+ Trả lời chủ đề
Trang 43/112 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 93 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 421 tới 430 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #421
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUỶ CŨNG CHÀO TA

    Tám mươi vẫn thấy tuổi chưa già
    Nên cứ ngày ngày chuốt mộng hoa
    Nhặt chữ tìm câu gieo bốn “Tuyệt”
    Dâng hương gõ mõ hiến ba “Tòa”
    Mênh mang cõi đất duyên còn trụ
    Bát ngát dòng đời nghiệp chửa tha
    Cuốc bộ làm thơ tâm sẵn hứng
    “Vô thường Quỷ” đến cũng chào ta!

    BXP 12.9.2017

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #422
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Tình Xa

    Gặp gỡ chi rồi để nhớ thương
    Người đi mộng vỡ lệ canh trường
    Trăng tàn bến quạnh hồn lưu luyến
    Sóng vỗ sông mờ dạ vấn vương
    Xứ lạ chàng đau tình cách nẻo
    Thềm xưa thiếp tủi phận ngăn đường
    Xót mảnh tơ lòng duyên chẳng toại
    Tim hoài mãi dệt thuở nồng hương.


    Hồng Vy
    12-09-2017



    BTV giới thiệu lưu TV:
    VMT
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 13-09-2017 lúc 10:15 AM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #423
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Lòng Em Quê Nhà

    Chàng đi đánh trận cõi sa trường
    Nắng dãi mưa dầm cảnh gió sương
    Quạnh quẽ sầu mang vùng khói đỏ
    Đìu hiu tủi đọng mảnh thân hường
    Thơ hòa đượm nghĩa ươm đầu xóm
    Súng nổ say tình vọng cuối phương
    Khẽ siết tay thề nơi bến hẹn
    Đoàn viên pháo tỏa khắp muôn đường.


    Hồng Vy
    16-09-2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 20-09-2017 lúc 03:41 AM Lý do: xiết tay=>siết

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #424
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    LỜI CỦA TRÁI TIM

    Thu về lặng ngắm lá vàng rơi
    Cảm thấy buồng tim trỗi vạn lời
    Rạo rực mong chờ tia mắt lả
    E dè trộm ngắm nét mày lơi
    Vờn anh sáo sậu bay vườn trúc
    Bỡn ả bồ câu lượn khoảng trời
    Thổn thức manh lòng khe khẽ gọi
    Yêu rồi nhớ lắm hỡi mình ơi.!

    16.9.2017. Bùi Thuý Mùi.!

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  9. #425
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Tủi

    Anh nào tưởng nghĩ đến gì em
    Để gió trời khuya mãi động rèm
    Xót buổi mưa nhòe không kẻ đón
    Thương lần nguyệt tỏ vắng người xem
    Vài câu nhắn gởi đâu còn nhớ
    Một chữ về thăm cũng chẳng thèm
    Bỏ liễu canh trường sương kín phủ
    Đau buồn mắt đẫm má hồng lem.


    Hồng Vy
    16-09-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 16-09-2017 lúc 07:14 PM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #426
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Tiếng Mưa Đêm

    Tí tách đêm về giọt nhỏ rơi
    Mưa hay gió bão của dòng đời?
    Tàn canh lệ ướt hoài chưa cạn
    Vỡ mộng tim sầu mãi chẳng vơi
    Kỷ niệm luôn tròn câu tỏa sáng
    Tình thơ vẫn thắm mực loang ngời
    Muôn ngàn hạt nhớ len tràn đổ
    Lạnh phủ thân mềm buốt tả tơi.


    Hồng Vy
    17-09-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 17-09-2017 lúc 07:01 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #427
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    NHÀ KHOA HỌC XUẤT SẮC

    Nổi tiếng kiên cường Nguyễn Thục Quyên
    Nhà khoa học của khắp trăm miền
    Lo tìm chỗ lớp trường trao phận
    Mộng hỏi nơi người Mỹ kết duyên
    Nữ kiệt làm hay còn đảm tốt
    Thuyền quyên dạy giỏi vẫn ngoan hiền
    Công trình sáng tạo ngời muôn nẻo
    Rạng rỡ quê mình cứ tưởng tiên.

    17/9/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 20-09-2017 lúc 06:55 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #428
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    NGỠ

    Cảm nhận từ trong lẽ sống này
    Đau buồn sướng khổ mãi hoài quay
    Bên đời bước mỏi muôn lần cợt
    Giữa lối tâm chùng một kiểu lay
    Ghét bỏ cho lòng thêm nghĩa thiện
    Sầu buông để mộng kết duyên dày
    Chiều nay nắng tỏa trời cao rộng
    Ngỡ chuyện nơi mình uống chẳng say

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 18-09-2017 lúc 05:30 PM
    oo0oo

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  17. #429
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2


    DANH NHÂN TUỒNG KIỆT XUẤT

    Kỷ niệm 110 năm ngày mất của cụ Đào Tấn


    Trăm năm gánh hát khắp thôn trang
    Tiếng trống tuồng xưa vẫn rộn ràng
    Tuy Phước, Huỳnh Mai an giấc ngọc (1)
    Việt Nam, Bình Định vọng chuông vàng (2)
    Danh nhân kiệt xuất gương còn sáng
    Nghệ sĩ tài ba tiếng mãi vang
    Tổ quốc tri ân Công Đức Cụ
    Hoa thơm, hương tỏa, lệ hai hàng.


    Ngày 19/9/2017
    Quang Chính – Chương Mỹ, Hà Nội


    Ghi chú: (1) Núi Huỳnh Mai(Phước Nghĩa, Tuy Phước) là nơi an nghỉ của danh nhân Văn hóa Đào Tấn.
    (2) Làng Vĩnh Thịnh, tổng Nhân Ân, phường Tuy Phước, tỉnh Bình Định là nơi sinh của cụ Đào Tấn.
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 19-09-2017 lúc 09:27 AM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  19. #430
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    QUỐC NẠN

    Theo dõi toà tuyên nhiều đại án
    Buồn thay nội cướp tiền vơ vãn
    Quên dần nghĩa mẹ thuở cơm rau
    Gạt hết tình quê thời lửa đạn
    Chuột cố moi vàng để nước suy
    Sâu ghiền đục két làm dân nản
    Từ khi Chính phủ mới ra đời
    Bác đã từng phen trừ quốc nạn!

    Nguyên Xuân
    19/9/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-09-2017 lúc 06:03 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 43/112 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 93 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình