+ Trả lời chủ đề
Trang 25/112 ĐầuĐầu ... 15 23 24 25 26 27 35 75 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 241 tới 250 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #241
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.398
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
    20-10-2016, thân mến chúc toàn thể chị em trong và ngoài Diễn Đàn, luôn cả hải ngoại nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn mọi điều và nhất là thành công trong lãnh vực mình đang phục vụ.

    NGÀY PHỤ NỮ
    Phụ nữ vui ngày của chúng ta
    Niềm yêu rộn rã đến muôn nhà
    Chồng ơi! Thiếp nghĩ giờ trao bạc
    Vợ hỡi! Anh chờ phút gửi hoa
    Rẻo cũ mơ hoài hương ngát quyện
    Đường xưa mộng mãi cảnh tươi hòa
    Trang hoàng cửa trước luôn ngoài ngõ
    Mọi nẻo, loan phòng chỗ thích nha!
    15-10-2016
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 20-10-2016 lúc 07:18 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #242
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.398
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    XA LỘ THÔNG TIN
    Lặng lẽ ươm từ nẻo ước mơ
    Ngày xưa học hỏi dưới trăng mờ
    Trăm người mạng mở vì yêu “face”
    Vạn chỗ trang vào bởi thích thơ
    Điện cúp chơi đàn tâm mãi ủ
    Đèn khêu giở sách não luôn chờ
    Ngàn phương dẫn lối, chào xa lộ
    Giải nghĩa muôn điều dạ ngác ngơ!
    22-10-2016
    Huy Thanh

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #243
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.398
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CÂY TRINH NỮ
    Bao mùa dạ trắng mãi chàng nha
    Lộc nở nghìn năm khó đẫy đà
    Bởi nghĩa anh sờ không réo gọi
    Do tình thiếp đợi hổng thèm la
    Êm đềm ghẹo cảnh nằm đây nhé
    Quạnh quẽ hòa sương ủ đó mà
    Rạng rỡ nhưng đầy gai đủ sắc
    Mâu cài khẽ chạm chẳng hoài tha!
    24-10-2016

    Huy Thanh

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #244
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHỈ CÒN KỶ NIỆM

    Đã gửi trao người nốt nhạc thơ
    Đùa theo lọn gió khẽ buông hờ
    Hương từ chuỗi ngọc cài mong nhớ
    Nắng ở ven trời vẽ mộng mơ
    Chợt hiểu tình chân hồn tuyết nhã
    Vừa hay nguyệt ảo khóe thu mờ
    Bao dòng cảm xúc ru chiều lặng
    Kỷ niệm khơi mùa dỗ tiếng tơ!

    Nguyên Xuân
    27/10/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-07-2017 lúc 02:22 PM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #245
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CUỒNG SI

    Bướm lượn vì chưng cứ ỡm ờ
    Cho chàng lãng tử vội làm thơ
    Đài hoa sóng sánh tơ hơ mật
    Ngọn bút tiêu diêu hợm hĩnh trò
    Ghẹo nắng mây vờn vui đáo để
    Dìu xuân mộng ước giấu ơ hờ
    Tình nhân có phải tình nhân ấy
    Lạc phím si cuồng tiếc ngẩn ngơ .


    TruongVu
    28-10-2016
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 28-10-2016 lúc 12:17 PM

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #246
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Viết tặng các thế hệ đồng nghiệp cùng các bạn đã và sắp ra trường::

    ẤM LÒNG

    Nhận bó hoa hồng nghĩa cử đây
    Trào dâng cảm động ấm tim thầy
    Con thuyền xuống ụ liền ra biển
    Cánh hạc tung lồng sẽ sải mây
    Nhắm những tầm cao tài nở rộ
    Dời muôn vực thẳm phúc đong đầy
    Mang điều tốt đẹp ươm hoài bão
    Khát vọng xuôi dòng viễn cảnh xây.

    Nắng Xuân
    20/11/2016


    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 19-11-2018 lúc 11:19 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #247
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Du lịch

    Du lịch Viêt Nam gần trọn tháng
    Về thăm cố quốc thăm bè bạn
    Mỹ Tho yêu dấu dạ sầu vơi
    Rạch Miễu thân thương lòng trút cạn
    Đà Lạt ngắm hoa sắc thẹn thùng
    Vũng Tàu tắm biển ngày quên lãng
    Ôn về kỷ niệm đã hằn ghi
    Một chuyến công du đà thỏa mãn

    Vancali 11.20.16



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 21-11-2016 lúc 10:30 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #248
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.398
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI
    Xin chào tiếng Việt hỡi người ơi
    Hoán vị vòng quanh chữ tỉ lời
    Ngã sắc lan tràn đi vạn nẻo
    Không huyền vũ dạt đến ngàn nơi
    Đường thi trí mộng bay cùng ngõ
    Lục bát lòng mơ ở giữa trời
    Nghĩa ủ nghìn thu chờ họa xướng
    Say vần bút hạ tỏa đầy vơi!
    22-11-2016
    Huy Thanh

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #249
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    VỚI THIÊN NHIÊN

    Mây đùa gió quyện nước dềnh chao
    Cảnh sắc lung linh cảm xúc trào
    Phảng phất hương ngào hoa dát nẻo
    Mơ màng suối lượn bướm thành sao
    Cho hồn khấp khởi du rừng biếc
    Để mộng say sưa giỡn nắng đào
    Gác lại ưu phiền nghe biển hát
    Bao niềm ước vọng đã thầm trao!

    Nguyên Xuân
    25/11/2013

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #250
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    HOA ĐÀO

    Hoa đào trổ nụ đón mùa xuân
    Lá nõn chồi xanh đã nảy mầm
    Thế lượn ba rồng oai mọi hướng
    Cây nhìn bốn cửa đẹp toàn thân
    Pha màu thắm đỏ chào năm mới
    Nhuộm vẻ hồng tươi đợi tết gần
    Giọt nắng chiều đông thong thả trải
    In hình cảnh sắc giữa lầu vân./.

    TXS 01/12/2016
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 01-12-2016 lúc 10:44 AM

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 25/112 ĐầuĐầu ... 15 23 24 25 26 27 35 75 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình