+ Trả lời chủ đề
Trang 11/112 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #101
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    HƯƠNG HOA GẠO

    Ấm áp loài hoa nhiều kỷ niệm
    Là nơi tiễn đợi vần thơ kiếm
    Cha về đón mẹ nắng vàng lay
    Anh tới tìm em nhành thắm điểm
    Rọi sáng tình thương thắp lửa hồng
    Chan đầy nỗi nhớ tô trời diễm
    Màu tươi đỏ rực gọi hè về
    Một nửa tâm hồn hương gạo chiếm

    Hoàng Giao
    4/3/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    TƠ CHIỀU

    Trước cửa hàng me nhìn phố lặng
    Thầm nghe lá đổ con đường vắng
    Anh ngồi gảy nhẹ tiếng đàn rung
    Em đến chào êm câu hát vẳng
    Hạnh phúc tim người quyện sóng mây
    Bình yên mắt bạn vương tình nắng
    Chiều nay mải miết trải tơ lòng
    Nhủ gió thay lời ơn nghĩa nặng

    Hoàng Giao
    13/03/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    VÀO HẠ

    Bất chợt ngoài hiên búp điệp vàng
    Vui cười lúng liếng gọi hè sang
    Sen nồng tỏa dịu hương đầy ngõ
    Ráng đỏ chao nghiêng sắc rực đàng
    Giậu trúc lời quyên kêu khắc khoải
    Thềm nhà tiếng sáo trỗi mênh mang
    Vầng trăng hối hả ngày chưa tắt
    Níu ánh hoàng hôn sợ trễ tràng.


    Thanh Nguyệt
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 26-03-2016 lúc 11:05 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    VẼ TRANH

    Nét cọ cần lao hòa ý tưởng
    Trên dòng sóng vỗ con thuyền hướng
    Chân trời rực rỡ đỏ vầng dương
    Mặt nước lung linh hồng cánh phượng
    Vẫn đắm bờ xanh mở lối tìm
    Còn say mực tím ghi lòng ngưỡng
    Từng tranh nhẫn nại những gam màu
    Họa sĩ tô đời sông núi thưởng

    Hoàng Giao
    22/03/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Ăn cỗ lỗ cày

    Dự tiệc ăn mừng đãi lẩu dê
    Nhậu say Dạ cổ mất đường về
    Xin người uống nước nhưng người chạy
    Để chó ăn” hèm” lại chó chê
    Bởi tại nhà xa cùng nệm lót
    Đành thôi bụi cận dưới trăng kề
    Rạng ngày lũ nhỏ tìm ra ổng
    Gốc chuối đang nằm ngủ rất phê

    Vancali 3.22.16



  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    XUÂN ĐÃ XA

    Nhành xuân trước ngõ nhạt phai màu
    Đón phượng kêu hè cảnh tiễn nhau
    Giữa bóng sân đình hoa gạo đỏ
    Đầu nương cội liễu tiếng ve sầu
    Chờ tin góc biển dài mi lệ
    Dõi bạn phương trời mỏi mắt ngâu
    Nhạn hỡi về mô mà sải cánh
    Người đi kẻ đợi bóng bên cầu!

    Quốc Quyền



  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LÃNG ĐÃNG
    (Liên Hoàn thuận nghịch vận)

    Mình em lãng đãng sải theo diều
    Dệt chữ ru lòng thả gió phiêu
    Sợi nắng dần buông cài tứ mộng
    Dòng xuân mãi cuộn trải tơ chiều
    Mơ màng nhả điệu thương và nhớ
    Thổn thức trao lời giận với yêu
    Bến hẹn xa vời sao ám ảnh
    Vần thơ gõ nhịp thỏa bao điều

    Vần thơ gõ nhịp thỏa bao điều
    Đã hẹn nhau rồi gửi dấu yêu
    Cứ tưởng đường tơ hòa trỗi điệu
    Hòng thay nét cọ vẽ xao chiều
    Khi thì quặn thắt nghe mùa chuyển
    Lúc lại điên rồ đẩy chữ phiêu
    Biển mộng neo hồn nhung nhớ mãi
    Tìm gom kỷ niệm kết đôi diều!

    Nguyên Xuân
    23/3/2016

    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-07-2017 lúc 03:44 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    THẮP LỬA
    (Liên hoàn thuận nghịch vận)

    Trải giữa vườn quê đóa lộc vừng
    Mưa luồn khắp nẻo giọt thầm rưng
    Cành xao chuỗi ngọc thơ dường ửng
    Nhụy phả làn hương gió bỗng lừng
    Lộng ngõ hoa xòe đâu kẻ hứng
    Nghiêng chiều lá rụng chẳng người ưng
    Mà thu cứ vậy không hờ hững
    Thắp lửa màn đêm mộng vẫn bừng

    Thắp lửa màn đêm mộng vẫn bừng
    Đơm thành chuỗi ngọc thấy là ưng
    Đầu Xuân phát lộc pha hồng ửng
    Giữa Hạ xòe bông phả ngát lừng
    Đỏ rực Hồ Gươm người trỗi hứng
    Xanh ngời Lệ Thủy khách còn rưng
    Nồng hương khỏe cội ngàn Thu vững
    Hễ rạng trời Đông trải thắm vừng!

    Nguyên Xuân
    20/3/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-03-2018 lúc 03:38 PM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #109
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    ĐÊM TÀN
    (thuận nghịch)

    Đêm tàn phủ gió thoảng trầm hương
    Nhớ thẫn thờ rơi mộng ủ đường
    Thềm lộng nguyệt say nồng nghĩa trải
    Liễu gầy tơ đượm thắm tình vương
    Êm lòng mắt dạm câu thầm ngỏ
    Ấm dạ lời trao ý tỏ tường
    Mềm mỏng cánh hoa bừng nở nhụy
    Thêm hồng má đỏ phượng mùa thương.

    Thương mùa phượng đỏ má hồng thêm
    Nhụy nở bừng hoa cánh mỏng mềm
    Tường tỏ ý trao lời dạ ấm
    Ngỏ thầm câu dạm mắt lòng êm
    Vương tình thắm đượm tơ gầy liễu
    Trải nghĩa nồng say nguyệt lộng thềm
    Đường ủ mộng rơi thờ thẫn nhớ
    Hương trầm thoảng gió phủ tàn đêm.

    Gió Bụi
    03282016
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #110
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    CỦA TRỜI CHO

    Út đã mười lăm vợ trổ bầu
    Thân già bọc nít cũng phờ râu
    Người dư mỗi bận không thèm bấu
    Kẻ hiếm hằng đêm vẫn nguyện cầu
    Vỗ gối bà mơ trồng củ đậu
    Nghiêng mình cụ ráng thả cần câu
    Trời cho của quý hơn vàng chậu
    Ngẫm thích mà lo bạc cả đầu

    Ngẫm thích mà lo bạc cả đầu
    Chim trời cá biển dễ gì câu
    Chài quăng gẫy gối tâm thầm nguyện
    Lưới bủa oằn lưng miệng khẽ cầu
    Bẫy dính nàng oanh mừng mở dạ
    Nơm vào cậu cưỡng sướng sờ râu
    Mèn ơi vợ nguýt khen chồng giỏi
    Đã có còng cua được quả bầu


    Quốc Quyền 30/3/16



    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 30-03-2016 lúc 07:10 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/112 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình