-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
MẸ TÔI
Những thước phim dài cứ lướt qua
Làng xưa biến đổi giữ êm nhà
Đôi chân vạn nẻo còn mềm mại
Một bước trăm đường vẫn thiết tha
Chạy giặc tâm cần gìn mắm muối
Về thôn dạ kiệm níu tương cà
Vì con cảnh chết không e sợ
Thiện ý hiền lòng tỏa bóng nga
BXP 19.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
THÊM MƯỜI
Nhìn em rực rỡ đóa hoa cười
Cái liếc dao cầu tuổi chửa mươi
Lộng lẫy khuôn trăng hồng cõi nguyệt
Đoan trang nét ngọc sáng duyên người
Hằng mơ gửi nghĩa gieo hồn đẹp
Vẫn ước trao tình kết phận tươi
Mặc khách tao nhân đều hỉ hả
Tròn khuyên chức hậu lại thêm mười!
BXP 19.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TRE
Phiêu diêu cánh võng giữa trưa Hè
Giấc ngủ êm đềm dựa bóng tre
Vượt lũy hào sâu bền nhịp bắc
Băng gai kẽm sắc vững thang đè
Gia đình dụng cụ tình thâm kết
Cuộc sống trang lều nghĩa nặng che
Diệt giặc tầm vông nêu bất khuất
Vì dân tạo nếp sẵn xuôi bè.
BXP 19.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
THU
THU trải cờ sao lộng đất trời
THU buồn thánh thót hạt Ngâu rơi
THU ươm nỗi phận chưa tròn kiếp
THU ủ niềm duyên chửa trọn đời
THU cúc âm thầm an nghĩa khởi
THU hồng lặng lẽ giọt tình khơi
THU mang dải tím gieo hoài niệm
THU sắc thiên thanh mãi rạng ngời.
BXP 20.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
MỘT GÓC HUÊ VIÊN
Mặc cái thân già dáng khẳng kheo
Huê Viên vững trụ mái tranh nghèo
Thơ vui một túi lừng danh kiệt
Rượu nhạt trăm vò nổi tiếng keo
Trải chữ tưng bừng không bởi khích
Gieo câu rộng rãi chẳng vì chèo
Giao lưu xướng họa nhiều sung sướng
Cát bụi về rồi tất cả theo!
BXP 20.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
KÍNH TẠI GIA
Mặc cái chiều tàn cứ lướt qua
Ta vui trải chữ thưởng trăng ngà
Câu thương níu mãi trong hình Cuội
Sợi nhớ đan hoài dưới bóng Nga
Thắm thiết tình sâu từ lúc trẻ
Mênh mang nghĩa nặng đến khi già
Nhân duyên đã hiểu vì theo Phật
Một nén hương lòng kính tại gia.
BXP 20.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
MỘT TỲ KHEO
Tĩnh lặng triền non mái lá nghèo
Êm đềm cuộc sống một Tỳ Kheo
Từ bi chốt giữ tâm ban phát
Hỉ xả buông xua dạ níu đèo
Biết cõi vô thường… hoa Pháp độ
Hay dòng biến diệt… hạt Kinh gieo
Rau măng cháo bẹ lòng thanh thản
Tĩnh lặng triền non mái lá nghèo
BXP 23.11.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Phận Con Gái
Nữ giới sao lường nổi đục trong?
Phần như giọt nước phải theo dòng
Yên bình bến đỗ đời luôn vọng
Vữa nhạt câu thề kiếp chẳng mong
Thỏa lúc chồng đưa thuyền đẫy lọng
Buồn hôm gió đẩy mộng xa lòng
Nâng bào sửa túi trăm điều trọng
Chuỗi phận ai người có thể đong?
hồng Vy
23-11-2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
NỖI NIỀM
Đôi dòng giãi tỏ có ai nghe
Cuốc bộ mình phơi dưới nắng Hè
Trí luyện đầu minh Ma phải né
Thân rèn sức khoẻ Quỉ thôi đe
Thi đàn vận tốt câu từ ghẹ
Mạng Nét lời hay ý tứ dè
Phút chốc khi ta về cát bụi
Muôn nghìn chữ nghĩa cũng tan re!
BXP 27.11.2020
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 29-11-2020 lúc 10:25 AM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
HẾT NGẨN NGƠ
Nguyệt lão trêu người cứ buộc tơ
Tằm duyên chót vướng dễ đâu hờ
Chia li đã gửi nhiều thương nhớ
Giã biệt còn vần lắm mộng mơ
Gốc trước hoài đeo tình chẳng nhạt
Nhà nay mãi giữ phận không mờ
Niềm xưa xúc tác cho câu chữ
Tạo áng thơ đường hết ngẩn ngơ.
BXP 29.11.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn