+ Trả lời chủ đề
Trang 72/112 ĐầuĐầu ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 711 tới 720 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #711
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VỌNG MÊ LINH

    Muôn người ngưỡng vọng đất Mê Linh
    Vạn kỉ đời sau lịch sử bình
    Nợ nước giương cờ lui lũ giặc
    Thù nhà khởi nghĩa hợp dân binh
    Hai Bà dựng nghiệp luôn dùng đức
    Tổ quốc ghi công mãi gợi tình
    Mở cõi ba năm ngàn sắc tỏa
    Huy hoàng xã tắc lại hồi sinh!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #712
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    ĐỊA LINH


    Đất dễ bao người bảo Địa linh
    Thù trong cũng phá, chửa thanh bình
    Tay chèo chuyển lái thuyền đưa lính
    Nước chảy về xuôi tận giữ binh
    Dẫu biết xa rừng lay động biển
    Mà hay vượt sóng trải thêm tình
    Trời quang gió tạnh nhìn non cảnh
    Một thoáng dòm qua đã hiển sinh.

    TXS 14/7/2020
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 14-07-2020 lúc 09:16 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #713
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Lấy Chồng

    Nhỡ phận nường đây phải lấy chồng
    Chăng người ở lại có buồn không?
    Thuyền sang biển lạ hồn luôn trống
    Nữ dạt trời xa kiếp chẳng nồng
    Ghép nỗi tình si vào thỏi mộng
    Đem niềm nghĩa nhạt bỏ dòng sông
    Chàng ơi! hãy hiểu và vui sống
    Thả mặc loài chim đã cách đồng.


    Hồng Vy
    17-07-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 17-07-2020 lúc 02:27 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #714
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LẠI CÁCH LY

    Cách mỗi khu vườn chẳng dám sang
    Mười thương cũng phải lánh xa nàng
    Trên đường giáp mặt anh vờ lảng
    Giữa chợ trao lời thiếp ngại mang
    Cứ ngỡ xuân cầu hoa thắp đỏ
    Nào hay hạ lỡ nắng ươm vàng
    Mơ tình cháy bỏng sầu đôi mắt
    Nhớ nụ môi hồng ngắm khẩu trang!

    Nguyên Xuân
    28/7/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-08-2020 lúc 08:52 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #715
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MÙA BÃO LŨ

    Mùa rung lá đổ gió tơi bời
    Khắp nẻo mây lồng khí lạnh rơi
    Đất rỗng rừng trôi nhà ụp biển
    Lòng sâu sóng dựng nước tung trời
    Rưng dòng lệ tủi ngầu mi mắt
    Xót dãy ghe đằm nẫu vị khơi
    Bão lũ quay cuồng như quái vật
    Làm bao thành quả nát tan rồi!

    Nguyên Xuân
    3/8/2020

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #716
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÌNH THƠ

    Thả giữa nong trời một tứ thơ
    Mà nhen cảm hứng cuộn say bờ
    Câu mời giản dị ru chiều lỡ
    Ý ngỏ chân thành quyện cõi mơ
    Thử giọt men nồng ta mãi nhớ
    Gầy trang chữ thắm bạn luôn chờ
    Cùng khơi lửa ấm hoà duyên nợ
    Dỗ khúc chung tình thoả nhịp tơ!

    Nguyên Xuân
    6/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 15-05-2021 lúc 04:32 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #717
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MEN TÌNH

    Ngỡ mến yêu người thuở diệu niên
    Cùng nuôi khát vọng ruổi bao miền
    Ôm dào dạt biển tìm hoa nắng
    Hẹn thảnh thơi mùa hóng chữ tiên
    Đã quyện bầu xuân lời gió thẳm
    Còn say đoá mộng dải trăng hiền
    Giao hoà thổn thức men tình trỗi
    Gỡ cuộn tơ chiều thoả bút nghiên!

    Nguyên Xuân
    16/6/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-08-2020 lúc 08:35 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #718
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NÓI VỚI ANH

    Chỉ mãi cùng nhau trọn phúc phần
    Trang đời thắm quyện lửa tình nhân
    Choàng ly rượu cẩm nồng duyên thế
    Thưởng chén trà hoa đậm nghĩa trần
    Dẫu thoả tâm đầy như bích nguyệt
    Luôn tường kiếp mỏng tựa phù vân
    Hoài yêu tổ ấm thương nguồn cội
    Tận hưởng bình minh giữ nắng ngần!

    Nguyên Xuân
    26/6/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-08-2020 lúc 08:35 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #719
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Phụ Mẫu

    Chữ hiếu làm sao để được tròn?
    Con giờ đã cách tận nghìn non
    Niềm thương chốn cũ ngày luôn khởi
    Khoảnh nhớ tình thâm dạ mãi còn
    Dưỡng dục cha hoài bươn tới đỉnh
    Ươm trồng mẹ chẳng thiết dùng son
    Hồng ân tựa những vầng dương tỏa
    Cạn nghĩ lòng ai có thể mòn?


    Hồng Vy
    15-08-2020

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #720
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Vạt Nắng

    NĐT-Bát láy-Bát vận

    Nắng rỡ ràng vươn vạt ửng nồng
    Đơm hàng phượng nở đẫy đà bông
    Triền miên sắc lượn bên đồi phổng
    Óng ả vầng gieo giữa ruộng bồng
    trọn bữa mơ màng ôm bóng cổng
    Nguyên ngày nũng nịu luyến dòng sông
    Làm cho cõi sự tưng bừng sống
    Rộn rã từ thôn trải tới đồng.


    Hồng Vy
    17-08-2020

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 72/112 ĐầuĐầu ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình