+ Trả lời chủ đề
Trang 65/112 ĐầuĐầu ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 641 tới 650 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #641
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MƯA SAO BĂNG

    Đêm ngồi ngửa mặt đếm từng sao
    Bỗng thấy ngàn phương đỏ rực hào
    Dõi mắt mơ màng trông biển rộng
    Ru mình nhẹ nhõm ngắm trời cao
    Âm thầm suối ngọc phô hồn trải
    Lặng lẽ dòng Ngân níu cảnh trào
    Vẫn hiểu muôn màu tô sắc họa
    Canh trường rộn rã thả tình trao
    .

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    .[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
    Lần sửa cuối bởi manhky; 09-11-2019 lúc 07:33 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #642
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHÀO MÙA ĐÔNG

    Ai từng thấu hiểu sự huyền vi
    Biết được càn khôn phút diệu kì
    Hạ giới đang còn bao khốn khổ
    Thiên đường có vợi cảnh sầu bi
    Mong đời hướng thiện tăng hoà khí
    Nguyện tiếng cầu an mãi hợp thì
    Ước chuỗi đông về vui tuổi hạc
    Yên bình hạnh phúc tiễn mùa đi!

    Nguyên Xuân
    9/11/2019
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-01-2021 lúc 10:29 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #643
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BỮA CƠM GIA ĐÌNH

    Ngày vui đủ mặt ấm gia đình
    Mãn nguyện cơm chiều lẩu cá linh…
    Bởi nhớ mời lươn, còn một đĩa
    Vì say chúc rượu, đã ba bình
    Chằm sương tuổi hạc tâm hoài sáng
    Trải dạ khi già trí mãi minh
    Viễn xứ quay về ôn kỉ niệm
    Hồi xưa trốn giỡn bậu ôm mình.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 20-11-2019 lúc 09:49 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #644
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO

    (Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)



    Nghiệp giáo đường tơ đã trổ ngời
    Hương lòng thắm mãi tỏa ngàn nơi
    Trồng cây phúc trải khơi nguồn mạch
    Dạy chữ tình trao mở bến đời
    Nhẹ nhõm tâm hồn không để lắng
    Êm đềm trí tuệ chẳng hề ngơi
    Đoàn quân rộn bước niềm vui thỏa
    Khúc nhạc rền vang giữa biển trời.

    Manh Kỷ TP Vinh
    Lần sửa cuối bởi manhky; 13-11-2019 lúc 08:54 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #645
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Bạn Ghé Nhà

    Mến rẻo chân tình bạn rẽ chơi
    Niềm vui dạ khó tả nên lời
    Quê nghèo ngữ nhuận từng câu tiếp
    Tửu ngọt thơ nhuần mỗi khắc khơi
    Vẹn buổi hàn huyên tình trĩu bến
    Hiền ngôn ấm đổi nghĩa chung đời
    Tha hồ chén cụng vần thi trỗi
    Vạn chữ tươi hòa chẳng phút vơi.


    Hồng Vy
    24-11-2019

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #646
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Lối Cũ

    Lối cũ em về chẳng gặp anh
    Vườn trơ trẽn gió bủa vây cành
    Hiên buồn vạt nắng màu hoang vữa
    Nhạn tủi khung trời sắc loãng xanh
    Ảo não hồn nghe làn xót đọng
    Triền miên dạ trỗi thuở thương dành
    Đâu là khoảnh khắc ngày thơ mộng?
    Nũng nịu theo người bước rảo quanh.


    Hồng Vy
    25-11-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 26-11-2019 lúc 11:28 AM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #647
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Phận Đò

    Sương choàng đã kín mảnh chiều trong
    Tẻ quạnh đò tôi lướt giữa dòng
    Mỏi duỗi tay chèo nương sóng cuộn
    Trơ hời điệu ví thả hồn mong
    Đời theo bọt nước thân trườn bãi
    Kiếp dựa bèo mây nghĩa ủ lòng
    Trọn gởi duyên mình bên gió bão
    Dong thuyền chở khách mặc bùn đong.


    Hồng Vy
    29-11-2019

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #648
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #649
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nỗi Eo

    Biết tả sao tròn một nỗi eo
    Buồn xui mãi phủ cái thân nghèo
    Hôm nồm gió thổi tường xiêu vẹo
    Buổi lũ nương tàn bụng đói veo
    Quạnh quẽ vùng sâu người khướt nẻo
    Đìu hiu vách hở bão lay kèo
    Cơm ngày sắn độn sao còn dẻo
    Vật vưỡng trăm bề khó khổ đeo.


    Hồng Vy
    08-12-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 09-12-2019 lúc 08:27 AM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #650
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Biển Vắng

    Nắng ngả chiều nghiêng bãi lạnh mờ
    Mây vờn trĩu quyện cả dòng mơ
    Buồn em mộng trải bên gành nhớ
    Tủi đoạn tình ngăn giữa bến chờ
    Kỷ niệm sao hoài theo tiếng thở
    Ân tình cứ mãi gợi hồn ngơ
    Sầu nghe gió vọng lời trăn trở
    Mỏi đợi buồm anh bóng đỗ bờ.


    Hồng Vy
    10-12-2019

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 65/112 ĐầuĐầu ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình