-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
SÂN TRĂNG ĐỢI BẠN
Xướng hoạ vui vầy bậu đến ta
Nhân duyên bốn bể hội chung nhà
Lời hay nối vận tình tha thiết
Ý đẹp gieo cầu nghĩa diết da
Rộn rã cung đàn còn tiếp bước
Xôn xao nhịp phách lại vươn đà
Sân trăng chiếu giải trà pha sẵn
Bút sắp nghiên mài đợi bạn qua.
BXP 17.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TỈNH MỘNG
Canh trường lặng lẽ nhớ về ai
Lối nhỏ vườn khuya lộng gót hài
Tưởng gốc bàng xưa hình chửa nhạt
Nâng giò phượng cũ bóng chưa phai
Duyên tằm ủ sợi đau ngày ngắn
Kén nhện vương tơ khổ tháng dài
“Một sắc Ti gôn…” bừng tỉnh mộng
Quy đầu Phật Pháp sáng ban mai.
BXP 17.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
GỠ BAO XONG
Tơ tằm kén nhện gỡ bao xong
Én lạc trời xa buốt nhói lòng
Ước buổi trùng phùng ngơ ngẩn đợi
Mơ lần tái ngộ thẫn thờ mong
Nhìn về biển cũ triều dâng sóng
Ngoảnh lại sông xưa nước cuộn dòng
Một nụ hôn nồng vương vấn mãi
Tơ tằm kén nhện gỡ bao xong
BXP 18.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TỈNH THỨC
Tỉnh thức đừng mơ giữa cuộc đời
Con thuyền vững lái hết chơi vơi
Đường đi... mẹ dạy còn vang tiếng
Nẻo đến… cha răn vẫn rộn lời
Xả ái xua tham lòng thiện giữ
Buông thù bỏ hận chí hiền khơi
Vô thường biến diệt giờ thông tỏ
Bát Nhã Kim Cương lộng ánh trời.
BXP 18.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
NÀNG BÂN
Rét sắp qua rồi áo chửa xong!
Nàng Bân thổn thức xót xa lòng
Luồn kim lựa chỉ đan niềm nhớ
Xỏ sợi xen màu quyện sự mong
Uốn dẻo bàn tay triều dịu sóng
Ru êm khoé mắt lệ an dòng
Rừng sâu núi thẳm anh nào biết
Rét sắp qua rồi áo chửa xong!
BXP 18.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Nỗi Nhớ &Thơ
Tẻ quạnh chiều mưa ngõ phố mờ
Trơ ngồi lẻ bậu thiếp làm thơ
Buồn thi gió phủ câu nào đọng
Dỗi nước dòng ngăn mộng chẳng chờ
Tứ mãi buông mình theo giọt chảy
Duyên hoài đắm lũ bỏ niềm mơ
Làm niêm nghĩa cấch bài như dại
Ảo não vần loang khắp mọi bờ.
Hồng Vy
17-10-2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
CÓ AI NGỜ
Qua sông lữ khách hãy vui chờ
Bởi chót rơi tòm mấy tứ thơ
Hoạ ý từ khan nên vận nhạt
Gieo câu chữ cạn hoá trang mờ
Con thuyền lướt sóng sang bờ hẹn
Ngọn bút khua chèo trải bến mơ
Nhặt giọt hoàng hôn về ủ kĩ
Ban mai nắng đẹp có đâu ngờ.
BXP 18.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
CHẼN LÚA ĐÒNG
Sáu chục năm dư vẫn nhói lòng
Cho dù lỡ dở chửa thôi mong
Bâng khuâng nỗi nhớ mưa tràn đập
Quạnh quẽ niềm thương mắt ứ dòng
Ruộng cuốc bơ phờ duyên khắc khổ
Trường vào thổn thức phận long đong
Vần thơ xúc tác gom hoài niệm
Thúc đẩy vươn lên chẽn lúa đòng.
BXP 18.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TỐT ĐEN
Nào ai hiểu được những quân cờ
Loại Tốt Đen này nỏ dám mơ
Lúc đứng binh lâm gìn điện ngọc
Khi sang lính thú giữ biên bờ
Rau măng cháo bắp buồn thân phận
Yến huyết gân hùm sướng nghiệp cơ
Tự dưới bùn sâu vùng trỗi dậy
Làm nên chí lớn có đâu ngờ!
BXP 19.10.2020
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TIẾNG HỊCH ÂM VANG
Ngàn năm khác đất cũng riêng trời
Nước Việt bao lần máu lệ rơi
Hán giặc ngông cuồng vào vạn lúc
Nam ta bất khuất diệt không thời
Thơ hùng Như Nguyệt bày tâm quét
Cọc nhọn sông Đằng tỏ sức chơi
Hỡi lũ xâm lăng đầy khát vọng
Nghe chăng tiếng Hịch trỗi muôn đời.
BXP 19.10.2020
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn