơ.
BXP 13.11.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
NẶNG NIỀM MANG
Thôn mình đổi mới rất khang trang
Nước sạch nhà vui đẹp cảnh làng
Mạng cáp quang giăng đầm thịnh vượng
Màu đèn điện mắc tỏ giàu sang
Tường cao cổng kín khôn tìm “ngọc”
Giếng thẳm lòng sâu khó thấy “vàng”
Mộc mạc chân quê giờ khuất bóng
Tim già vớ vẩn nặng niềm mang!
BXP 13.11.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
VƯỚNG SỢI DÂY TƠ
Yêu nàng bút thảo những vần thơ
Ngoại sáu mươi năm bóng chửa mờ
Lối dạo Tây Hồ đằm dạ nhớ
Đường vào Trấn Quốc lộng hồn mơ
Hương trầm chốn ấy lưu cầu nguyện
Gió thoảng nơi kia níu đợi chờ
Đã chót đa mang tình lỡ dở
Nên còn vướng mãi sợi dây tơ.
BXP 13.11.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
NHỊP BƯỚC U HOÀI
Bách Thảo du hồn tưởng gặp ai
Cùng nhau sánh bước mải ôn bài
Truy qui tắc toán đầu thêm mở
Luận đoạn văn Kiều trí được khai
Phượng vĩ còn hồng bông đợi đặt
Bằng lăng vẫn tím đóa mong cài
Tây Hồ sóng gợn con thuyền nhớ
Để những đêm trường ngớ ngẩn nai.
BXP 14.11.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
U HOÀI
Bạn hãy về đây với xóm làng
Thu chiều nắng trải khắp thôn trang
Tre xanh đã kiệt không cò trắng
Cỏ mướt vừa tiêu nỏ bướm vàng
Nhạc xập xình reo tình đắm đuối
Đàn êm ái lướt nghĩa mơ màng
Hoa xoan Nguyễn Bính giờ đâu nhỉ
Lặng lẽ u hoài trước cảnh sang
BXP 14.11.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn