-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
CHÚC
Chúc bạn sum vầy khúc hợp ca
Chúc vui Lễ Tết rộn muôn nhà
Chúc người cận nẻo ngàn phơi phới
Chúc kẻ xa làng vạn thiết tha
Chúc hạnh phúc hoài tâm nguyện khắc
Chúc an lành mãi dạ chan hòa
Chúc tình Thi Hữu luôn bền vững
Chúc nghĩa Diễn Đàn rực sắc hoa.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
TRẢI CHIẾU HÒA THƠ
Bảy chín mùa xuân ngỡ Phượng già
Ô kìa! Rực rỡ sắc màu hoa
Từ khơi Lục bát cùng muôn nẻo
Chữ thả Đường thi khắp vạn nhà
Ủ nghĩa bao thời vui ý bạn
Giao tình bấy thuở mãn lòng ta
Mong ngày kẻ Bắc về Nam hội
Trải chiếu đề thơ liễu nguyệt hòa.
01-02-2017
Huy Thanh
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
NGUYÊN TIÊU HỘI
Kỉ niệm ngày sinh đã tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về thôi
Đường thi trải ý tha hồ diễn
Lục bát ươm từ mặc sức chơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
Chim Chiều mãi đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ Lầu Mây xướng họa mời.
Nguyên Tiêu Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2011
Tuổi: 69
Bài gửi : 3.415
Thanks
- 35.515
- Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
- Blog Entries
- 77
TUYÊN NGÔN
Hồi nao lấy cát trộn chung đường
Bởi xót cuộc đời quá nhiễu nhương
Cái thiện trầm luân người gãy gánh
Niềm đau bế tắc giặc chung phường
Nào hay nẻo chính còn khai sẵn
Đã biết trời minh vẫn hiện thường
Xuân lại, đất trời cao rộng quá
Tâm hòa ý chuyển đãi ngàn phương!
KIỀN ĐỨC - 13/02/17
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Bài gửi : 11.093
Thanks
- 18.168
- Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
- Blog Entries
- 19
Đóa hồng
Gửi tặng đến ai một đóa hồng
Thêm lời chúc tụng bạn đời mong
" Một hai " tháng mộng ngày êm ái
" Ba sáu năm " mơ phút mặn nồng
Chứng tỏ tình chàng lòng thích lắm
Đem bày nghĩa vợ dạ vui không
Nguyện cầu hạnh phúc cho đôi lứa
Hãy sống bên nhau ... nhớ thật lòng
Vancali 2.13.17
Lần sửa cuối bởi vancali96; 14-02-2017 lúc 08:33 AM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
MƯA BUỒN
Mưa dầm rả rích lạnh lùng Đông
Hướng tới phương xa gửi nỗi lòng
Đất khách lời kia còn mãi đợi?
Quê nhà tiếng ấy vẫn hằng trông
Âm thầm ước phận tình tha thiết
Lặng lẽ mơ duyên nghĩa mặn nồng
Một trái tim hồng luôn rực lửa
Hỏi người viễn xứ biết hay không?
BXP 14.2.2017
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
LỚP HỌC ĐƯỜNG THI
Rủ khách dừng chân chỗ dạy Đường
Nghe nàng thảo luận đã mười thương
Vai gầy chữ thả tưng bừng xóm
Vóc mảnh bài trao rộn rã phường
Gái bản về đây từ mọi ngõ
Trai làng hỏi đó tự ngàn phương
Hè thu tiết chuyển chào sư mẫu
Khấp khởi chiều nay giã biệt trường!
18-02-2017
Huy Thanh
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Đến từ : Bình Dương
Bài gửi : 7.696
Thanks
- 30.090
- Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
- Blog Entries
- 159
BÁNH PHU THÊ
Hai ngày gói được bánh phu thê
Viễn xứ bao năm bậu phải về
Nặng nghĩa tình xưa lòng đắm mộng
Sâu dòng bến cũ dạ say mê
Ra đồng gặt lúa thương ngày hẹn
Xuống bãi mò cua nhớ buổi thề
Lặng lẽ canh trường mơ thỏa ước
Cau trầu cánh phượng ngát hương quê.
Lệ Hà 21-02-2017
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Sep 2014
Tuổi: 62
Bài gửi : 511
Thanks
- 8.744
- Thanked 3.658 Times in 525 Posts
- Blog Entries
- 12
SAY
Ly tràn chửa uống vậy mà say
Ý gọi mênh mang bóng hạc bày
Trí tuệ phi phàm cho liễu ẩn.
Tài năng lỗi lạc để hồn bay
Câu thơ ứ nghẹn câu thơ cảm
Nét chữ trào tuôn nét chữ đầy.
Sóng cả Đường Thi dào dạt mãi
Châu dìm xuống tận đáy lòng đây
Huề Nguyễn
22/2/2017
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 23-02-2017 lúc 09:49 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Bài gửi : 687
Thanks
- 3.118
- Thanked 4.784 Times in 691 Posts
NHỚ NGƯỜI
Nhiều khi bỗng nhớ lại người xưa
Những buổi cười vang lúc bị lừa
Hạnh phúc trong đời khôn rõ nẻo
Yên bình giữa dạ khó dài mưa
Tìm quên lối cũ hoàng hôn gợi
Xóa dẫn tâm thành kỉ niệm thưa
Giận cả trời thơ ngày tháng tiễn
Mùa nay chỉ vọng mỗi âm thừa
Như Quỳnh
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn