+ Trả lời chủ đề
Trang 106/112 ĐầuĐầu ... 6 56 96 104 105 106 107 108 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.051 tới 1.060 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #1051
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CUỘC CHIẾN GIAN NAN

    Giặc dữ vô nhà ém lặng thinh
    Đường thôn ngõ phố chẳng an bình
    Quê hương đã mất ngàn sinh mệnh
    Tổ quốc đang cần triệu chiến binh
    Hợp sức toàn dân ngời đạo nghĩa
    Chung vai cả nước rạng ân tình
    Quân nhân bác sĩ lên đầu tuyến
    Dồn lực tâm tài cứu bách linh!

    Xuân Đào
    2/9/2021

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1052
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VŨ KHÚC VAN

    Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
    Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
    Phấn khởi niềm yêu nhiều bữa hẹn
    Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
    Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
    Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
    Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
    Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1053
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    PHONG NHA & KẺ BÀNG

    Cả động Phong Nha trải gió ngàn
    Sông ngầm nước chảy mạch luồn sang
    Nhìn trong cảnh đáy tươi màu ngọc
    Ngó thẳng vòm trên rực sắc vàng
    Ước chỗ cần thăm chờ lãng tử
    Mơ ngày phải viếng đợi đài trang
    Vờn trăng thạch nhũ nhiều năm trước
    Chớ lỡ người ơi đến Kẻ Bàng.

    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1054
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HỒI QUÊ

    Thu chiều cảnh vật khuấy hồn ta
    Viễn xứ nhiều năm trở lại nhà
    Lặng lẽ đầm sâu bầy cá nổi
    Om sòm nước cạn lũ cò sa
    Bao mùa nguyệt tỏ lòng thương bến
    Những buổi đèn khuya dạ nhớ phà
    Ảnh tặng ngày xưa còn giữ đó
    Vui chào bạn hữu đến à nha!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1055
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI

    Xin chào tiếng Việt hỡi người ơi!
    Hoán vị vòng quanh thả chữ lời
    Ngã nặng giao hòa đi khắp nẻo
    Không huyền vũ dạt đến nhiều nơi
    Đường thi trí mộng bay cùng ngõ
    Lục bát lòng mơ ở giữa trời
    Nghĩa ủ nghìn thu chờ họa xướng
    Say vần bút hạ tỏa đầy vơi!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1056
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NHẪN CỎ

    Lên đồi dạo cảnh ngắm rừng vây
    Lạ lẫm đầu thu nhánh chẳng gầy
    Bắc đẩu kia nhìn sao giỡn nguyệt
    Ngân hà nọ trải gió vờn mây
    Chàng Ngưu mãi đợi do tình thắm
    Chị Chức hoài mơ bởi nghĩa đầy
    Nụ quấn nhau rồi trao nhẫn cỏ
    Đêm về thượng uyển ánh màu cây.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1057
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TUỔI GIÀ VÀ THƠ

    Vần gieo ngữ điệu thấy chưa già
    Cõi lạc kia rồi đấy chẳng xa
    Đúng cảnh từ câu lòng mãi đợi
    Sai lời ý chữ dạ thường tha
    Trầm ngâm bút thả hiên nhìn Cuội
    Lặng lẽ nghiên mài nẻo ngắm Nga
    Thổn thức song đường ơn dưỡng dục
    Thương hoài nghĩa mẹ với tình cha.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1058
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM THƯƠNG

    ( Viết về trẻ mồ côi bởi dịch Covit )



    Thương ngàn đứa trẻ lặng buồn côi
    Đã phải lìa xa bố mẹ rồi
    Lệ đẫm châu hòa thân lửa cháy
    Tâm sầu dạ vỡ bóng hồn sôi
    Vì sao dịch vẫn xua rời quả
    Bởi lẽ thù luôn chọc thối chồi
    Khắc khoải niềm đau tàn giữa mộng
    Thương ngàn đứa trẻ lặng buồn côi.
    https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.n...b5&oe=615E15AA
    Manh Kỷ TP Vinh
    .

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #1059
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TẠO HÓA BÀY

    Tạo hóa nghìn năm chẳng đã bày
    Ngân hà bắc đẩu để người say
    Vần xoay vũ trụ quay giờ phút
    Chuyển động vầng dương dịch tháng ngày
    Nước đẩy thuyền nâng ngàn hạ trước
    Cam chờ đất hút vạn xuân nay
    Chiều thu bỗng mộng niềm mơ ước
    Lục bát Đường thi tứ tuyệt này!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1060
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐÊM LÃNG MẠN
    Thuở nọ đầu đông tuyết bỗng về
    Qua ghềnh vượt suối thả hồn mê
    Êm đềm ý ngỏ trao lời hẹn
    Rạng rỡ lòng say đắm nẻo thề
    Gió lạnh hoài mơ ngời những buổi
    Trăng vàng mãi mộng thắm tình quê
    Cài hoa lãng mạn màn đêm xuống
    Nguyệt tỏ bình tâm nhớ giữ lề.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 106/112 ĐầuĐầu ... 6 56 96 104 105 106 107 108 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình