-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Bình Minh Trên Biển
Ta về lúc biển thật là xinh
Vạt ửng vàng đơm khắp chỗ tình
Sóng khẽ mơ màng cơn thỏa lượn
Sương thầm nũng nịu bóng tồn sinh
Thuyền vô ghé đỗ bờ yên tịnh
Bể rộn mừng reo cõi thái bình
Đẹp thể thiên đường muôn sắc trỗi
Nghe lòng trọn đắm cảnh chờ nghinh.
Hồng Vy
17-06-2020
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Chiều Quê Mẹ
Nhớ buổi tôi về ngõ mẹ yêu
Làng êm ả dưới ngọn lam chiều
Tre hòa lá khẽ lay cành nhịp
Gió bỡn hiên thầm khởi dạ xiêu
Giọng trẻ vờn trâu đùa khắp bãi
Lời ca dậy tiếng thoảng quanh diều
Ngây người đắm dõi từng khung cảnh
Chạnh cả thân dường đã ngất phiêu.
Hồng Vy
22-06-2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.392
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
YẾM ĐÀO
Thiếu nữ vùng quê vận yếm đào
Trong vườn múa hát đọ trăng sao
Nhìn eo dạ ủ mong nhoài tới
Lộ kích lòng mơ muốn nhảy vào
Suối tóc chằm sương tình mộng gửi
Da nàng cợt gió mối duyên trao
Chim vờn đụng nhánh cành lay động
Nguyệt ẩn màn mây nhẹ thở phào.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Lệ Vẫn Còn
Dưỡng dục tình thâm hiếu chửa tròn
Con đà xoải bước cõi nghìn non
Nhìn quê dáng mẹ sương vờn nẫu
Xót khoảnh mồ cha bão quyện mòn
Bữa nóng sông dầm hoen thể cụ
Hôm hàn nước dẫm nhạt lòng son
Trời xa dạ trẻ long từng khúc
Tủi mắt từng đêm lệ vẫn còn.
Hồng Vy
03-07-2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.392
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
CÚP ĐIỆN
Chẳng điện trong ngoài bỗng tối thui
Vầng dương đã ngủ mộng mơ vùi
Đầu thôn rủ bạn chơi trò trốn
Giữa xóm nghe bà kể chuyện vui
Ngõ trước cành nâng lài thoảng vị
Vườn sau nhụy ủ quế lan mùi
Hôm rồi dẫu cúp còn trăng tỏa
Vũ điệu sum vầy quả nướng trui.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Giòng Sông Tuổi Thơ
Giòng sông thuở ấy dạ nào phai
Bãi rộng nguồn len khắp nẻo dài
Đẹp những trưa hè bên nước nhảy
Ngây từng nhịp sóng giữa bờ khai
Trời luôn gởi gió tươi vầng lượn
Nắng vẫn dời sương tỏ vạt cài
Dẫu phận nay đà xa đất tổ
Theo đời kỷ niệm mãi trằn vai.
Hồng Vy
07-07-2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.392
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
CẢNH MỘNG
Nhìn em rộn rã phải chăng là…
Những tưởng đang ngồi đợi bóng ta
Mãi thích yêu kiều nên vọng ảnh
Hoài trông diễm lệ cố nương đà
Chim trời đảo cánh thờ ơ lượn
Gió biển trao tình nũng nịu ca
Lữ khách đài trang hòa cảnh mộng
Chiều loang ấp ủ quyện sương tà.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Viếng Hạ Long
Những tưởng hôm rồi đến Hạ Long
Hùng thiêng một cõi đảo khoanh vòng
Ven bờ óng ả màu xanh lộng
Giữa vịnh êm đềm biển mát trong
Rộn rã thuyền neo đầy bến cảng
Triền miên khách ngoạn trĩu hương lòng
Khung trời mãi tựa thân rồng trải
Khiến cả tâm dường đã trọn mong.
Hồng Vy
08-07-2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.392
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
ĐỢI KHÁCH THƠ
Những buổi trăng vàng đợi khách thơ
Bình niêm luật chữ dưới sương mờ
Êm đềm trải nghĩa du hồn mộng
Lặng lẽ giao tình ngắm cảnh mơ
Đủ ý trăm bài không ngật ngưỡng
Tròn câu chục bữa chẳng ơ thờ
Chàng Ngưu Chức Nữ ngồi mê mẩn
Sóng vỗ trao lời Cuội ngẩn ngơ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Mời Bạn
Xin mời bạn rẻ viếng làng ta
Dõi ngọn chiều lam ửng nóc nhà
Gió nhởn nhơ lùa hương ruộng trỗi
Tre vồn vã nhịp khúc tình ca
Mừng hôm với bậu thăm từng chỗ
Đắm buổi cùng anh thưởng ngụm trà
Nhã nhặn thơ bày tâm mến gởi
Mong người chẳng ngại quãng đường xa.
Hồng Vy
11-07-2020
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn