+ Trả lời chủ đề
Trang 1/112 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

    Thưa các bạn thành viên VNTH!

    Thể theo ý nguyện của đa số các bạn TV, BQT quyết định tổ chức lại Chuyên trang Đường luật sao cho thật gọn gàng trật tự. Vì thế topic "Trang thơ Đường luật - Thành viên Thi hữu" được lập ra. Đây là nơi dành cho tất cả các thành viên VNTH. Topic này được ưu tiên DÁN TRÊN CÙNG trong chuyên mục thơ Đường luật.

    -Tại đây, các bạn có thể giới thiệu những bài thơ Đường do mình sáng tác (sau 1 bài đăng trong topic cá nhân)
    -Tại trang tổng hợp này, các bạn có thể chọn lựa bài ưng ý để họa,
    Khi họa xong, ngoài 1 bài tự đăng trong topic của mình, các bạn có thể gửi đăng tại topic tác giả bài thơ 1 bài nữa.(tối đa là 3 lần gửi cho 1 bài thơ)

    -Những bài viết trái với quy định của BQT, như spam bài (1 bài gửi nhiều nơi), trích dẫn quá lòng thòng (gây rối mắt và làm nặng tải diễn đàn) sẽ được các kỹ thuật viên xóa bớt, hoặc tháo bỏ mà không cần báo lại.

    Để cho vườn thơ diễn đàn VNTH ngày càng sạch đẹp ngăn nắp, rất mong các ACE hưởng ứng hợp tác cùng ĐHV và BQT.

    Chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều sáng tác mới, chúc cho tình Thi hữu luôn bền chặt.
    Trân trọng.

    T/M BQT
    Trần Vi Thông


  2. #2
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    CHÀO XUÂN

    Xuân tràn nắng ấm phủ bờ đê
    Xuân tặng tình yêu bậu nhớ về
    Xuân lấp ưu phiền vơi nỗi khổ
    Xuân trào hạnh phúc thỏa niềm mê
    Xuân đem vạn lộc tròn câu ước
    Xuân trổ ngàn hoa vẹn chữ thề
    Xuân đến vui mừng đi trẩy hội
    Xuân chờ lối cũ ngát hương quê.

    Lệ Hà 1-1-2016


  3. #3
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TẾT TRƯỜNG SA

    Cành mai hé nụ báo xuân về
    Kiểm soát đêm ngày kẻo vỡ đê
    Biển đảo tình sâu đành lỗi hẹn
    Làng thôn nghĩa nặng phải vương thề
    Thong dong gói bánh lòng mơ mộng
    Hối hả lên tàu dạ đắm mê
    Gửi tặng Trường Sa mừng Tết nhé
    Bàng Vuông rộn rã én tư bề.

    Huy Thanh
    01-01-2016


  4. #4
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘT CHIỀU TRÊN BIỂN QUÊ HƯƠNG

    Một thoáng về thăm biển Cửa Tùng
    Mây trời tím ngát nhịp lòng rung
    Làn hương nhẹ thoảng tơ huyền diệu
    Nhạc gió thầm ru sóng điệp trùng
    Đọng dấu thời gian tình mãi quyện
    Lưu dòng kỷ niệm lửa còn nung
    Dừng chân bến mộng chiều xao xuyến
    Giã biệt miền quê nhớ tận cùng!

    Nguyên Xuân
    30/5/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 12-01-2016 lúc 10:57 PM


  5. #5
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BA VÌ

    Quyến rũ rừng hoa nắng cũng tình
    Sông Đà uốn lượn nước trường sinh
    Khoang Xanh diệu cảnh trăng dìu sóng
    Ngọc Tản hùng sơn khí quyện hình
    Thỏa ngắm đền thiêng tìm xứ lạ
    Say nhìn thác đẹp viếng chùa linh
    Đầm Long thả gót hương lừng tỏa
    Cảm nhận hồn quê dải đất bình.

    Nguyên Xuân
    2/10/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 15-10-2017 lúc 04:06 PM


  6. #6
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    CUỐI ĐÔNG


    Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
    Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
    Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
    Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
    Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
    Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
    Người về có ghé thăm thôn Triệu?
    Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông.


    Thanh Nguyệt 04/12/2015

    BTV giới thiệu lưu TV:
    VMT




  7. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

    Kỳ quan bậc nhất động Thiên Đường
    Tuyệt tác mê hồn ở một phương
    Rực rỡ hoàng cung người muốn tỏ
    Lung linh thạch nhũ khách ưa tường
    Hồ tiên phả bóng in vầng nguyệt
    Tháp điện nghiêng mình tỏa ánh dương
    Khoáng đạt làm sao miền cổ tích
    Lòng sâu tráng lệ cảnh vô thường!

    Nguyên Xuân
    20/9/2015
    * Động Thiên Đường thuộc Khu sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng


  8. #8
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    NHẮN NHE

    Cần chuyên cuối vụ trải hoa hường
    Hổ thẹn vô cùng thói nhiễu nhương
    Nghĩa cả niềm tin thuyền trụ hướng
    Tình thâm lẽ phải đuốc soi đường
    Ban đầu chẳng néo bền khuôn ngưỡng
    Đận cuối khôn nèo ruỗng kỷ cương
    Lễ độ chân thành sâu sắc hưởng
    Gần xa mến mộ chữ khiêm nhường!

    Nguyễn Thanh Toàn
    13.01.2015




    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  9. #9
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGƯỠNG MỘ


    Đường Thi trải rộng vốn còn nghèo
    Đã trót nên đành buộc phải theo
    Tứ gửi nhiều phen lo sút vó
    Từ mơ lắm bận sợ tung chèo
    Niêm vần chuẩn rõ như sao hiện
    Thể luật đàng hoàng tựa nguyệt treo
    Vẫn khoái ngày đêm lòng ngưỡng mộ
    Tâm hồn sáng tỏ suối ngàn reo.

    Mạnh Kỷ
    14/01/2016


  10. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Le Hoai Phuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 191
    Thanks
    949
    Thanked 1.285 Times in 192 Posts
    CHẢNH

    Mẹ đẻ em nhằm ngõ Yết Kiêu
    Trời thương chảnh chẹ cũng ban nhiều
    Thì nên nuốt tọng đừng ganh ẩu
    Vậy phải chan hòa chớ nghĩ điêu
    Chữ bạn dồi trau tường đủ ý
    Lòng ta đón nhận rõ bao điều
    Mơ cùng xướng họa nâng hoài bão
    Vẹn nghĩa chân thành quả đáng yêu!

    Berlin, 14.1.16
    Tứ Thập Lục Phương





  11. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn Le Hoai Phuong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/112 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình