-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
THUỶ CHUNG
Đã trụ duyên đời cõi sắc không
Làm sao giữ trọn chữ hoà đồng?
Cho lòng dịu mãi cơn mưa Hạ
Để chí êm hoài dải nắng Đông
Nỗi nhớ bâng khuâng chiều tím lịm
Niềm yêu khắc khoải sớm tươi hồng
“Phu thê nhất nhật” gìn chung thuỷ
Dẫu tháng năm dài vẫn đợi trông.
BXP 19.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
BUÔNG BỎ
Nào ai tránh được kiếp phong trần
Cõi tạm vô thường gửi xác thân
Xã hội đèo bòng công đức thẳm
Thày u dưỡng dục nghĩa ân gần
Âm thầm cải tính đừng ham lộc
Lặng lẽ rèn mình chớ tách dân
Chức trọng quyền cao rồi bỏ hết
Kìa trông cái hố… hiện ra dần!
BXP 20.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG
Nhẹ lái quen tay nước thuận dòng
Lo gì bạc nhặt với ăn đong
Gừng cay muối mặn đâu nhoà chí
Sóng cả mưa to chẳng nhụt lòng
Cuộc sống yên vui đời mãi giữ
Duyên tình thắm đẹp kiếp hoài mong
Tròng trành tựa nón không quai vậy
Hạnh phúc vô biên đủ vợ chồng.
BXP 20.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
SÓNG CUỘN VÔ THƯỜNG
Trải cánh chim hoàng vượt dặm khơi
Tung mây rẽ gió mãi xa vời
Dây thương kết chữ đem về chốn...
Sợi nhớ ươm vần gửi đến nơi…
Phận hẩm duyên ôi nào tại số
Tình đau nghĩa nhạt chẳng do trời
Dòng tương chảy tự hồng hoang ấy
Sóng cuộn vô thường chửa dễ vơi.
BXP 20.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
CẦU DUYÊN KẾT NHỊP
Cầu duyên kết nhịp ở nơi này
Chén rượu vui hoà cứ thoả say
Xướng hoạ vô tư lòng giãi tỏ
Giao lưu thoải mái ý phô bày
Thơ đường trải tứ gom tình đẹp
Lục bát ươm vần níu nghĩa hay
Một khối đồng tâm mình gắng giữ
Nguyên Tiêu gặp gỡ sáng tươi ngày.
BXP 20.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
SEN ĐỒNG NỘI
Trắng ngọc em không vướng bụi trần
Trong ngà toả rạng nét thanh tân
Bầu nhân quả đẹp dìm ngâm mãi
Cọng nghiệp duyên tươi hé lộ dần
Tỏ sức trồi bông màn múa dạo
Vươn mình nở nụ khúc ca ngân
Từ nơi nước sạch bùn thơm trỗi
Thế Quốc Hoa vinh đã dự phần.
BXP 20.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
NHỚ!
Con thuyền tách bến biệt trùng khơi
Để chết lòng ta một góc trời
Sớm vắng bâng khuâng hồn dạo nẻo
Canh trường khắc khoải chí về nơi
Tơ tằm quấn lại còn dày kén
Mạng nhện giăng ra vẫn nặng đời
Sẻ nửa vầng trăng ai có biết
Đêm ngày nỗi nhớ cứ chơi vơi.
BXP 21.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
CUỐC DẦM SƯƠNG
Kỉ niệm trào dâng nhớ mãi ngày
Trang hồng viết vội mắt nhoè cay
Chia li tuổi ngọc tình khôn ngỏ
Giã biệt thời thơ nghĩa khó bày
Phượng vẫn gieo lòng cơn mộng đắm
Sen còn ủ chí giấc mơ say
Oanh bay khuất nẻo phương trời ấy
Để cuốc dầm sương góc ruộng này!
BXP 21.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
NƠI HÔI NGỘ
Nơi đây hội ngộ mối duyên trần
Để sắc hoa đời bật sức tân
Ý trải tưng bừng khơi dạ sáng
Lời gieo rộn rã sửa tâm đần
Vần thơ rũa mãi thành châu ngọc
Chữ nghĩa rèn hoài hoá bảo trân
Xướng hoạ giao lưu tình thắm thiết
Cho ta trỗi dậy biết bao lần.
BXP 21.12.2020
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 82
Bài gửi : 41.037
Thanks
- 37.287
- Thanked 98.823 Times in 32.211 Posts
- Blog Entries
- 2
VỮNG GỐC TƯƠI CÀNH
Muốn giữ cây đời mãi thắm xanh
Đừng quên : “Vững gốc mới tươi cành”
“Cù lao” nghĩa mẹ khai đường sức
“Nhất tự” ân thầy khởi nghiệp danh
Nặng nhớ ngài Chu phương học tập
Sâu ghi đức Khổng hướng lưu hành
“Làm nên” đã thoả công đèn sách
“Tiếng trống sân trường” vọng đẹp thanh.
BXP 21.12.2020
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn